47. ĐÊM TỐI CÓ HOA THƠM

Chúng ta đi thẳng phía trước, thoang thoảng hoa thơm ập tới, và khi đến thật gần thì mới phát hiện có một cây quế đang đứng im lặng trong góc vườn, những cánh hoa nhỏ màu trắng ngà nhỏ vụn, trong cảnh sắc đêm giống như là những đốm sáng nhỏ trong suốt, hương thơm giống như một chùm tia sáng nhạt bắn ra bốn phương.

Tất cả chìm trong yên tĩnh, đêm ngưng lại, cây cối ngưng lại, hương thơm của hoa cũng vậy, chẳng qua là vì luồng không khí ấy thôi thúc chúng ta tiến bước, dẫn mùi hương của hoa giống như từng đợt từng đợt sóng cồn bắn lên mà đến, cũng quấy rầy một vùng đêm đen yên tĩnh này.

(Bài học cuộc sống)

Suy tư 47:

Dưới con mắt của người đạo đức, tất cả các cô gái nhảy trong vũ trường đều là tội lỗi, chung quanh họ đều là những bóng đêm của tội lỗi và ma quỷ; dưới con mắt của các nhà giáo dục thì những người đâm cha giết chú là hết phương “cứu chữa”, tức là không thể trở thành người tốt, bởi vì chung quanh những người ấy bao trùm cả một màu đen tội lỗi và chết chóc…

Trong bóng đêm có những ánh đèn mờ xanh đỏ của vũ trường ấy, vẫn còn có những tâm hồn lương thiện muốn vươn lên làm lại cuộc đời; trong màu đen tội lỗi và chết chóc ấy của tội lỗi, vẫn còn có những tâm hồn cần đến thuốc chữa là lòng thông cảm và đón nhận của mọi người. Bởi vì nếu chúng ta không thắp lên một ngọn đèn tình thương, thì chúng ta sẽ không thấy được bên trong tâm hồn của tha nhân, và chính những người mà chúng ta cho là tội lỗi ấy sẽ không thấy đường mà đi ra…

Một bông hoa Ma-ri-a Mác-đa-la của đêm tối tội lỗi rực mùi thơm lan toả đến hôm nay là do lòng nhân hậu và yêu thương của Đức Chúa Giê-su; người trộm lành cùng đóng đinh trên thánh giá với Đức Chúa Giê-su đã toả mùi thơm thánh thiện, vì Đức Chúa Giê-su đã mở cho ông một con đường để vào Nứơc Trời…

Ban ngày hay đêm tối cũng đều có những mùi hương của hoa thơm, có điều là chúng ta có biết dừng lại để thưởng thức hay không mà thôi.

Chỉ có những người trong tâm đầy kiêu ngạo mới nói “đêm tối làm gì có hoa thơm” mà thôi.

Thật tội nghiệp cho họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info