Ba môn đệ được tuyển chọn lên núi thánh với Thầy Kitô. Nơi đây các ông được chứng kiến, mắt thấy Đức Kitô biến hình, tai nghe nghe tiếng Thầy đàm thoại với tổ phụ Môisen và tiên tri Elijah. Cuối cùng là tiếng vang dội như tiếng sấm giữa bầu trời của chính Chúa Cha.
'Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài' Mt 17:5.
Môn đệ tả lại cảnh huy hoàng của Đức Kitô khi toàn thể con người Ngài sáng láng lạ thường. Khuôn mặt rạng rỡ tựa hừng đông; áo như tuyết sương, tinh ròng; tiếng nói vang dội khắp thinh không. Cảnh trong sáng, thanh bình, hoan lạc, huy hoàng, rực rỡ, đến độ môn đệ Đức Kitô quên béng cuộc sống trần thế hiện tại. Điều ước mơ, hy vọng duy nhất của các ông lúc này là được phép cắm lều cư ngụ ngay tại núi thánh. Đức Kitô biến hình, tỏ lộ cho môn đệ biết đây mới chỉ là một phần huy hoàng, tươi sáng của cuộc sống tương lai Đức Kitô dành riêng cho môn đệ. Đức Kitô biến hình còn bộc lộ một thực tại. Thực tại đó chính là cả cuộc sống lẫn đời sống nơi trần gian là tạm bợ, chuyển tiếp trước khi bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính Đức Kitô sau này tiết lộ cho môn đệ biết trần gian sẽ có ngày qua đi.
'Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói chẳng qua đâu' Mt 24:35
Sau cuộc sống tạm bợ là cuộc sống vĩnh cửu dành riêng cho môn đệ trung tín, yêu mến, được chính Đức Kitô tuyển chọn. Điều kiện để trúng tuyển là trung tín và yêu mến. Đây mới chính là cuộc sống thực sự tốt lành, trong sáng, huy hoàng, rực rỡ, thanh bình, vĩnh cửu. Môn đệ mong được ở lại trên núi thánh, nhưng Đức Kitô khuyên xuống núi bởi các ông chưa hoàn thành nhiệm vụ 'chài lưới người ta Mt 5:19' như lời Đức Kitô kêu gọi các ông tin theo.
Chay tịnh là thời gian luyện tập nơi trần gian; tập sống cuộc sống thanh bình, hoan lạc trong tương lai. Chay tịnh là thời gian Kitô hữu luyện tập không phải để biến đổi hình thể, vóc dáng bề ngoài. Chay tịnh chú trọng đến cuộc sống trong tâm hồn, cuộc sống nội tâm, tâm linh. Chay tịnh giúp biến đổi đời sống tâm linh trở nên trong sáng, tinh tuyền nhờ ơn Chúa ban tẩy tâm hồn. Để cuộc sống tâm linh biến đổi trở nên tốt lành trong sáng, Kitô hữu cần thực hiện một điều duy nhất; đó là ' Lắng nghe lời Ngài'. Đây là lời Chúa Cha kêu gọi môn đệ Đức Kitô thực hiện trong cuộc sống. Đức Kitô vâng lời Chúa Cha, Ngài trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Kitô hữu lắng nghe lời Đức Kitô để trở nên con yêu dấu của Đức Kitô. Đức Kitô từng phán dậy,
'Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người đó và chúng ta sẽ đến và ở trong người đó'. Gn 14:23.
Không phải do bốn mươi ngày chay tịnh mà Đức Kitô biến hình trở nên sáng láng lạ thường. Đức Kitô biến hình tỏ lộ ánh sáng huy hoàng bởi chính Ngài là Thiên Chúa. Kitô hữu trở nên sáng không phải nhờ chay tịnh mà chính là nhờ ánh sáng Chúa Cha chiếu toả trên người đó. Mục đích chính của chay tịnh là giúp Kitô hữu nhận ơn biết 'Yêu mến và vâng Lời Đức Kitô'. Ai yêu mến Đức Kitô được Thiên Chúa đến cư ngụ và nhận ánh sáng Chúa. Kitô hữu trở nên trong sáng nhờ ánh sáng Chúa chiếu toả trên họ. Chay tịnh có sức liên kết, gắn bó con người phàm nhân với Đấng Chí Thánh.
Trên núi thánh Đức Kitô biến hình trở nên sáng láng lạ thường. Kitô hữu vâng lời Đức Kitô, tâm hồn cũng như tư tưởng, hành động trở nên trong sáng, sinh ích cho xã hội và Giáo Hội. Để thực hiện được điều này, môn đệ Đức Kitô cần xuống khỏi núi thánh, trở về cuộc sống trần thế.
'Chài lưới người ta' chính là sống phục vụ tha nhân, làm nhân chứng và loan Tin Mừng, tin Đức Kitô Phục Sinh. Ngài thực sự sống lại từ cõi chết sau ba ngày mai táng trong mộ. Thực hành cuộc sống yêu thương, sẵn sàng tha thứ, cổ võ cho công bình, thi hành bác ái là làm trong sáng hoá xã hội. Tất cả đều làm Vinh Danh Đức Kitô. Làm Vinh Danh Đức Kitô nơi trần thế là trách nhiệm chung của mọi Kitô hữu. Làm Vinh Danh Đức Kitô nơi trần thế được chính Chúa Cha biến đổi trở thành nguồn sống vinh quang, vĩnh cửu trong nước Chúa.
Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.
TiengChuong.org
'Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài' Mt 17:5.
Môn đệ tả lại cảnh huy hoàng của Đức Kitô khi toàn thể con người Ngài sáng láng lạ thường. Khuôn mặt rạng rỡ tựa hừng đông; áo như tuyết sương, tinh ròng; tiếng nói vang dội khắp thinh không. Cảnh trong sáng, thanh bình, hoan lạc, huy hoàng, rực rỡ, đến độ môn đệ Đức Kitô quên béng cuộc sống trần thế hiện tại. Điều ước mơ, hy vọng duy nhất của các ông lúc này là được phép cắm lều cư ngụ ngay tại núi thánh. Đức Kitô biến hình, tỏ lộ cho môn đệ biết đây mới chỉ là một phần huy hoàng, tươi sáng của cuộc sống tương lai Đức Kitô dành riêng cho môn đệ. Đức Kitô biến hình còn bộc lộ một thực tại. Thực tại đó chính là cả cuộc sống lẫn đời sống nơi trần gian là tạm bợ, chuyển tiếp trước khi bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính Đức Kitô sau này tiết lộ cho môn đệ biết trần gian sẽ có ngày qua đi.
'Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói chẳng qua đâu' Mt 24:35
Sau cuộc sống tạm bợ là cuộc sống vĩnh cửu dành riêng cho môn đệ trung tín, yêu mến, được chính Đức Kitô tuyển chọn. Điều kiện để trúng tuyển là trung tín và yêu mến. Đây mới chính là cuộc sống thực sự tốt lành, trong sáng, huy hoàng, rực rỡ, thanh bình, vĩnh cửu. Môn đệ mong được ở lại trên núi thánh, nhưng Đức Kitô khuyên xuống núi bởi các ông chưa hoàn thành nhiệm vụ 'chài lưới người ta Mt 5:19' như lời Đức Kitô kêu gọi các ông tin theo.
Chay tịnh là thời gian luyện tập nơi trần gian; tập sống cuộc sống thanh bình, hoan lạc trong tương lai. Chay tịnh là thời gian Kitô hữu luyện tập không phải để biến đổi hình thể, vóc dáng bề ngoài. Chay tịnh chú trọng đến cuộc sống trong tâm hồn, cuộc sống nội tâm, tâm linh. Chay tịnh giúp biến đổi đời sống tâm linh trở nên trong sáng, tinh tuyền nhờ ơn Chúa ban tẩy tâm hồn. Để cuộc sống tâm linh biến đổi trở nên tốt lành trong sáng, Kitô hữu cần thực hiện một điều duy nhất; đó là ' Lắng nghe lời Ngài'. Đây là lời Chúa Cha kêu gọi môn đệ Đức Kitô thực hiện trong cuộc sống. Đức Kitô vâng lời Chúa Cha, Ngài trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Kitô hữu lắng nghe lời Đức Kitô để trở nên con yêu dấu của Đức Kitô. Đức Kitô từng phán dậy,
'Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người đó và chúng ta sẽ đến và ở trong người đó'. Gn 14:23.
Không phải do bốn mươi ngày chay tịnh mà Đức Kitô biến hình trở nên sáng láng lạ thường. Đức Kitô biến hình tỏ lộ ánh sáng huy hoàng bởi chính Ngài là Thiên Chúa. Kitô hữu trở nên sáng không phải nhờ chay tịnh mà chính là nhờ ánh sáng Chúa Cha chiếu toả trên người đó. Mục đích chính của chay tịnh là giúp Kitô hữu nhận ơn biết 'Yêu mến và vâng Lời Đức Kitô'. Ai yêu mến Đức Kitô được Thiên Chúa đến cư ngụ và nhận ánh sáng Chúa. Kitô hữu trở nên trong sáng nhờ ánh sáng Chúa chiếu toả trên họ. Chay tịnh có sức liên kết, gắn bó con người phàm nhân với Đấng Chí Thánh.
Trên núi thánh Đức Kitô biến hình trở nên sáng láng lạ thường. Kitô hữu vâng lời Đức Kitô, tâm hồn cũng như tư tưởng, hành động trở nên trong sáng, sinh ích cho xã hội và Giáo Hội. Để thực hiện được điều này, môn đệ Đức Kitô cần xuống khỏi núi thánh, trở về cuộc sống trần thế.
'Chài lưới người ta' chính là sống phục vụ tha nhân, làm nhân chứng và loan Tin Mừng, tin Đức Kitô Phục Sinh. Ngài thực sự sống lại từ cõi chết sau ba ngày mai táng trong mộ. Thực hành cuộc sống yêu thương, sẵn sàng tha thứ, cổ võ cho công bình, thi hành bác ái là làm trong sáng hoá xã hội. Tất cả đều làm Vinh Danh Đức Kitô. Làm Vinh Danh Đức Kitô nơi trần thế là trách nhiệm chung của mọi Kitô hữu. Làm Vinh Danh Đức Kitô nơi trần thế được chính Chúa Cha biến đổi trở thành nguồn sống vinh quang, vĩnh cửu trong nước Chúa.
Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.
TiengChuong.org