NHỜ VẢ: CHUYỆN CẦN THIẾT TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH
Trong đời sống thường nhật, sống nhờ vả nhau, nương tựa vào nhau và nhất là giúp đỡ lẫn nhau trong những khi tối lửa, tắt đèn là chuyện rất bình thường. Không ai trong chúng ta dám vỗ ngực nói rằng: “Tôi không cần đến người khác” hay “Tôi không bao giờ nhờ vả đến người khác.” Bạn thử nói với những người đến lấy rác hàng tuần ở chung cư của bạn rằng “Tôi không cần đến mấy người” thử vài lần xem! Chết chắc!
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, bạn và tôi cũng phải sống nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau và phải nhờ vả lẫn nhau để thăng tiến trên con đường nhân đức. Không ai trong chúng mình dám nói là “Tôi không cần ai cả, chỉ có Chúa với tôi, tôi có thể sống tự lập và sống độc lập chỉ có một mình tôi với Chúa.” Tự cao, tự mãn như vậy thì không ổn đâu bởi vì sự cầu nguyện của người khác rất cần thiết trong đời sống tâm linh của bạn và của tôi:
- - Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; HỌ SẼ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ẤY, sau khi xức dầu nhân danh Chúa (James 5:14).
- - ANH EM HÃY THÚ TỘI VỚI NHAU VÀCẦU NGUYỆN CHO NHAU để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực (James 5:16).
- - NẾU AI BIẾT ANH EM MÌNH PHẠM THỨ TỘI KHÔNG ĐƯA ĐẾN CÁI CHẾT, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy (1Jn 5:16).
Và tôi cũng dám nói rằng, Chúa Giêsu cũng sẽ không thực hiện những phép lạ như chữa bịnh, trừ quỷ... nếu như thiếu sự giúp đỡ của những người thân thuộc, bạn bè, hàng xóm láng giềng, và thân hữu của các bịnh nhân. Thật vậy, nếu như những người hàng xóm của các bịnh nhân không đến gặp Chúa Giêsu; nếu họ không bỏ công bỏ sức khiêng, cáng. .. và nếu họ không có can đảm vượt qua những khó khăn thử thách để tạo cơ hội cho các bịnh nhân được tiếp cận với Chúa Giêsu thì tôi cam đoan. .. còn lâu mới có chuyện “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại...” (Mt 11:5). Bạn không tin hả? Nói có sách, mách có chứng! Sách Tin Mừng Nhất Lãm ghi rõ lắm!
- - THIÊN HẠ ĐEM ĐẾN cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ (Mt 4:24, Mk 1:32).
- - Chiều đến, NGƯỜI TA ĐEM nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau (Mt 8:16).
- - Bấy giờ NGƯỜI TA ĐEM ĐẾN cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng (Mk 2:3).
- - NGƯỜI TA ĐEM một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su (Mk 7:32).
- - Họ vừa đi ra thì NGƯỜI TA ĐEM ĐẾN cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. (Mt 9:32).
- - Bấy giờ HỌ ĐEM ĐẾN cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm (Mt 12:22).
- - Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và NGƯỜI TA ĐEM TẤT CẢ những kẻ đau ốm đến với Người” (Mt 14:35-36).
- - Khi đến Bết-xai-đa. NGƯỜI TA DẪN một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta (Mk 8:22).
- - "Thưa Thầy, TÔI ĐÃ ĐEM con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám” (Mk 9:17).
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay cho bạn và tôi thấy việc NHỜ VẢ đến sự giúp đỡ của người khác thì rất quan trọng và rất cần thiết trong đời sống tâm linh của chúng mình Bạn cứ nghĩ thử mà xem:
- - Nếu anh chàng bị bại liệt không NHỜ VẢ đến bốn người hàng xóm tốt bụng khiêng cáng anh ta đi gặp Chúa Giêsu...
- - Nếu anh chàng bị bại liệt không NHỜ VẢ đến bốn người hàng xóm can đảm và tốt bụng và đầy sáng kiến dám dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Chúa Giêsu ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả anh xuống [trước mặt Người] (Mk 2:4).
NHỜ VẢ đến tha nhân và xin người ta cầu nguyện và nâng đỡ mình trong đời sống tâm linh rất ư là quan trọng, vì thế cho nên thánh Phaolô thường xuyên viết thư nhờ vả và khẩn thiết nài xin anh chị em giáo dân cầu nguyện cho ngài. Ngài tin rằng qua sự NHỜ VẢ đó, ngài sẽ có đủ sức, đủ trí khôn ngoan và đủ nghị lực để vượt qua những chông gai, thử thách, cám dỗ, được ơn trung thành, vui vẻ và có thể chu toàn những trọng trách mà Chúa trao phó cho ngài.
- - ANH EM HÃY CẦU XIN CHO TÔI, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng …
- - ANH EM HÃY CẦU XIN CHO TÔI, để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói (Eph 6:19-20).
- - XIN CŨNG HÃY CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI. .. để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Ki-tô (Col 4:3).
- - Sau cùng, thưa anh em, XIN ANH EM CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh …cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa (2 Thes 3:1-2).
- - XIN ANH EM CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh (Heb 13:18).
- - Bạn có thường xuyên gọi phone, gửi những emails, gửi thiệp, và gửi những lá thư cho thân nhân, anh chị em giáo dân, bạn bè, và thân hữu xa gần xin họ cầu nguyện cho bạn không?
- - Khi bị hoang mang, lúc bị giao động, lúc đang trong tình trạng bối rối thì tôi và bạn cũng giống như người bị bại liệt, không thể nào đến gần với Chúa được. Bạn đã mở miệng xin người khác giúp bạn, khiêng bạn đến với Chúa để Ngài chữa trị cho hay chưa?
- - Khi phải đối diện với những cơn thử thách đau thương, với những thảm kịch và những đau khổ thì trí óc của tôi và của bạn bị bấn loạn, thiếu minh mẫn, và thiếu tự chủ, chúng mình không biết phải đi về đâu. Những lúc ấy, chúng mình chẳng khác gì người bị bại liệt. Bạn đã nhờ đến tha nhân, đã biết xin họ cầu nguyện cho bạn hay chưa?
Cá nhân của mình tin, một mình cầu nguyện mà thôi thì chưa đủ, chúng mình phải nhờ người khác cầu nguyện cho chúng mình và với chúng mình. Bạn đừng quên, Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ bởi vì Ngài THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN. Lòng tin của bịnh nhân và của những người đem họ đến đã khiến Chúa Giêsu làm phép lạ chứ không phải chỉ có lòng tin của bịnh nhân mà thôi, xin bạn đừng quên!
- THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN NHƯ VẬY, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Mt 9:2).
- THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN NHƯ VẬY, Đức Giê-su bảo: "Này con, con đã được tha tội rồi." (Mk 2:5)
- THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN NHƯ VẬY, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi." (Lk 5:20).
- - Khi gặp thử thách, đau khổ: chồng đau, con ốm, vợ bịnh, thất nghiệp, thất tình, tai nạn, tang chế, phá sản, cô đơn, gia đình ly tán, đổ vỡ. ..
- - Khi bạn đứng trước một ngã ba đường của cuộc đời, bạn không biết phải quyết định như thế nào cho đúng, không biết là đi tu hay lập gia đình, không biết nên lập gia đình với người nào (ai cũng mười phân vẹn mười). ..
- - Khi bạn bị cám dỗ, niềm tin của bạn bị lung lay, đời sống tâm linh bất ổn. ..
Và khi đời sống tâm linh của bạn bị rơi vào tình trạng tê liệt, đui mù, què quặt như vậy, thì bạn hãy lập tức cầu xin ngay với Chúa, rồi sau đó bạn hãy email, gọi phone hoặc viết thư ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, các dòng tu, các hội đoàn, cha mẹ, họ hàng, vợ chồng, con cái, bạn bè, thân hữu. .. xin họ cầu nguyện cho bạn và cầu nguyện với bạn.
Bạn không cần phải nói rõ những khó khăn buồn phiền của bạn ra đâu! Bạn chỉ cần xin người ta cầu nguyện cho bạn được có sự bình an trong tâm hồn, được sáng suốt và có khả năng nhận ra thánh ý Chúa là đủ rồi! Đừng dài dòng, màu mè, rào trước đón sau, giấu diếm hay lo ngại, hoặc sợ người ta chê cười. .. bởi vì khi bạn lâm vào tình trạng như vậy, bạn sẽ không dám NHỜ VẢ người khác xin họ cầu nguyện cho bạn và với bạn đâu!
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau có đủ can đảm và sống khiêm nhường để nhờ vậy chúng mình mới dám mở miệng đi NHỜ VẢ người khác cầu nguyện cho chúng mình và với chúng mình.