Kết quả bỏ phiếu lần đầu tiên bầu Giáo Hoàng: KHÓI ĐEN
VATICAN CITY 18/04/05 - Ống khói của nguyện đường Sistine tại Tòa Thánh Vatican "đã tỏa ra làn khói đen vào lúc 8giờ 04 phút (giờ Vatican) buổi chiều ngày thứ Hai, tức ngày đầu tiên của cuộc bầu cử Giáo Hoàng.
Bốc lên khói đen có nghĩa là 115 vị Hồng Y trong Cơ Mật Viện chưa chọn được vị tân Giáo Hoàng. Điều đó cũng có nghĩa là chưa vị Hồng Y nào hội đủ 2/3 số phiếu bầu để được đắc cử chức vị Giáo Hoàng.
Tối nay các vị Hồng Y về nghỉ ngơi tại khu vục “Nhà Thánh Martha" và trở lại nguyện đường Sistine vào sang ngày mai, thứ Ba.
Sáng thứ Ba các vị Hồng Y sẽ có hai lần bỏ phiếu. Nếu chưa chọn được vị tân Giáo Hoàng thì đến buổi chiều sẽ có hai lần bỏ phiếu nữa.
Tại quảng trường Thánh Phêrô ngày hôm nay có khoảng 40,000 khách hành hương đứng trông về phía ống khói của nguyện đường Sistine. Khi làn khói tỏa ra, cả đám đông xôn xao. Họ hô lên “ Khói đen! khói đen !” Người nào có máy chụp cũng chụp hình làn khói đen.
VATICAN CITY 18/04/05 - Ống khói của nguyện đường Sistine tại Tòa Thánh Vatican "đã tỏa ra làn khói đen vào lúc 8giờ 04 phút (giờ Vatican) buổi chiều ngày thứ Hai, tức ngày đầu tiên của cuộc bầu cử Giáo Hoàng.
Bốc lên khói đen có nghĩa là 115 vị Hồng Y trong Cơ Mật Viện chưa chọn được vị tân Giáo Hoàng. Điều đó cũng có nghĩa là chưa vị Hồng Y nào hội đủ 2/3 số phiếu bầu để được đắc cử chức vị Giáo Hoàng.
Tối nay các vị Hồng Y về nghỉ ngơi tại khu vục “Nhà Thánh Martha" và trở lại nguyện đường Sistine vào sang ngày mai, thứ Ba.
Sáng thứ Ba các vị Hồng Y sẽ có hai lần bỏ phiếu. Nếu chưa chọn được vị tân Giáo Hoàng thì đến buổi chiều sẽ có hai lần bỏ phiếu nữa.
Tại quảng trường Thánh Phêrô ngày hôm nay có khoảng 40,000 khách hành hương đứng trông về phía ống khói của nguyện đường Sistine. Khi làn khói tỏa ra, cả đám đông xôn xao. Họ hô lên “ Khói đen! khói đen !” Người nào có máy chụp cũng chụp hình làn khói đen.