(Vatican 25/04/2005).
Những hình ảnh trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai giữa Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI với những người đồng hương của ngài đến từ Đức đã chứng tỏ những khác biệt rất lớn so với những gì đã được báo chí mô tả về ngài như một con người lạnh lùng, cứng nhắc.
Khi Đức Thánh Cha tiến ra đại thính đường Phaolô Đệ Lục, ngài đã thân mật bắt tay những người hiện diện và chúc lành cho một em bé được trao cho ngài. Đức Thánh Cha đến trễ. Ngài cáo lỗi là vì cuộc tiếp kiến với các đại diện các tôn giáo đã lâu hơn dự định. Ngài bông đùa rằng “Người Đức thường đúng giờ” nhưng ngài ở Ý 23 năm nên “Tôi đã thành người Ý”.
Những người đồng hương đã hoan hô ngài nhiệt liệt và vỗ tay tán thưởng không ngừng. Họ hát "Benedikt Gott Geschickt." (Bênêđíctô được Chúa sai đến).
Đức Thánh Cha đã kể lại cảm tưởng của ngài trong suốt thời gian Cơ Mật Viện, những ý nghĩ và cảm giác khi nhận thức rằng Chúa đang gọi ngài làm điều gì đó quá khả năng của ngài.
“Khi khuynh hướng của các lá phiếu từ từ làm cha nhận thức ra rằng - trong cách thế nói được là cái máy chém đang rơi xuống trên cha - cha bắt đầu cảm thấy chóng mặt”. Đức Giáo Hoàng vừa nói vừa cười khúc khích: “Cha nghĩ rằng cha đã làm xong việc đời mình rồi và giờ đây có thể hy vọng sống những ngày cuối trong bình an”.
“Cha thưa cùng Chúa với niềm xác tín sâu xa: Đừng giao cho con Chúa ơi. Chúa có nhiều ứng viên trẻ hơn và tốt hơn có thể gánh trọng trách to lớn này với một năng lực và một sức mạnh hoàn toàn khác”.
“Hiển nhiên là chuyến này Ngài không nhậm lời cha”. Đức Thánh Cha cười.
Ngài nói rằng trong lúc diễn ra Mật Nghị, một vị Hồng Y viết một mảnh giấy cho ngài: “Nếu Chúa nói với huynh rằng ‘Hãy theo ta’ thì huynh hãy nhớ những gì huynh rao giảng nhé. Đừng từ chối. Hãy vâng lời.”
“Điều này làm cha xúc động mạnh trong lòng. Những đường lối của Chúa thì không dễ dàng, nhưng chúng ta không được tạo dựng chỉ để thoải mái, chúng ta được tạo dựng cho sự cao cả, cho điều lành.”
“Vì thế cuối cùng, tất cả điều cha có thể làm được là nói tiếng xin vâng. Cha trông cậy nơi Thiên Chúa và cha trông cậy nơi anh chị em, các bạn thân mến”.
Những hình ảnh trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai giữa Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI với những người đồng hương của ngài đến từ Đức đã chứng tỏ những khác biệt rất lớn so với những gì đã được báo chí mô tả về ngài như một con người lạnh lùng, cứng nhắc. Khi Đức Thánh Cha tiến ra đại thính đường Phaolô Đệ Lục, ngài đã thân mật bắt tay những người hiện diện và chúc lành cho một em bé được trao cho ngài. Đức Thánh Cha đến trễ. Ngài cáo lỗi là vì cuộc tiếp kiến với các đại diện các tôn giáo đã lâu hơn dự định. Ngài bông đùa rằng “Người Đức thường đúng giờ” nhưng ngài ở Ý 23 năm nên “Tôi đã thành người Ý”.
Những người đồng hương đã hoan hô ngài nhiệt liệt và vỗ tay tán thưởng không ngừng. Họ hát "Benedikt Gott Geschickt." (Bênêđíctô được Chúa sai đến).
Đức Thánh Cha đã kể lại cảm tưởng của ngài trong suốt thời gian Cơ Mật Viện, những ý nghĩ và cảm giác khi nhận thức rằng Chúa đang gọi ngài làm điều gì đó quá khả năng của ngài.
“Khi khuynh hướng của các lá phiếu từ từ làm cha nhận thức ra rằng - trong cách thế nói được là cái máy chém đang rơi xuống trên cha - cha bắt đầu cảm thấy chóng mặt”. Đức Giáo Hoàng vừa nói vừa cười khúc khích: “Cha nghĩ rằng cha đã làm xong việc đời mình rồi và giờ đây có thể hy vọng sống những ngày cuối trong bình an”.
“Cha thưa cùng Chúa với niềm xác tín sâu xa: Đừng giao cho con Chúa ơi. Chúa có nhiều ứng viên trẻ hơn và tốt hơn có thể gánh trọng trách to lớn này với một năng lực và một sức mạnh hoàn toàn khác”.
“Hiển nhiên là chuyến này Ngài không nhậm lời cha”. Đức Thánh Cha cười.
Ngài nói rằng trong lúc diễn ra Mật Nghị, một vị Hồng Y viết một mảnh giấy cho ngài: “Nếu Chúa nói với huynh rằng ‘Hãy theo ta’ thì huynh hãy nhớ những gì huynh rao giảng nhé. Đừng từ chối. Hãy vâng lời.”
“Điều này làm cha xúc động mạnh trong lòng. Những đường lối của Chúa thì không dễ dàng, nhưng chúng ta không được tạo dựng chỉ để thoải mái, chúng ta được tạo dựng cho sự cao cả, cho điều lành.”
“Vì thế cuối cùng, tất cả điều cha có thể làm được là nói tiếng xin vâng. Cha trông cậy nơi Thiên Chúa và cha trông cậy nơi anh chị em, các bạn thân mến”.