Năm mới Phát Tài – PHÁT TÌNH
Những ngày tết vừa qua nhiều người cầu chúc nhau: Năm Mới làm ăn phát tài. Nhưng nếu chúc bác sĩ làm ăn phát tài thì khối người sẽ phát bệnh, nhất là khi ông dịch vụ mai táng mà phát tài thì khối người sẽ phải… phát tang! Phúc Âm Chúa Nhật này cũng kể chuyện Chúa cho các môn đệ làm ăn phát tài, nhưng hơn thế nữa là phát tình.
1. PHÁT TÀI. Năm qua nhiều người kêu làm ăn khó khăn. Đó cũng là tình cảnh của các ngư phủ trong Phúc Âm. Các ông vất vả đánh cá suốt đêm mà không được con nào. Thế nhưng, khi vâng lời Chúa thả lưới thì các ông đã bắt được đầy cá. Chúa cho các ông làm ăn phát tài. Thế nên, để phát tài thì không những phải ra sức miệt mài làm việc, mà còn cần tầm nhìn mở mang công việc, và nhất là cần may mắn, cần mưa móc Ơn Trên ban xuống. Muôn phát tài cần miệt mài, mở mang, may mắn, mưa móc.
2. PHÁT TÌNH. Vừa “trúng quả” một mẻ đầy cá, cứ tưởng Phêrô và các bạn sẽ tiếp tục công việc đánh cá để phát tài giàu có. Nhưng không, Chúa đã hướng các ông vươn lên việc phát tình khi Ngài bảo Phêrô: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là các ông bỏ thuyền bỏ lưới, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Chúa thay đổi tầm nhìn của các ông, thay vì chỉ chăm chú phát tài thì nay đã để ý tới phát tình. Chúa đã đổi đời các ông. Từ thân phận thấp kém của kẻ chài lưới đánh cá, các ông trở thành môn đệ cao cả lan tỏa tình yêu Chúa cho muôn dân.
Trong đời có lời thơ: “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông. Cô lái đò kia đi lấy chồng.” Vì tình yêu mà người con gái đã bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ hết mọi sự đi theo chồng. Trong Đạo, Phêrô và các bạn cũng vì tình yêu mến Chúa, nên đã bỏ hết sự đời mà theo Ngài. Thế nên, chọn lưới cá hay lưới người, chọn phát tài hay phát tình, cũng tùy thuộc vào yêu gì hay yêu ai mà thôi. Amen.
Những ngày tết vừa qua nhiều người cầu chúc nhau: Năm Mới làm ăn phát tài. Nhưng nếu chúc bác sĩ làm ăn phát tài thì khối người sẽ phát bệnh, nhất là khi ông dịch vụ mai táng mà phát tài thì khối người sẽ phải… phát tang! Phúc Âm Chúa Nhật này cũng kể chuyện Chúa cho các môn đệ làm ăn phát tài, nhưng hơn thế nữa là phát tình.
1. PHÁT TÀI. Năm qua nhiều người kêu làm ăn khó khăn. Đó cũng là tình cảnh của các ngư phủ trong Phúc Âm. Các ông vất vả đánh cá suốt đêm mà không được con nào. Thế nhưng, khi vâng lời Chúa thả lưới thì các ông đã bắt được đầy cá. Chúa cho các ông làm ăn phát tài. Thế nên, để phát tài thì không những phải ra sức miệt mài làm việc, mà còn cần tầm nhìn mở mang công việc, và nhất là cần may mắn, cần mưa móc Ơn Trên ban xuống. Muôn phát tài cần miệt mài, mở mang, may mắn, mưa móc.
2. PHÁT TÌNH. Vừa “trúng quả” một mẻ đầy cá, cứ tưởng Phêrô và các bạn sẽ tiếp tục công việc đánh cá để phát tài giàu có. Nhưng không, Chúa đã hướng các ông vươn lên việc phát tình khi Ngài bảo Phêrô: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là các ông bỏ thuyền bỏ lưới, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Chúa thay đổi tầm nhìn của các ông, thay vì chỉ chăm chú phát tài thì nay đã để ý tới phát tình. Chúa đã đổi đời các ông. Từ thân phận thấp kém của kẻ chài lưới đánh cá, các ông trở thành môn đệ cao cả lan tỏa tình yêu Chúa cho muôn dân.
Trong đời có lời thơ: “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông. Cô lái đò kia đi lấy chồng.” Vì tình yêu mà người con gái đã bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ hết mọi sự đi theo chồng. Trong Đạo, Phêrô và các bạn cũng vì tình yêu mến Chúa, nên đã bỏ hết sự đời mà theo Ngài. Thế nên, chọn lưới cá hay lưới người, chọn phát tài hay phát tình, cũng tùy thuộc vào yêu gì hay yêu ai mà thôi. Amen.