53. DIỆU DỤNG CỦA RƯỢU

Có một quan chức nhỏ uống rượu say khướt đi đến công ty, giám đốc trách ông ta:

- “Uống rượu rất dễ làm nhỡ việc, nếu anh không phải là người thích rượu, thì có lẽ đã làm trưởng khoa rồi đó”.

- “Dạ, giám đốc” –quan chức nhỏ ấy nói tiếp:

- “Tôi chỉ cần uống một ly rượu thôi, thì cảm thấy mình là tổng giám đốc của công ty rồi ạ”.

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 53:

Một vài diệu dụng của rượu là:

- Làm cho người nhát gan thành can đảm.

- Làm cho câu chuyện rôm rã hơn.

- Làm cho có sức chịu đựng.

- Làm cho cuộc họp mặt giữa bạn bè vui hơn.

- Làm cho đám cưới náo nhiệt hơn…


Một vài tác hại của rượu là:

- Mất đi cả trí nhớ, nếu uống lâu dài sẽ hết thuốc chữa.

- Ảnh hưởng đến cả thai nhi con của mình.

- Mất công ăn việc làm.

- Mất tư cách.

- Dễ dàng phạm tội.

- Gây đau khổ cho vợ con…


Sách Cách Ngôn dạy chúng ta rằng:

“Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào,

kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn”.


Ai có tai thì nghe, nghe những lời nói của người say rượu: nói lè nhè không đầu không đuôi; ai có mắt thì thấy, thấy người say xỉn đi xiêu vẹo ngoài đường áo quần xộc xệch mất cả tư cách; ai có đầu óc thì suy nghĩ, nghĩ đến nếu mình là dân sáng xỉn chiều say thì sao nhỉ? Ai có tim thì biết yêu, trước hết là yêu cha mẹ vợ con để không làm khổ họ khi mình uống rượu say xỉn…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info