CHA NHÂN TỪ CON NHƯ VẬY

Người Việt thường bảo: “lành với bụt chẳng lành với ma.” Tùy loại người mà đối đãi: Tốt với người hiền lành, chứ không thể tốt với kẻ xấu. Đây là lối cư xử xã hội theo nguyên tắc có qua có lại. Còn Chúa Giêsu lại dạy “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình”. Tại sao lại yêu quá thể như thế? Bởi vì Chúa là tình yêu.

1. Chúa nhân từ. Thiên Chúa là tình yêu, nên bản chất của Chúa là Cha nhân từ. Ngài nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác, Ngài cho mưa nắng trên kẻ dữ cũng như người lành. Chúa yêu vô điều kiện nên không phụ thuộc vào người ta tốt hay xấu, Chúa yêu mọi người, không loại trừ ai. Chúa yêu cả tội nhân vì Chúa coi tội nhân như những bệnh nhân, cần được yêu thương, tha thứ và chữa lành như lời Thánh Vịnh: “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.” Thương thì tha thứ, thế thôi.

2. Con như vậy. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa, là con Chúa, mà“Cha nào con nấy”, nên Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy có lòng nhân từ như Chúa. Lòng nhân từ được thể hiện bằng việc yêu cả kẻ thù. Yêu kẻ thù là lấy ân báo oán để phá vỡ vòng luẩn quẩn của hận thù, mang lại hòa bình, hòa giải và bình an tâm hồn. Khi không có khả năng yêu kẻ thù thì con người đánh mất bản chất của mình là tình yêu vì được dựng nên giống Chúa. Như cây có hoa thơm thì nó vẫn cứ tỏa hương thơm cho cả kẻ đến ngắt hoa bẻ cành nó.

Hãy yêu kẻ thù - Chúa Giêsu không chỉ truyền cảm hứng cho chúng ta bằng lời nói, nhưng bằng chính hành động của Ngài. Ngay giữa giây phút đau đớn tột cùng vì bị đóng đinh oan uổng vào thánh giá, Chúa đã cầu xin tha thứ cho kẻ thù: “Lạy Cha xin tha cho họ.” Lòng Chúa nhân từ đã làm cho điều không tưởng trở thành hiện thực: yêu cả kẻ thù. Amen.