Charles Collins, giám đốc điều hành của tạp chí Crux, ngày 2 tháng 2 năm 2025, nhận định rằng Khi Năm Thánh 2025 bước sang tháng thứ hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực sự nỗ lực vì hòa bình vào thứ Bảy, xem xét vấn đề Ukraine.
Việc bầu Tổng thống Donald Trump đã làm nổi bật vấn đề này, vì ông đã hứa sẽ chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.
Nga đã sáp nhập Crimea bất hợp pháp vào năm 2014 và tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga đã có những bước tiến chậm chạp ở Ukraine, nhưng đang phải chịu thương vong rất lớn, cũng như người Ukraine.
"Chúng tôi sẽ nói chuyện và tôi nghĩ có lẽ sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa", Trump nói với các phóng viên vào tuần trước. "Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến đó".
Vào thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có một cuộc họp video bất ngờ với những người trẻ tuổi Ukraine, trả lời các câu hỏi của những người trẻ tuổi từ các quốc gia khác nhau. Vào đầu buổi họp, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp Ukraine cho biết "đây có lẽ là lần đầu tiên giới trẻ Ukraine có cơ hội giao tiếp theo cách này với Đức Thánh Cha".
Đức Phanxicô đã tận dụng thời gian này để thúc đẩy công cuộc hòa bình giữa Nga và Ukraine.
"Chiến tranh luôn tàn phá", Đức Giáo Hoàng nói.
"Biện pháp khắc phục là đối thoại: Luôn luôn, giữa chúng ta với nhau, ngay cả với những người phản đối chúng ta. Xin đừng bao giờ mệt mỏi với đối thoại. Hòa bình được xây dựng thông qua đối thoại. Đúng là đôi khi đối thoại là không thể do sự bướng bỉnh của một số người, nhưng chúng ta phải luôn nỗ lực", ngài nói thêm.
"Cuộc sống ngày nay bị mất giá. Tiền bạc và vị thế chiến tranh được coi trọng hơn cả mạng sống con người", Đức Giáo Hoàng nói.
Cuộc họp của ngài nhấn mạnh lời kêu gọi lâu nay của Đức Phanxicô về đối thoại giữa Ukraine và Nga, với những người Công Giáo Ukraine thường phản đối mạnh mẽ, vì họ là nạn nhân trong cuộc xung đột.
Vào tháng 3 năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã bị khiển trách vì nói rằng ngài tin rằng "người mạnh nhất là người nhìn vào tình hình, nghĩ về mọi người và có lòng dũng cảm của lá cờ trắng, và đàm phán".
"Từ đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, bạn phải có lòng dũng cảm để đàm phán", Đức Phanxicô đã nói vào năm 2024.
Việc bầu Trump - và sự tiến quân chậm chạp của Nga vào Ukraine - đã làm nổi bật lời kêu gọi chấm dứt xung đột của Đức Giáo Hoàng.
Trong cuộc họp trực tuyến vào thứ Bảy, Đức Phanxicô đã giơ cao một cuốn Tân Ước và một Sách Thánh vịnh của Oleksandr, một người lính trẻ người Ukraine đã hy sinh tại Avdiivka.
"Đối với tôi, đây là di vật của các bạn, những người Ukraine, từ người đàn ông trẻ tuổi đã hy sinh vì quê hương", Đức Giáo Hoàng nói. "Oleksandr là một trong số các bạn".
"Đối với tôi, đây là di vật của một người đàn ông trẻ tuổi đã hy sinh vì hòa bình. Tôi giữ nó trên bàn làm việc của mình và cầu nguyện với nó hàng ngày. Chúng ta phải nhớ đến những người anh hùng đã bảo vệ quê hương. Người dân Ukraine đang đau khổ. Chúng ta hãy mở mắt ra và xem chiến tranh gây ra điều gì!” Đức Phanxicô nói.
Ngài cũng nói với những người Ukraine trẻ tuổi đang sống ở nước ngoài rằng hãy trở thành “những người yêu nước”.
“Mỗi người trẻ đều có một sứ mệnh. Trong thời điểm khó khăn, những người trẻ tuổi phải tiếp tục ‘tinh thần của quê hương’. Quê hương của các bạn đang bị chiến tranh làm tổn thương, nhưng hãy yêu quê hương. Yêu quê hương là một điều tuyệt vời”, Đức Phanxicô nói và nói thêm, “Một người trẻ không biết mơ ước đã già đi”. Trong một lời kêu gọi đặc biệt, ngài yêu cầu họ đừng quên ông bà của mình, vì họ là những người bảo vệ ký ức”.
Mới sáng Chúa Nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhấn mạnh đến các cuộc tấn công liên tục của Nga vào đất nước của ông.
“Mỗi ngày, Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa và bom trên không. Chỉ riêng tuần này, đã có hàng trăm cuộc tấn công vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi - gần 50 tên lửa, khoảng 660 máy bay không người lái tấn công và hơn 760 quả bom dẫn đường do kẻ thù phóng vào người dân của chúng tôi”, ông viết trên X - trước đây gọi là Twitter.
“Nga sẽ không tự dừng lại. Thế giới phải buộc nước này chấm dứt hành động xâm lược tàn bạo và vô cớ này. Việc tăng cường quốc phòng là hoàn toàn cần thiết. Chúng ta cần được bảo vệ tốt hơn – hệ thống phòng không, vũ khí tầm xa và áp lực trừng phạt”, tổng thống nhấn mạnh.
“Tất cả những điều này giúp cứu sống người dân ở Ukraine. Tôi cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã hiểu được tầm quan trọng của điều này, tiếp tục tin tưởng vào đất nước chúng ta và ủng hộ chúng ta”, Zelensky nói như thế.
Hôm thứ Bảy, Đức Phanxicô đã nói với những người trẻ tuổi Ukraine rằng ngài hiểu rằng việc chấm dứt xung đột theo đất nước của họ không phải là điều dễ dàng đối với họ, nhưng ngài thúc giục họ ủng hộ hòa bình.
“Tha thứ là một trong những điều khó khăn nhất. Điều đó khó khăn với tất cả mọi người, ngay cả với tôi”, ngài nói.
“Nhưng tôi được giúp đỡ bởi suy nghĩ này: Tôi phải tha thứ như tôi đã được tha thứ. Mỗi người chúng ta phải nhớ lại cách chúng ta đã được tha thứ. Nghệ thuật tha thứ không dễ dàng, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước và luôn tha thứ”, ngài nói thêm.
Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng một thông điệp về sự kiên trì: “Tất cả chúng ta đều đã phạm sai lầm, nhưng khi một người ngã xuống, họ phải đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Đừng sợ! Hãy mạo hiểm, và nếu bạn ngã, đừng nằm im.”
Vẫn còn phải chờ xem liệu những thay đổi diễn ra vào năm 2025 - năm Thánh của hy vọng - có giúp đạt được mục tiêu ở Ukraine hay không.