36. KHEN NGỢI CUỘC SỐNG

Khi vui vẻ không có gì trở ngại thì cất tiếng hát, đó là một loại phản ứng của bản năng, lòng dạ tự nhiên bộc lộ ra.

Chỉ có trong đau khổ nghịch cảnh mà vẫn có thể cất lên tiếng hát ca ngợi, thì đó là một loại tu dưỡng của nhân sinh, vượt qua và tái tạo của cuộc sống.

(Bài học cuộc sống)

Suy tư 36:

Có nhiều người hát trong đau khổ, hát vì tin tưởng và hy vọng vào ngày mai đẹp hơn; có nhiều người vẫn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chịu đau khổ vì tha nhân.

Người Ki-tô hữu không những cất tiếng hát khi bị đau khổ, mà còn tha thứ cho những người làm khổ mình, bách hại mình, bởi vì họ biết rằng, không có gì làm cho họ nên giống Đức Chúa Giê-su hơn khi chia sẻ đau khổ với Ngài và tập tha thứ cho người khác. Có rất nhiều vị thánh tử đạo đã cất tiếng hát ca vui mừng trước khi bị xử trảm, và có rất nhiều ki-tô hữu vẫn cất tiếng hát vui tươi khi bị hiểu lầm và bách hại...

Đó chính là bài ca ngợi cuộc sống đầy thi vị, vì họ biết chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc, tha thứ để được thứ tha.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info