PHÚC TRỜI HỌA TRẦN

Người nào trong cuộc sống cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng ai mới có thể đem lại hạnh phúc đích thật cho chúng ta? Phúc Âm cho thấy chỉ có Chúa mới đem hạnh phúc đích thật đời đời, còn những thứ trần gian tưởng là hạnh phúc thì lại hóa ra là họa khốn khổ.

1. PHÚC TRỜI. Kinh Thánh khẳng định: Phúc thay người đặt tin tưởng cậy trông nơi Chúa. Được hạnh phúc nơi Chúa vì họ như cây sinh nhiều hoa trái nhờ dòng nước phát xuất từ Chúa là nguồn sự sống. Cho dù người ta đang ở trong những hoàn cảnh nghèo đói, khóc than, bị bách hại thì Chúa vẫn không bỏ rơi họ, Chúa vẫn yêu thương dành những phần thưởng to lớn ở trên trời cho họ. Người ta hạnh phúc thật sự vì được Thiên Chúa yêu thương và ban thưởng hạnh phúc đời đời. Người ta hạnh phúc vì được Chúa yêu thương vô điều kiện.

2. HỌA TRẦN. Những thứ trần gian như tiền bạc, quyền lực, khoái lạc, danh vọng cũng đem lại hạnh phúc đấy, nhưng là hạnh phúc giới hạn vì không thỏa mãn được những khát vọng vô biên của lòng người, và nó cũng là những hạnh phúc mau qua, nay còn mai mất, nhất là nó có thể hóa thành họa khốn khổ, vì nó khiến người ta dừng lại bằng lòng bám vào đất thấp thay vì trời cao, bám vào thụ tạo thay vì Tạo Hóa. Như một cái điện thoại sẽ trở thành mối họa khi nó khiến một đứa con quá mải mê với điện thoại đến độ quên luôn cả mẹ của mình!

Người ta luôn cậy dựa vào ai hay cái gì để có được hạnh phúc. Hãy nhớ rằng: vật chất trần gian chỉ đem đến khoái lạc hay hạnh phúc nhất thời, chỉ có Chúa là tình yêu vĩnh cửu mới đem lại hạnh phúc đời đời cho con người. Chúa luôn ban phúc lành, phúc thật cho loài người. Điều quan trọng là chúng ta cần đặt trọn niềm tín thác cậy trông vào Chúa. Có Chúa là có phúc thật lớn nhất. Amen.