SAIGON -- Trở lại thăm giáo xứ Tân Đông, xã Đông Thạnh huyện Hốc Môn, vào ngày 21/10/2006 ( sau hơn một năm vị linh mục trẻ từ giáo hạt Chí Hòa đến nhận xứ) người ta sẽ thấy một hình ảnh mới mẻ, sống động của một cộng đoàn ở ven đô. Hôm nay, giáo xứ Tân Đông dâng thánh lễ tạ ơn vì có tháp chuông mới và ngôi thánh đường khang trang hơn.

Trước thánh lễ khoảng nửa giờ Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn đã có mặt và cùng với linh mục chính xứ rảo bước quanh nhà thờ. Một tháp chuông mới cao 28 mét gắn liền với mặt cuối nhà thờ, có kiểu dáng thanh và màu sắc trang nhã. Một bức tường rào vây quanh khuôn viên nhà thờ cũng màu kem nhạt làm cho tất cả có một gam màu sáng. Đám cây, cỏ dại đã mất đi vì sân đã được lát xi măng bê tông sạch sẽ, một số cây cảnh được bày biện thêm làm cho người đến thăm dễ chịu hơn mỗi khi có làn gió thổi qua. Bên ngoài khuôn viên giáo xứ, bỗng dưng có một cái chợ nhỏ làm cho khu vực này rộn ràng những bước chân hơn.

Từ cổng đi vào, bên cánh phải là Nhà Tình Thương, hiện có tám cụ già đang cư ngụ, cũng được quét sơn sáng lên cả bên trong lẫn bên ngoài. Gần đó là tượng đài thánh Giuse mà nếu đứng ở đây phóng tầm mắt ngược ra cổng chính sẽ thấy tượng đài Đức Maria khá đẹp với màu xanh da trời toàn khối mà người ta thường gọi là “màu xanh Đức Mẹ”.

Được sự quan tâm của khá nhiều ân nhân ở nước ngoài và trong nước, cha Giuse Phạm Quốc Tuấn cho biết, giáo xứ đã yên tâm trong việc đại tu thánh đường và đang phấn khởi chuẩn bị xây dựng nhà giáo lý, khá lớn và kiên cố.

Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất, những mục tiêu mục vụ cũng được tiến hành. Từ khi có linh mục thường trú, chiều nào cũng có thánh lễ, riêng Chúa nhật có ba thánh lễ; các sinh hoạt được củng cố đã thu hut được khá đông thiếu nhi và thanh niên: bốn ca đoàn, 35 giáo lý viên, 350 em Thiếu Nhi Thánh Thể, lại có một số đoàn thể dành cho người lớn. Có nhìn thấy 21 vị trong Hội Đồng Mục Vụ lên lãnh Ủy Nhiệm Thư do Đức Hồng y trao, mới thấy sự phấn khởi của giáo xứ thế nào.

Hôm nay, sức khỏe của Đức Hồng y không được tốt lắm nên cha Tổng đại diện Hùynh Công Minh đã phụ giúp trong việc làm phép chuông và dâng thánh lễ. Tuy vậy, Đức Hồng y vẫn bộc lộ niềm vui qua bài giảng trong thánh lễ: ‘…..Một cộng đoàn những người tin Chúa thì qui tụ vì danh Chúa, để khẩn cầu lòng xót thương của Chúa, để nghe Lời Chúa và làm sáng danh Người. Chúa đến là để:

  • Ban Lời: Lời Chúa cho chúng ta biết rõ Đức Giêsu là ai, đồng thời đem lại sự bình an, và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
  • Ban Thánh Thể: để chúng ta được nên một với Chúa; để chúng ta có được năng lực yêu thương từ Chúa. Đó là năng lực yêu thương phục vụ sự sống của con người.
  • Lắng nghe Chúa lắng nghe chúng ta tâm sự, giải bày niềm vui nỗi buồn, bộc lộ những thao thức và khát vọng…
  • Ban sự sống và hạnh phúc cho mỗi gia đình, mỗi dân tộc.
Sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta rất cần thiết.”

Và với vẻ thân tình, cuối lễ, Đức Hồng y còn tâm sự về bệnh cảm cúm đã làm cho Đức Hồng y trở ngại trong một số công việc, và khuyên cộng đoàn Tân Đông cần biết yêu thương, đoàn kết, hiệp nhất để trở thành một cộng đoàn thánh thiện, một cộng đoàn biết coi việc cầu nguyện là cốt lõi. Vui nhất là Đức Hồng y biết được nhiều người cầu nguyện cho mình, mỗi người một ý khác nhau, người mong Chúa làm thế này, người mong Chúa làm thế khác, thế mà Chúa vẫn làm cho mọi việc nên tốt, mọi người đều hài lòng. Thật là sự tuyệt vời của lời cầu nguyện!

Sau thánh lễ là tiệc mừng có phần văn nghệ do các thành viên trong cộng đoàn trình diễn: vui, nhiệt tình, phần khởi.

Nhìn sức sống mới của giáo xứ Tân Đông, người ta có thể nghĩ rằng: có lẽ sự sống động của một giáo xứ là do có linh mục trẻ. Không hẳn như vậy! Vì ngoài năng lực, sự năng động của “chất trẻ” còn cần phải có “sự khôn ngoan đã múc từ Chúa” nữa! Có thể đó là việc tế nhị trong giao tế, nguyên tắc mà không khắc nghiệt, thoáng mà không dễ dãi, vui vẻ mà không thiếu lịch sự…..vì thu hút người khác trong lãnh vực tâm linh là cả một nghệ thuật, nhất là hiện nay nhiều người lo vun quén làm giàu, giới trẻ bận học để tạo dựng sự nghiệp. Và khuôn mặt của giáo xứ có đầy đặn tươi tắn hay không là do vị mục tử rất nhiều. Tận dụng quyền hành để qui tụ nhiều người thì tuyệt vời hơn là để làm thỏa ý riêng của mình.

Cầu chúc giáo xứ Tân Đông luôn mới ( Tân) và ngày càng đông đúc (Đông ) những giáo dân biết yêu thương và phục vụ.