PT HỌC CẦU NGUYỆN
HỌC CẦU NGUYỆN
(viết theo Apprende à prier, ns Paris Notre Dame, số 244, tháng 2 +3. 2024)
Theo CĐ Vatican II qua Bộ Phụng Tự SL số 10007l, ngày 11. 4.1971, Thánh GH Phaolo VI phê, 1.11. 1970, thì GS phải đọc kinh Pv ngày 3 lần sáng trưa chiều, chia 4 tuần, theo mùa Noel, Chay, Thường Niên và Phục Sinh. Ngày 7. 4. 85, Bộ qui định lại đọc sáng và chiều. HĐ GM VN in bộ kinh này, 2008
Thế nào là cầu nguyện (Savoir sur la prière). Nâng tâm hồn lên ‘Le Christ qui pri en moi’
Với ai (À Qui s’adresse). Ca tụng, thờ lạy Chúa ‘Agréable à Dieu’. Vinh danh Đức Mẹ ‘Je Vous Salue’ et ‘Magnificat’Với các Thánh và Thiên Thần ‘Prier les Saints et les anges’. Đọc chung Notre Père, Symbolte des Apôtres, Angélus (theo GK PV, VN, 2008)
Tâm tình (Les qualité)? Thinh lặng ‘Détourne l’attention’ : Thánh hóa ‘La confiance’. Nghiêm trang ‘Persévérance’.Tránh chia trí ‘Eviter les distractions’.
Chuẩn bị (Se préparer). Mang nghĩa trên ‘Núi’ hay quanh ‘bàn, TiaUè’Bie6cv ly
Tại sao (Comment former). Tinh thần Ubi Caritas
Thời gian (Les Temps de prière) Chúa Giêsu dạy chúng ta ‘phải cầu nguyện luôn’ Il faut prier toujours. (Lc 18, 1) và không ngừng ‘et tous temps’ (Lc 21, 36. Thánh Augustin định nghĩa C’est prier que bien vivre (St Augustin) và thánh Thomas cho rằng :La prière formelle explicite ne peut être continuelle à cause de autres occupations (St Thomas d’Aquin). Còn cha Bousset :C’est prier souvent (Bousset)
Thái độ (Les actes).Xin nhìn nhận (Regretter). Trước khi dâng lễ, chủ chăn và giáo dân cùng ‘tôi và anh chị em thú thật lỗi’. Sau sau mới cám ơn (Remercier), Dâng (Offir) và Xin ơn (Demender) của những ai xin lễ. Thánh Kinh thuật lại hai người vào nhà thờ. Một được ơn, một không.
Mười gương lành lưu lại
1) Chân Phước Glv Autralia, Mary MacKillop (1942-1909) sáng lập Dòng Nữ Thánh Giuse Thánh Tâm. Cả đời say mê truyền giáo trong kinh nguyện (VietCatholic 24.6.23)
2) Thánh Y Tá Malaysia Kybil Mathrigasu (1942-1948) (VietCatholic 7.7.24)
3)Thánh Trẻ Domico Savio (Ý, 1942-1958)
Là hoa quả vườn xuân Salésiens, Dominico Savio sinh 02.04.1842, làng Murialdo, cha là thợ rèn Cario Savio. Gia đình nghèo với 12 người con. Từ 5 tuổi đã theo cha mẹ đến nhà thờ. Còn sớm, nhà thờ chưa mở, thì Savio qùi ngay ngưỡng cửa đọc kinh. Học xong tiểu học, mới 10 tuổi, Savio đã thuộc giáo lý xưng tội lần đầu. Ðủ điều kiện rước Chúa. (Bài Phạm Bá Nha)
4)Thánh linh mục Giuseppe Cafasso (Turin 1811-1960) cùng quê d’Asti với Don Bosco. Từ nhỏ, ý chí mạnh làm thánh. Học chủng viện, thần học ở Chieri. Thụ phong linh mục 1833. Bốn tháng sau xin gia nhập dòng Collège Ecclesiatique, được tín nhiệm làm giám đốc, đào tạo linh mục tông đồ theo thánh Ignace. Làm linh hướng cho trường thần học Alphonse Marie de Liguori. Ngài tìm hiểu sâu xa linh đạo Thánh François de Sales và đi theo đường giáo dục của Don Bosco. Sau cơn bệnh bệnh nhẹ, cha qua đời, 23.06.1860. 49 tuổi. ÐGH Pio XI phong chân phước, 1925. ÐGH Pio XII phong thánh cho ngài, 22.06.1947.
5). Thánh nữ Marie-Dominique Mazzarello (Mornesse, Turin, 1837-1881) cùng sáng lập Dòng Nữ Salésiens. Marie trong gia đình 10 người. Cha là Giuse Mazzarello, mẹ là Madalena Calisagno. Nông dân nhưng giáo dục đức tin. Năm 15 tuổi cô sinh hoat trong trường Dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1860, cô bị bệnh dịch nặng, do đang giúp gia đình cậu. Bước ngoặt, ảnh hưởng tới lòng đạo đức. Khấn Dòng Vô Nhiễm. Ý Chúa thúc đẩy, năm 1864, gặp cha Bosco, tại Mornesse, đang khi cha muốn mở dòng Salésiens nữ. Dòng phát sinh do sáng kiến của Don Bosco, và kiên trì của Marie-Dominique. Dòng mang tên ‘’ Con Ðức Mẹ Phù Hộ Giáo Hữu’’. Bosco lo giáo dục thanh nữ. Marie dạy nghề may. Năm 1872, nhóm thanh nữ khấn đầu tiên. Mẹ qua đời 14.05.1881, 44 tuổi. ÐGH Pio XII phong Mẹ lên bậc chân phước 20.11.1938, và hiển thánh 24.06.1951.
6) Thánh linh mục Leonardo Mulrialdo (Turin, 1828-1900) sau khi cha mất, cậu xin tu học ở Savone. Năm 1845, trở về Turin. Thụ phong linh mục 1851. sáng lập Dòng Thánh Giuse huấn luyện giới trẻ. Làm giám đốc Collegio Artigianelli dành cho người trẻ đang đi làm.
Gặp cha Don Bosco, say mê giáo dục Thanh Thiếu Niên. Mở văn phòng tiếp đón người thất nghiệp, Mở trường dạy nghề cho giới trẻ. Lập hiệp hội Người thợ Công Giáo. Tái lập Hiệp hội Báo Chí (1876) gốc là La Voce dell ’Operaio (La voix de l’Ouvrier). Nay còn hoạt động mang tên La Voce del Popolo Năm 1857, Cha Don Bosco tín nhiệm cử trông coi thêm nguyện đường Thánh Louis.
Năm 1868, cha qua Paris, dạy thần học cho Xuân Bích, mở hội Vincent de Paul. Năm 1865, trở lại Turin, cha khôi phục dòng Thánh Giuse. Mở Học Viện Linh Mục. Lo giáo dục văn hóa và kỹ thuật giớI trẻ, trẻ mồ côi và ăn xin.
Cha qua đời vì ung thư máu, 30.03.1900. Ðức Phaolo VI phong chân phước, 02.11.1963, và hiển Thánh 03.05.1970. Cha từng nói : Người cầu nguyện là người mạnh nhất thế giới (L’homme qui prie est le plus piussant du monde)
7). Thánh Thừa Sai Tử Ðạo giám mục Louis Versiglia (Pavie, 1873 - Chine 1930) sinh ngày 05.06.1873, tại Oliva Gessi, Pavie. 12 tuổi theo học trường Don Bosco. Năm 16 tuổi nhập tu Salésiens, tại Turin, được gửi học triết tại Roma. Và chịu chức linh mục tại Roma, 1895. Ðược bổ làm giám đốc Ðệ tử viện Genzano, trong 9 năm. Năm 1909, đi truyền giáo bên Trung Hoa, vùng Macao. Năm 1921, được đặt cử làm giám mục giáo phận Shiu Chow, Macao, nam Trung Hoa. Dù gặp khó khăn, đức cha mở được lớp giáo lý, trường học, chủng viện. Tháng 02.1930, Ngài đi công du mục vụ, phái đoàn có linh mục trẻ Callisto Caravario, dòng Salésiens, 3 nữ tu. Phái đoàn đi các vùng Lin-Chow, trên sông Pak-Kong. Trên đường đi từ Ling-Kong-How, về phía Li-thau-Tseul. Tới giữa trưa, phái đoàn đang đọc kinh Angelus, thì có nhóm khủng bố đến vây, uy hiếp 3 nữ tu. Ðức Cha Louis và cha Salésiens bị giết thảm khốc, tại chỗ.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Chân phước cho Ðức Cha Louis với danh xưng tử đạo, năm 1983, và hiển thánh 2000. Thánh Giáo Hoàng nói khi phong thánh cho hai người con của Salésiens : Chết như các ngài là chết cho đức tin. Mục tử chết cho đoàn chiên. Tử đạo của hai thánh nhân là thực hiện nguyện ước của vị sáng lập Salésiens Don Bosco. Ðúng là ‘‘Chén đầy máu con chiên’’ (calices pleins de sang).
8). Thánh Thừa Sai Tử Ðạo linh mục Callistus Caravario (Turin 1903 - Chine 1930) sinh năm 1903, tại làng quê Cuorgné. Ðược hai tuổi, gia đình chuyển về Turin. Học giỏi nhất lớp. Năm 1921, Gia nhập Salésiens, và năm sau xin theo cha Louis Versiglia qua Trung Hoa truyền giáo. Ðược Ðức cha Versiglia truyền chức linh mục cho, năm 1929. Từ đây cha luôn bên cạnh Ðức cha Louis Versiglia, Năm 1930, tháp tùng Ðức Cha Louis Versiglia đi kinh lý và được phúc tử đạo như trên. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Chân phước cho Ðức Cha Louis và cha Caravario với danh xưng tử đạo, năm 1983, và hiển thánh, 2000.
9). Chân Phước linh mục Luigi Orione (Tortona, 1872-1940) sinh 23.06.1872, tại Ponteccurone, giáo phận Tortona. Năm 13 tuổi nhập tu đệ tử Phanxico. Từ 1886, xin vào Salésiens Don Bosco. Và 1889, tu chủng viện Tortona. Năm 1895, thụ phong linh mục. Ðặc trách giới trẻ, mở các trung tâm tiếp nhận và giáo dục giới trẻ ở Morbico Losana (Pavie), ở Sicile, San Remo và Roma. Năm 1909, với khuyến khích và phép của giám mục, Cha lập ra tu hội cho riêng linh mục ‘‘Con Chúa Quan Phòng’’ (Fils de la Divine Providence) có thêm lời khấn thứ tư : trung thành với Giáo Hoàng (fidélité au Pape). Năm 1904, cha tổ chức công nghị và thành công, thảo luận : hợp nhất giáo hội ly khai (Obtenir l’union des Eglises séparées). Năm 1915, cha mở thêm dòng ‘Tiểu Muội Truyền Giáo Bác Ái ‘’ (Petites Sỵurs missionaires de la Charité) chuyên chầu Thánh Thể và chiêm ngắm Chúa Chịu Ðóng Ðinh.
Mùa Ðông, 12.03.1940, cha qua đời vì đau tim, sau ba ngày. Miệng tươi cười, kêu xin : Giêsu, Giêsu.. Xin đến với con. Cha hằng ao ước sống chết bên người nghèo khổ. Vì họ là Chúa Giêsu (Les pauvres qui sont Jésus Christ)
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tuyên phong ngài là chân phước, 26.10.1980.
10). Chân phước linh mục Michael Rua (Turin, 1837-1910), một trong đệ tử Salésiens khấn đầu tiên, sau là người kế vị thánh Don Bosco, từ khi ngài qua đời đến 04.1910. Don Bosco phát triển Dòng bên trong, còn Michael Rua khuếch trương ra ngoại quốc.
Cha thụ phong linh mục năm 1860, giữ chức giám đốc Salésiens ở Mirabello (1863-65), và làm phó giám đốc Dòng Nữ Salésiens. Khi nào Don Bosco cần, là có Michael Rua ngay. Cha phụ trách thành lập, đi thăm các nhà bên âu châu. Cha qua đời 1910, thọ 73 tuổi.
Ðức Giáo Hoàng PhaoLo VI phong chân Phước cho Cha Michael Rua, 29.01.1972, nói : Khai sinh là Don Bosco, củng cố làm vững mạnh Salésiens là Cha Michael Rua. Cha là gương mẫu trong dòng. Giữ kỷ luật nghiêm minh. Ðời sống tâm linh trầm lặng và thâm sâu.
Kết Luận bằng Tv 30,
Lời cầu nguyện khi gặp thử thách
Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa
Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
Ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con.
Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.
Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.
Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,
chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thênh thang.
Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.
Đời tiêu hao trong nỗi u buồnvà tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.
Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi,thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.
Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hoá thành đồ hư vất bỏ.
Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh : toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng
Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con.
Xin toả ánh tôn nhan rạng ngờitrên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ
Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhâncho ai tìm đến Ngài nương náu.
Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với controng thành trì vững chắc.
Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :"Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !"Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài vantrong ngày con kêu cứu.
Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi !Chúa giữ gìn những ai thành tínnhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! Tv 30
HỌC CẦU NGUYỆN
(viết theo Apprende à prier, ns Paris Notre Dame, số 244, tháng 2 +3. 2024)
Theo CĐ Vatican II qua Bộ Phụng Tự SL số 10007l, ngày 11. 4.1971, Thánh GH Phaolo VI phê, 1.11. 1970, thì GS phải đọc kinh Pv ngày 3 lần sáng trưa chiều, chia 4 tuần, theo mùa Noel, Chay, Thường Niên và Phục Sinh. Ngày 7. 4. 85, Bộ qui định lại đọc sáng và chiều. HĐ GM VN in bộ kinh này, 2008
Thế nào là cầu nguyện (Savoir sur la prière). Nâng tâm hồn lên ‘Le Christ qui pri en moi’
Với ai (À Qui s’adresse). Ca tụng, thờ lạy Chúa ‘Agréable à Dieu’. Vinh danh Đức Mẹ ‘Je Vous Salue’ et ‘Magnificat’Với các Thánh và Thiên Thần ‘Prier les Saints et les anges’. Đọc chung Notre Père, Symbolte des Apôtres, Angélus (theo GK PV, VN, 2008)
Tâm tình (Les qualité)? Thinh lặng ‘Détourne l’attention’ : Thánh hóa ‘La confiance’. Nghiêm trang ‘Persévérance’.Tránh chia trí ‘Eviter les distractions’.
Chuẩn bị (Se préparer). Mang nghĩa trên ‘Núi’ hay quanh ‘bàn, TiaUè’Bie6cv ly
Tại sao (Comment former). Tinh thần Ubi Caritas
Thời gian (Les Temps de prière) Chúa Giêsu dạy chúng ta ‘phải cầu nguyện luôn’ Il faut prier toujours. (Lc 18, 1) và không ngừng ‘et tous temps’ (Lc 21, 36. Thánh Augustin định nghĩa C’est prier que bien vivre (St Augustin) và thánh Thomas cho rằng :La prière formelle explicite ne peut être continuelle à cause de autres occupations (St Thomas d’Aquin). Còn cha Bousset :C’est prier souvent (Bousset)
Thái độ (Les actes).Xin nhìn nhận (Regretter). Trước khi dâng lễ, chủ chăn và giáo dân cùng ‘tôi và anh chị em thú thật lỗi’. Sau sau mới cám ơn (Remercier), Dâng (Offir) và Xin ơn (Demender) của những ai xin lễ. Thánh Kinh thuật lại hai người vào nhà thờ. Một được ơn, một không.
Mười gương lành lưu lại
1) Chân Phước Glv Autralia, Mary MacKillop (1942-1909) sáng lập Dòng Nữ Thánh Giuse Thánh Tâm. Cả đời say mê truyền giáo trong kinh nguyện (VietCatholic 24.6.23)
2) Thánh Y Tá Malaysia Kybil Mathrigasu (1942-1948) (VietCatholic 7.7.24)
3)Thánh Trẻ Domico Savio (Ý, 1942-1958)
Là hoa quả vườn xuân Salésiens, Dominico Savio sinh 02.04.1842, làng Murialdo, cha là thợ rèn Cario Savio. Gia đình nghèo với 12 người con. Từ 5 tuổi đã theo cha mẹ đến nhà thờ. Còn sớm, nhà thờ chưa mở, thì Savio qùi ngay ngưỡng cửa đọc kinh. Học xong tiểu học, mới 10 tuổi, Savio đã thuộc giáo lý xưng tội lần đầu. Ðủ điều kiện rước Chúa. (Bài Phạm Bá Nha)
4)Thánh linh mục Giuseppe Cafasso (Turin 1811-1960) cùng quê d’Asti với Don Bosco. Từ nhỏ, ý chí mạnh làm thánh. Học chủng viện, thần học ở Chieri. Thụ phong linh mục 1833. Bốn tháng sau xin gia nhập dòng Collège Ecclesiatique, được tín nhiệm làm giám đốc, đào tạo linh mục tông đồ theo thánh Ignace. Làm linh hướng cho trường thần học Alphonse Marie de Liguori. Ngài tìm hiểu sâu xa linh đạo Thánh François de Sales và đi theo đường giáo dục của Don Bosco. Sau cơn bệnh bệnh nhẹ, cha qua đời, 23.06.1860. 49 tuổi. ÐGH Pio XI phong chân phước, 1925. ÐGH Pio XII phong thánh cho ngài, 22.06.1947.
5). Thánh nữ Marie-Dominique Mazzarello (Mornesse, Turin, 1837-1881) cùng sáng lập Dòng Nữ Salésiens. Marie trong gia đình 10 người. Cha là Giuse Mazzarello, mẹ là Madalena Calisagno. Nông dân nhưng giáo dục đức tin. Năm 15 tuổi cô sinh hoat trong trường Dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1860, cô bị bệnh dịch nặng, do đang giúp gia đình cậu. Bước ngoặt, ảnh hưởng tới lòng đạo đức. Khấn Dòng Vô Nhiễm. Ý Chúa thúc đẩy, năm 1864, gặp cha Bosco, tại Mornesse, đang khi cha muốn mở dòng Salésiens nữ. Dòng phát sinh do sáng kiến của Don Bosco, và kiên trì của Marie-Dominique. Dòng mang tên ‘’ Con Ðức Mẹ Phù Hộ Giáo Hữu’’. Bosco lo giáo dục thanh nữ. Marie dạy nghề may. Năm 1872, nhóm thanh nữ khấn đầu tiên. Mẹ qua đời 14.05.1881, 44 tuổi. ÐGH Pio XII phong Mẹ lên bậc chân phước 20.11.1938, và hiển thánh 24.06.1951.
6) Thánh linh mục Leonardo Mulrialdo (Turin, 1828-1900) sau khi cha mất, cậu xin tu học ở Savone. Năm 1845, trở về Turin. Thụ phong linh mục 1851. sáng lập Dòng Thánh Giuse huấn luyện giới trẻ. Làm giám đốc Collegio Artigianelli dành cho người trẻ đang đi làm.
Gặp cha Don Bosco, say mê giáo dục Thanh Thiếu Niên. Mở văn phòng tiếp đón người thất nghiệp, Mở trường dạy nghề cho giới trẻ. Lập hiệp hội Người thợ Công Giáo. Tái lập Hiệp hội Báo Chí (1876) gốc là La Voce dell ’Operaio (La voix de l’Ouvrier). Nay còn hoạt động mang tên La Voce del Popolo Năm 1857, Cha Don Bosco tín nhiệm cử trông coi thêm nguyện đường Thánh Louis.
Năm 1868, cha qua Paris, dạy thần học cho Xuân Bích, mở hội Vincent de Paul. Năm 1865, trở lại Turin, cha khôi phục dòng Thánh Giuse. Mở Học Viện Linh Mục. Lo giáo dục văn hóa và kỹ thuật giớI trẻ, trẻ mồ côi và ăn xin.
Cha qua đời vì ung thư máu, 30.03.1900. Ðức Phaolo VI phong chân phước, 02.11.1963, và hiển Thánh 03.05.1970. Cha từng nói : Người cầu nguyện là người mạnh nhất thế giới (L’homme qui prie est le plus piussant du monde)
7). Thánh Thừa Sai Tử Ðạo giám mục Louis Versiglia (Pavie, 1873 - Chine 1930) sinh ngày 05.06.1873, tại Oliva Gessi, Pavie. 12 tuổi theo học trường Don Bosco. Năm 16 tuổi nhập tu Salésiens, tại Turin, được gửi học triết tại Roma. Và chịu chức linh mục tại Roma, 1895. Ðược bổ làm giám đốc Ðệ tử viện Genzano, trong 9 năm. Năm 1909, đi truyền giáo bên Trung Hoa, vùng Macao. Năm 1921, được đặt cử làm giám mục giáo phận Shiu Chow, Macao, nam Trung Hoa. Dù gặp khó khăn, đức cha mở được lớp giáo lý, trường học, chủng viện. Tháng 02.1930, Ngài đi công du mục vụ, phái đoàn có linh mục trẻ Callisto Caravario, dòng Salésiens, 3 nữ tu. Phái đoàn đi các vùng Lin-Chow, trên sông Pak-Kong. Trên đường đi từ Ling-Kong-How, về phía Li-thau-Tseul. Tới giữa trưa, phái đoàn đang đọc kinh Angelus, thì có nhóm khủng bố đến vây, uy hiếp 3 nữ tu. Ðức Cha Louis và cha Salésiens bị giết thảm khốc, tại chỗ.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Chân phước cho Ðức Cha Louis với danh xưng tử đạo, năm 1983, và hiển thánh 2000. Thánh Giáo Hoàng nói khi phong thánh cho hai người con của Salésiens : Chết như các ngài là chết cho đức tin. Mục tử chết cho đoàn chiên. Tử đạo của hai thánh nhân là thực hiện nguyện ước của vị sáng lập Salésiens Don Bosco. Ðúng là ‘‘Chén đầy máu con chiên’’ (calices pleins de sang).
8). Thánh Thừa Sai Tử Ðạo linh mục Callistus Caravario (Turin 1903 - Chine 1930) sinh năm 1903, tại làng quê Cuorgné. Ðược hai tuổi, gia đình chuyển về Turin. Học giỏi nhất lớp. Năm 1921, Gia nhập Salésiens, và năm sau xin theo cha Louis Versiglia qua Trung Hoa truyền giáo. Ðược Ðức cha Versiglia truyền chức linh mục cho, năm 1929. Từ đây cha luôn bên cạnh Ðức cha Louis Versiglia, Năm 1930, tháp tùng Ðức Cha Louis Versiglia đi kinh lý và được phúc tử đạo như trên. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Chân phước cho Ðức Cha Louis và cha Caravario với danh xưng tử đạo, năm 1983, và hiển thánh, 2000.
9). Chân Phước linh mục Luigi Orione (Tortona, 1872-1940) sinh 23.06.1872, tại Ponteccurone, giáo phận Tortona. Năm 13 tuổi nhập tu đệ tử Phanxico. Từ 1886, xin vào Salésiens Don Bosco. Và 1889, tu chủng viện Tortona. Năm 1895, thụ phong linh mục. Ðặc trách giới trẻ, mở các trung tâm tiếp nhận và giáo dục giới trẻ ở Morbico Losana (Pavie), ở Sicile, San Remo và Roma. Năm 1909, với khuyến khích và phép của giám mục, Cha lập ra tu hội cho riêng linh mục ‘‘Con Chúa Quan Phòng’’ (Fils de la Divine Providence) có thêm lời khấn thứ tư : trung thành với Giáo Hoàng (fidélité au Pape). Năm 1904, cha tổ chức công nghị và thành công, thảo luận : hợp nhất giáo hội ly khai (Obtenir l’union des Eglises séparées). Năm 1915, cha mở thêm dòng ‘Tiểu Muội Truyền Giáo Bác Ái ‘’ (Petites Sỵurs missionaires de la Charité) chuyên chầu Thánh Thể và chiêm ngắm Chúa Chịu Ðóng Ðinh.
Mùa Ðông, 12.03.1940, cha qua đời vì đau tim, sau ba ngày. Miệng tươi cười, kêu xin : Giêsu, Giêsu.. Xin đến với con. Cha hằng ao ước sống chết bên người nghèo khổ. Vì họ là Chúa Giêsu (Les pauvres qui sont Jésus Christ)
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tuyên phong ngài là chân phước, 26.10.1980.
10). Chân phước linh mục Michael Rua (Turin, 1837-1910), một trong đệ tử Salésiens khấn đầu tiên, sau là người kế vị thánh Don Bosco, từ khi ngài qua đời đến 04.1910. Don Bosco phát triển Dòng bên trong, còn Michael Rua khuếch trương ra ngoại quốc.
Cha thụ phong linh mục năm 1860, giữ chức giám đốc Salésiens ở Mirabello (1863-65), và làm phó giám đốc Dòng Nữ Salésiens. Khi nào Don Bosco cần, là có Michael Rua ngay. Cha phụ trách thành lập, đi thăm các nhà bên âu châu. Cha qua đời 1910, thọ 73 tuổi.
Ðức Giáo Hoàng PhaoLo VI phong chân Phước cho Cha Michael Rua, 29.01.1972, nói : Khai sinh là Don Bosco, củng cố làm vững mạnh Salésiens là Cha Michael Rua. Cha là gương mẫu trong dòng. Giữ kỷ luật nghiêm minh. Ðời sống tâm linh trầm lặng và thâm sâu.
Kết Luận bằng Tv 30,
Lời cầu nguyện khi gặp thử thách
Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa
Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
Ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con.
Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.
Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.
Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,
chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thênh thang.
Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.
Đời tiêu hao trong nỗi u buồnvà tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.
Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi,thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.
Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hoá thành đồ hư vất bỏ.
Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh : toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng
Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con.
Xin toả ánh tôn nhan rạng ngờitrên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ
Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhâncho ai tìm đến Ngài nương náu.
Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với controng thành trì vững chắc.
Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :"Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !"Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài vantrong ngày con kêu cứu.
Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi !Chúa giữ gìn những ai thành tínnhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! Tv 30