MỸ THO - Không khí tưng bừng nhộn nhịp của những ngày đầu xuân đang dần dần khép lại, thế nhưng đối với Giáo xứ Tân Đông, dường như vẫn còn âm hưởng của những ngày Tết. Niềm vui ấy đang được nối dài qua thánh lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi thánh đường mới vào sáng ngày 02 tháng 02 năm 2012, do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hàm thuộc Tổng Giáo phận Huế, 32 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý khách và bà con giáo dân xa gần ước tính khoảng 1500 người.

Xem hình ảnh

Giáo xứ Tân Đông ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, thuộc Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho, là một giáo xứ không những ở vùng sâu vùng xa mà còn thuộc vùng sông nước thường hay bị ngập lụt. Nhà thờ nằm ở bờ sông Vàm Cỏ Tây, nhà thờ cách quốc lộ 62 khoảng 3 cây số, phương tiện đi đến nhà thờ trước đây chủ yếu bằng ghe xuồng, giờ thì có một con đường đất có thể đi xe gắn máy 2 bánh. Con đường dẫn vào nhà thờ nhỏ và hẹp; một bên là sông, bên kia là ruộng lúa. Xứ đạo được thành lập từ năm 1916. Nhà thờ hiện tại giống như nhà kho chứa đồ được làm bằng tôn cũ mục nát, lại bị xuống cấp trầm trọng. Vào mùa nước nổi nhà thờ bị ngập nước tới cửa sổ nên mọi người tham dự thánh lễ phải ngồi trên những chiếc xuồng của mình.

Đời sống kinh tế của các gia đình nơi đây chủ yếu là làm ruộng, những gia đình không có ruộng thì phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền để nuôi gia đình, đời sống kinh tế rất chật vật.

Thánh lễ bắt đầu lúc 09g30. Cộng đoàn tham dự thánh lễ đã có mặt đông đủ trên nền của nhà thờ mới; nền đất mới này vừa được bơm cát lấp trên cái đìa lớn và được lót đan lên trên. Đoàn đồng được rước từ Nhà xứ lên Lễ Đài trong lúc ca đoàn gồm quý Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân An và ca đoàn Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Nam Hòa (TP.HCM) hát ca nhập lễ.

Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha chào Đức Ông, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa; và Đức Cha giới thiệu một chút về Giáo xứ Tân Đông là giáo xứ nghèo nhất trong Giáo phận. Sau đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho công trình xây dựng ngôi thánh đường mới sớm được hoàn thành.

Trong phần giảng lễ Đức Cha nói rằng, thật là một ngày đẹp và đáng ghi nhớ vì đây là ngày đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, một ngày lịch sử cho Giáo xứ bé nhỏ và nghèo nàn này. Đó cũng là ước mơ hàng chục năm nay mà giáo dân nơi đây hằng luôn ấp ủ. Cha Sở Phêrô Đặng Văn Đâu đã chọn ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh để cử hành nghi lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi nhà thờ, điều đó cũng nói lên ý nghĩa và mục đích của việc xây dựng nhà thờ. Qua đó, Đức Cha đã giải thích ý nghĩa của việc dâng thánh lễ.

Dựa theo bài Tin mừng Luca, Đức Cha đã diễn giải ý nghĩa việc Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ, đó là hy lễ mà hằng ngày chúng ta dâng lên Chúa Cha, Người là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Người như lời ông Simêon đã nói. Đức Cha còn nhấn mạnh rằng, qua mỗi thánh lễ chúng ta được gặp Chúa Giêsu, dù mắt phàm không thấy, Tình yêu của Người lớn hơn và mạnh hơn sự chết. Khi tham dự thánh lễ với lòng tin cậy mến, chúng ta gặp được Chúa và đón nhận Thần Lực Tình Yêu của Chúa, để đi vào cuộc sống đời thường đầy cam go và thử thách với sự đồng hành và che chở của Chúa.

Sau bài giảng, Cha Sở Phêrô có lời chào và cám ơn Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha và cộng đoàn cùng lời chúc mừng năm mới. Tiếp theo, Cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn – Hạt trưởng Hạt Tân An – công bố văn thư đặt viên đá đầu tiên của Đức Cha Phaolô đã ấn ký vào ngày 30 tháng 01 năm 2012. Và sau đó, Đức Cha Phaolô làm phép và rảy nước thánh trên diện tích đất sẽ xây dựng ngôi thánh đường, và đặt viên đá đầu tiên một cách long trọng.

Trước khi kết thúc thánh lễ vào lúc 11 giờ, một vị trong Hội đồng Mục vụ đại diện cho Giáo xứ nói đôi lời cám ơn Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha và Quý khách; ông cũng nói lên niềm mơ ước rằng, khi ngôi thánh đường mới được xây dựng xong thì giáo dân trong Giáo xứ sẽ có đời sống đạo đức hơn, sốt sắng hơn, đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn; đồng thời hy vọng đẩy lùi cái nghèo, cái bất hạnh ra khỏi Giáo xứ.

Trong phần đáp từ, Đức Cha nói rằng Cha Phêrô được Đức Cha bổ nhiệm về Giáo xứ Tân Đông này đã được 12 năm, trong đó với 7 năm ở cương vị là Cha Sở. Cha về đây với sự cố gắng hết mình để mở mang vùng đất mới, cố gắng thực hiện đường lối của Giáo hội: đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành. Trong quá trình 7 năm Cha hoạt động, đòi hỏi sự đối thoại không những trong Giáo Hội mà còn ở ngoài xã hội nữa. Nhờ sự đối thoại tốt đẹp đó, mà trong thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên có sự hiện diện của các cấp chính quyền. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn giúp đỡ Cha Phêrô về tài chánh, để công việc xây dựng ngôi thánh đường của Giáo xứ mau chóng hoàn thành.

Ngay buổi sáng trước thánh lễ, bầu trời thật nhiều mây mù u ám nhưng dần dần bầu trời trở nên sáng sủa hơn; dường như đất trời cũng muốn nói rằng, những ưu tư, lo lắng của giáo dân trong Giáo xứ là làm sao để xây dựng hoàn thành ngôi thánh đường mới, trong khi đời sống kinh tế của họ còn nhiều khốn khó, sẽ tan dần đi. Những ưu tư ấy sẽ được thay thế dần dần bằng một ngày mai thật tươi sáng, đầy niềm vui nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu thương trợ giúp của quý ân nhân xa gần. Mong sao, ngày đặt viên đá đầu tiên là một dấu chỉ khởi sắc cho xứ đạo này. Có thể nói, đây cũng là một bước ngoặc quan trọng cho sự đổi mới của Giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ và cho công trình xây dựng ngôi thánh đường mới được sớm hoàn thành một cách tốt đẹp như lòng Chúa mong ước, để Giáo xứ có nhà thờ khang trang thờ phượng Chúa cho xứng đáng.