ĐI ĐÂU ĐỂ đời ĐẸP ĐẼ

Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi trong hy vọng. Vậy bước đi đâu? Phúc Âm Chúa Nhật này dẫn chúng ta bước đi lên núi và đi vào trong đám mây để gặp Chúa và Chúa biến đổi đời đẹp đẽ.

1. ĐI LÊN. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi lên núi cầu nguyện, rồi Chúa biến đổi sáng láng vinh quang. Hình ảnh núi cao gần trời diễn tả việc cầu nguyện gần Chúa. Đi cầu nguyện cũng như đi lên núi bởi vì cầu nguyện là nâng tâm hồn lên hướng về Chúa. Càng lên cao càng có tầm nhìn rộng lớn hơn, có cảm giác thoáng đãng hơn. Cũng thế, càng cầu nguyện, Chúa càng nâng chúng ta lên cao với Ngài là Cha ở trên trời, nơi quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Lên cao lòng chúng ta thanh thoát, tâm trí ôm ấp những điều cao cả, cao đẹp, nhờ đó được đổi đời đẹp đẽ.

2. ĐI VÀO. Đám mây là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đám mây bao phủ diễn tả Thiên Chúa bao bọc các môn đệ trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Các môn đệ đi vào trong đám mây là đi vào trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa, để rồi sẵn sàng tin tưởng và vâng nghe lời Người. Hãy siêng năng đọc Kinh Thánh và tham dự Thánh lễ vì Lời Chúa vang lên ở đó. Mây cũng còn là biểu tượng của mầu nhiệm, siêu việt, vượt quá hiểu biết của con người. Nên đi theo Chúa luôn đòi hỏi một đức tin tín thác trong hành trình cuộc đời đầy rẫy thăng trầm và thử thách.

Như thế, bước đi trong hy vọng cũng là một cuộc hành hương nội tâm: đi lên, nâng tâm hồn lên cầu nguyện cùng Chúa, rồi đi vào trong niềm tín thác vào tình yêu Chúa và vâng nghe lời Người. Chúa là ánh sáng cứu độ. Gần Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi sáng láng đẹp đẽ. Amen.