Shafique Khokhar, trong bản tin ngày 28 tháng 5 năm 2026 của tạp chí AsiaNews, viết rằng: Trong thông điệp Magnifica Humanitas của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nêu bật nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan như một nhân vật công chúng đã cổ vũ sự vĩ đại của nhân loại. Là một người Hồi giáo, bà đã bị ám sát vào năm 2007 tại Rawalpindi. Cộng đồng Công Giáo Pakistan bày tỏ lòng biết ơn đối với bà vì đã là “cầu nối giữa bản sắc dân tộc và đức tin của chúng ta”, và vì Chương trình Hỗ trợ Thu nhập mà bà đã tạo ra, chương trình vẫn đang “hỗ trợ hàng triệu phụ nữ”.



Karachi (AsiaNews) – Một phụ nữ Hồi giáo Pakistan được Giáo hoàng trích dẫn trong một thông điệp là một trong những ví dụ về những người thay đổi lịch sử bằng cách coi trọng việc bảo vệ phẩm giá của mọi người.

Trong số nhiều hiểu biết sâu sắc được Đức Leo XIV đưa ra trong Magnifica Humanitas, một điều đã khiến nhiều người Công Giáo Pakistan đặc biệt vui mừng.

Ở số 124, trong đoạn văn dành riêng cho những nhân vật đã thể hiện sự vĩ đại của nhân loại, Đức Giáo Hoàng đã chọn nhắc đến Benazir Bhutto cùng với Martin Luther King, Nelson Mandela và Mẹ Teresa thành Calcutta.

Bà Bhutto, nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan, đã bị ám sát năm 2007 tại Rawalpindi khi đang vận động tranh cử chức thủ tướng sau mười năm sống lưu vong tự nguyện.

Cha Shahzad Arshad, giám đốc Ủy ban Công Giáo về Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, bày tỏ niềm vui với AsiaNews về việc bà được đưa vào danh sách.

Ngài nói: “Benazir Bhutto là một trong những nhà lãnh đạo chính trị có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Pakistan. Bà được nhớ đến vì những nỗ lực củng cố nền dân chủ và cải thiện quyền của phụ nữ ở Pakistan.

Trong thời gian tại chức, bà tập trung vào các chương trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. Bà khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị và đời sống công cộng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp đất nước và trên toàn thế giới.”

Cha Shahzad nhớ lại sự ủng hộ của bà đối với các chính sách khuyến khích sự đại diện của Kitô hữu, người Hindu, người Sikh và các nhóm thiểu số khác trong chính trị và chính phủ.

“Bà ấy công khai lên án chủ nghĩa cực đoan tôn giáo,” Cha giải thích, “và cảnh báo về những nguy hiểm của sự bất dung thứ trong xã hội. Lập trường của bà ấy đã khiến bà ấy được lòng các nhóm cấp tiến và các nhóm thiểu số, mặc dù điều đó cũng mang lại sự chỉ trích từ các đối thủ bảo thủ.”

Michelle Chaudhary, giám đốc của Quỹ Cecil và Iris, cũng ca ngợi sự lựa chọn của Đức Giáo Hoàng.

“Là một phụ nữ Công Giáo Pakistan, việc nghe Đức Thánh Cha nhắc đến Benazir Bhutto trong thông điệp của ngài đã khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào,” bà nói.

“Benazir Bhutto có thể không hoàn hảo, nhưng bà ấy tượng trưng cho lòng can đảm, đối thoại và hy vọng […]. Đặc biệt đối với người Công Giáo Pakistan, sự công nhận này giống như một cây cầu nối giữa bản sắc dân tộc và đức tin của chúng ta.” “Điều đó cho chúng ta thấy rằng câu chuyện của chúng ta cũng quan trọng,” bà nói thêm.

Anthony Naveed, quyền chủ tịch Hội đồng lập pháp Sindh, nói với AsiaNews rằng người Pakistan “đánh giá cao và ghi nhận sự công nhận đầy trân trọng của Đức Thánh Cha Leo đối với cuộc đấu tranh, lòng dũng cảm và di sản dân chủ của bà Benazir Bhutto, người đã hy sinh và được kính trọng.” Thật vậy, “Việc nhắc đến Benazir Bhutto cùng với các nhà lãnh đạo được kính trọng trên toàn cầu phản ánh tác động lâu dài của tầm nhìn và sự hy sinh của bà.”

Theo thành viên Hội đồng lập pháp Sindh Fouzia Hameed, với sự lựa chọn này, Đức Thánh Cha Leo củng cố “sự hòa hợp giữa các tôn giáo và sự thống nhất quốc gia ở Pakistan”.

“Khi tôi gặp Benazir Bhutto lần đầu tiên, bà ấy vừa trở về từ nơi lưu vong,” nhà văn và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Nabila Feroz Bhatti nói với AsiaNews. “Lúc đó tôi là sinh viên, và ngay từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu ngưỡng mộ bà ấy, theo dõi hành trình của bà ấy và coi bà ấy là hình mẫu của mình.”

Trong những năm qua, “Tôi đã quan sát kỹ những nỗ lực và quyết tâm của bà ấy, đặc biệt là cách bà ấy vực dậy đảng sau cái chết của Zulfikar Ali Bhutto và dũng cảm đối diện với phe đối lập chính trị.” Nhờ nỗ lực và sự kiên trì phi thường, bà đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Pakistan.

Sau khi lên nắm quyền, “bà đã đưa ra nhiều sáng kiến đột phá dành cho phụ nữ,” trong khi “Sự hy sinh của bà chính là minh chứng cho lập trường chống lại chủ nghĩa cực đoan.” Và, “Ngay cả ngày nay, Chương trình Hỗ trợ Thu nhập Benazir vẫn là chương trình phúc lợi lớn nhất trong nước, trực tiếp hỗ trợ hàng triệu phụ nữ.”

Đối với Cha Bonnie Mendes, “Đức Giáo Hoàng Leo đã nói rất rõ trong Thông điệp Magnifica Humanitas rằng chúng ta phải đứng lên để đánh bại các thế lực tà ác. Ngài nhắc đến những nhà lãnh đạo thế giới xuất sắc như Martin Luther King, Nelson Mandela. Tôi rất vui khi thấy tên của Benazir Bhutto.”

Đặc biệt, “Trong một xã hội trọng nam khinh nữ như Pakistan, bà đã dũng cảm thách thức các thế lực chống lại bà và đảng của bà. Vào thời kỳ tuyệt đỉnh của chế độ quân đội năm 1986, bà đã trở về nước. Bất cứ ai chứng kiến đám đông khổng lồ trên đường phố Lahore vào ngày hôm đó đều vô cùng ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự khôn ngoan của bà.”

“Đức Giáo Hoàng Leo đã nhìn thấy qua những hành động và phong trào của bà ấy cách bà ấy đã truyền cho phụ nữ lòng can đảm để thực hiện những bước cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo xuất chúng. Bà ấy đã bị ám sát khi đang có bài phát biểu mạnh mẽ ở Rawalpindi, nhưng ngay cả trong cái chết của mình, bà ấy vẫn để lại một con đường mới cho những người khác noi theo.”

(Ảnh) : Wikipedia