43. CÂY NGÔ ĐỒNG TRONG MƯA

Trong cơn mưa mãi không dứt thì lá của cây ngô đồng dần dần tàn lụi rách nát, giống như tờ giấy hoa bị thấm nước, ướt dính lại với nhau, rủ xuống, có chút cảm giác dơ bẩn, rất khó mà tưởng tượng ra cây ngô đồng hoa tháng năm trắng rất tinh khiết, đứng ngoài bụi trần.

Thiên nhiên đem chúng nó hiện ra một mặt tốt và không tốt, vừa đẹp vừa không đẹp mà không quan tâm đến việc bạn thích hay không thích.

Suy tư 43:

Hoa ngô đồng không chịu được những cơn mưa dài không dứt, vì sẽ làm cho những cánh hoa trắng nuốt của nó tả tơi xấu xí; người tự cho mình là người đạo đức thánh thiện thường không chịu được những chốn phong trần bụi đời, bởi vì những nơi ấy làm cho tâm hồn họ không an tâm sống đời thánh thiện.

Có một vài người Ki-tô hữu sống giữa bụi trần nhưng không muốn dính đến bụi trần: họ không quen tiếp xúc với người bệnh hoạn, cho nên họ dửng dưng trước người bất hạnh; họ không tự nhiên khi đứng trước người khốn khổ, bởi vì họ chưa một lần chịu khốn khổ; họ bịt mũi khi đi ngang qua những người ghẻ lở ăn xin trước cổng nhà thờ, cho nên họ trở thành người xa lạ với anh em chị em mình…

Hoa ngô đồng đẹp khi trời nắng và tả tơi khi trời mưa nhiều, nhưng người Ki-tô hữu khiêm tốn dù cho trời nắng hay mưa, bụi trần hay thánh thiện, thì vẫn cứ luôn nhìn thấy Đức Chúa Giê-su ở trong người anh em chị em của mình, bởi vì chính Đức Chúa Giê-su đã sống giữa trần thế và đã trở nên người thân cận bất hạnh giữa chúng ta…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info