Tạp chí Aleteia, xuất bản ngày 21/02/25, cho hay: Nhiều Hồng Y đồng ý rằng khả năng giáo hoàng từ chức (hoặc qua đời) là có thể xảy ra, nhưng Đức Phanxicô cũng là một "chiến binh" và không có khả năng sớm từ bỏ chức giáo hoàng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ từ chức "nếu ngài tin rằng điều đó tốt nhất cho lợi ích của Giáo hội", Đức Hồng Y người Pháp Jean-Marc Aveline cho biết. Ngài đã phát biểu bên lề một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 năm 2025 tại Vatican.
Bên cạnh ngài, Đức Hồng Y người Tây Ban Nha Juan José Omella Omella đã từ chối "đưa ra lời tiên tri", đồng thời đảm bảo rằng các Hồng Y "cởi mở" đón nhận những gì có thể xảy ra. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phải nhập viện một tuần vì nhiễm trùng đường hô hấp và tình hình này đang làm dấy lên cuộc tranh luận về khả năng từ chức.
“Tôi không hoảng loạn”, Đức Hồng Y Aveline, Tổng giám mục Marseille cho biết. Sự chú ý của giới truyền thông đã tập trung vào Bệnh viện Gemelli ở Rome kể từ ngày 14 tháng 2, nơi Đức Giáo Hoàng đang được điều trị nhiễm trùng đa vi khuẩn và viêm phổi ảnh hưởng đến cả hai lá phổi.
Đức Hồng Y người Pháp, người đã đến để trình bày dự án cho một con tàu sẽ đi qua Địa Trung Hải trong năm nay, cho biết rằng ngài đang cảm thấy “một cảm giác lo lắng về gia đình” trong những ngày này.
“Giống như khi cha tôi phải nằm viện ngay trước Giáng sinh. Có sự lo lắng, đó là điều bình thường, giống như một người trong gia đình vậy”, ngài nói thêm, chúc ngài “sức khỏe của ngài được cải thiện”.
Đức Hồng Y Aveline nói với các nhà báo — bao gồm cả Aleteia — rằng ngài đã không nói chuyện với Đức Giáo Hoàng kể từ khi Đức Phanxicô nhập viện. Nhưng ngài nhấn mạnh đến sức đề kháng của vị giáo hoàng 88 tuổi này đối với sự mệt mỏi, ngài nhớ lại rằng Đức Giáo Hoàng đã từng nói với ngài:
“Tất cả mọi người xung quanh tôi đều mệt mỏi hơn tôi”. Và vị Hồng Y đã nói đùa: “Ngài là một trong những người [mà], nếu bạn thực sự muốn họ nghỉ ngơi, bạn phải đưa họ vào bệnh viện.”
Đức Giáo Hoàng “tỉnh táo và tự do”
Tờ báo Ý Corriere della Sera đã hỏi Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi rằng liệu Đức Giáo Hoàng có quyết định từ chức hay không. “Tôi nghĩ là có,” ngài trả lời. “Nếu cuối cùng ngài gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, ngài sẽ đưa ra lựa chọn. Rõ ràng là ngài sẽ là người quyết định.” Vị Hồng Y người Ý tin rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ làm mọi cách có thể để ở lại cho đến hết Năm Thánh 2025, “mà ngài cảm thấy là khoảnh khắc tuyệt vời của mình.”
Những bình luận này đề cập đến một chủ đề đang được chú ý trong những ngày gần đây. Về vấn đề này, tổng giám mục Marseille thừa nhận rằng “mọi thứ đều có thể” trong khi “không biết gì” về những gì sẽ xảy ra. Ngài từ chối “dự đoán” hoặc “suy đoán về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng.”
Đức Giáo Hoàng thứ 266 là “một chiến binh”, Đức Hồng Y Aveline nhấn mạnh một lần nữa, nhưng không phải “theo nghĩa hiếu chiến của từ này”. Ngài “đủ sáng suốt và tự do” để đưa ra quyết định từ chức, ngài tiếp tục, trước khi tuyên bố, “Nếu ngài cảm thấy đó là điều tốt nhất cho lợi ích của Giáo hội, ngài sẽ làm như vậy”.
Đức Hồng Y Aveline cũng thừa nhận rằng, trong khi Giáo hội “không tạm dừng” và “cuộc sống của Giáo hội vẫn tiếp diễn”, thì viễn cảnh về một mật nghị sắp tới là một câu hỏi mà các Hồng Y đang tự hỏi. “Sớm hay muộn, điều đó sẽ phải xảy ra”, ngài thừa nhận.
“Đức Giáo Hoàng biết mình phải làm gì”.
Bên cạnh ngài, Đức Hồng Y Juan José Omella Omella, Tổng giám mục Barcelona, cũng cho biết rằng “Đức Giáo Hoàng biết mình phải làm gì” và ngài sẽ đưa ra quyết định của mình “với lương tâm trong sáng”.
“Đức Benedict XVI đã chọn con đường từ chức. Tôi tôn trọng quyết định của ngài. Đức Gioan Phaolô II muốn tiếp tục cho đến cùng, và tôi tôn trọng quyết định của ngài”, ngài nhấn mạnh.
Vị giám mục người Tây Ban Nha, một thành viên của nhóm Hồng Y cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô — “C9” — do đó đã từ chối “đưa ra lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra”. Ngài bác bỏ ý tưởng cho rằng các Hồng Y đang tích cực chuẩn bị cho mật nghị tiếp theo.
“Chúng tôi cởi mở, tất cả chúng tôi đều nằm trong tay Chúa”, ngài nói. Ngài cũng nhấn mạnh rằng “với một giáo hoàng này hay giáo hoàng khác, Giáo hội vẫn tiếp tục phát triển”.
“Càng sống lâu (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) càng tốt”, ngài cũng nói, ca ngợi “con đường đổi mới” mà vị giáo hoàng thứ 266 đã thực hiện trong Giáo hội, mà ngài nói phải “đưa đến thành quả”.
“Tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và tôi chờ đợi tin tức, nhưng với sự bình an, với sự tự tin”, ngài nói. Và “nếu một mật nghị được triệu tập, chúng tôi sẽ làm điều đó. Điều đó không khiến tôi mất ngủ vào ban đêm, cũng không [ngăn cản] tôi làm việc bình thường. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ xem”, ngài kết luận.