SÁM HỐI THAY ĐỔI LÒNG TÔI

Lễ Tro tỏ lòng sám hối, lo đi xưng tội. Sám hối về tội đã đủ chưa? Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta sám hối biến đổi tăng trưởng từ tốt lên tốt hơn. Ai cũng muốn hàng hóa, dịch vụ, cuộc sống chất lượng cao, lẽ nào lại không muốn đời sống Đạo chất lượng cao hay sao?

1. LÒNG THÀNH. Các việc ăn chay, bác ái, cầu nguyện đều là việc tốt, nhưng Chúa bảo chúng ta cần làm tốt hơn bằng cách làm những việc đó thật tâm, với tất cả lòng thành. Thế nên Chúa lặp đi lặp lại bảo hãy làm cách kín đáo. Chúa để ý chất lượng bên trong hơn là bao bì hào nhoáng bên ngoài. Tôi đã sống Đạo chất lượng cao chưa?

2. LÒNG CHUNG. Cùng nhau đi hành hương thành đoàn. Cả nhà thờ già trẻ lớn bé, giàu nghèo, tốt xấu đều lên nhận xức tro. Hình ảnh đó diễn tả chiều kích liên đới cộng đoàn của đời sống đức tin. Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô mà mỗi người như chi thể liên kết gắn bó với nhau trong một thân thể. Vậy tôi có lòng đồng cảm vui buồn, có khả năng chia sẻ sướng khổ cùng những anh chị em khác chưa?

3. LÒNG CẬY. Chúa lặp đi lặp lại rằng cứ làm việc kín đáo, rồi “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Năm Thánh nói nhiều về niềm hy vọng không làm thất vọng. Một câu hỏi quyết liệt được đặt ra cho con người, nhất là giới trẻ, trong thời đại ngày nay: Tôi có thực sự hy vọng cậy trông vào ơn Chúa cứu độ, vào thiên đàng Chúa sẽ thưởng mai sau không? Hay nhiều khi tôi trông cậy vào những sự trần gian hơn là vào Chúa?

Như thế, Mùa Chay trong Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng” thì hành hương không chỉ là tiến bước trong không gian địa lý đến các đền thờ, mà còn phải tiến bước tăng trưởng trong đức tin đức cậy, trong lòng mình, trong tình nghĩa với Chúa và với nhau. Amen.