37. TÂM HỒN TRẺ THƠ

Mất đi tâm hồn trẻ thơ là một chuyện cực kỳ buồn, bởi vì đồng thời bạn cũng mất đi tâm lý mới mẻ và hiếu kỳ, tinh thần mạo hiểm và liều lĩnh.

Và, phấn khởi vui vẻ đi theo cái mới vừa phát hiện mà đi, kích thích và khoái cảm vì do thử nghiệm cái mới mà đến.

Cái quan trọng nhất là khi bạn bạn mất đi tâm hồn trẻ thơ thì mất đi một loại vui vẻ của sự đơn thuần ấy.

Suy tư 37:

Vui vẻ của trẻ thơ làm cho lòng dạ người lớn mát mẻ; nụ cười của trẻ thơ làm cho cuộc sống của người lớn thấy hạnh phúc hơn, bởi vì Nước Trời là của những ai giống như các em vậy.

Người Ki-tô hữu đều biết rằng, tâm hồn trẻ thơ và tâm hồn khiêm tốn thì giống nhau:

- Trẻ thơ luôn tin tưởng vào cha mẹ chúng nó, người khiêm tốn thì luôn tin tưởng vào Thiên Chúa.

- Đi đâu mà có cha mẹ đi theo thì trẻ em “cóc sợ” ai, người khiêm tốn luôn trông cậy vào Chúa, nên không sợ hãi gì.

- Dù ở trong ngục tù nhưng có cha mẹ thì trẻ em vẫn vui vẻ như thường, người khiêm tốn dù gặp thử thách đau khổ vẫn luôn vui vẻ, vì có Chúa ở với họ.v.v…

Cho nên, nếu mất đi sự khiêm tốn, thì cũng có thể nói là mất đi tinh thần trẻ thơ vậy.

Ai hiểu được thì hiểu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info