Hằng năm các trận bão tố, bão lụt và bão tuyết xảy ra khắp nơi. Mùa bão tuyết ở Bắc Mỹ năm nay xảy ra liên tục bắt đầu từ Mùa Giáng Sinh. Xem ra có nhiều đổi thay trong sự vạn vần của vũ trụ. Khí hậu thay đổi khác thường nhiều trong các lục địa. Mưa bão và ngập lụt tại Úc Châu và Á Châu. Khí hậu rét đậm tại Miền Bắc Việt Nam đã gây ảnh hưởng và thiệt hại nhiều đến cuộc sống thiên nhiên, súc vật và con người.

Trong Mùa Đông tuyết lạnh, nhìn cảnh các em học sinh nghèo nơi vài vùng ở Trung Quốc, thấy mà thương. Các em học sinh tiểu học vẫn phải cắp sách đến trường. Thêm nữa, mỗi em phải mang theo lò sưởi cầm tay (Portable heater). Các phụ huynh chuẩn bị cho mỗi em một lò sưởi làm bằng thùng sắt tây, có củi than và nhóm lửa. Than lửa sưởi ấm cho các em đi trên đường và nơi lớp học. Khi đến trường, các em để lò than bên cạnh ghế ngồi để sưởi ấm. Cái khó nó bó cái khôn. Nghèo sinh ra khổ sở.

Nơi những vùng lạnh như Gia Nã Đại, Bắc Mỹ, Bắc Âu, mùa Đông tuyết rơi là sự thường. Có khi tuyết rơi phủ mặt đất cả mấy tháng trời mùa Đông. Tuyết rơi thì rất đẹp.Tuyết như các tinh thể nhẹ bay. Có nhiều thể loại tuyết rơi khác nhau như tuyết khô, tuyết ướt hay tuyết bông. Những miền không có tuyết rơi, chúng ta có thể quan sát tuyết nơi các tủ lạnh, các tinh thể tuyết xốp ở phần đông lạnh. Tuyết sẽ tan thành nước. Như thế chúng ta có thể nhận biết nước ở dưới nhiều dạng như thể khí, thể lỏng, thể cứng và còn thể xốp nữa.

Mưa tuyết làm đất đai phì nhiêu mầu mỡ nhưng bão tuyết cũng gây những thiệt hại đáng kể. Tuyết lạnh làm ngưng trệ mọi giao dịch, giao thông và di chuyển. Bão tuyết cũng làm hao tổn biết bao công sức và tiền bạc. Tuyết đông đá gây biết bao tai nạn trên đường xá. Chúng ta đón nhận tất cả những may rủi và chuyển động của thiên nhiên.

Tuyết vẫn giữ được vẻ đẹp trắng tinh nơi những vùng hoang vu đồi núi hoặc cánh đồng. Tuy nhiên, nơi thành phố, đường xá và chỗ công cộng, sự di chuyển của xe cộ và con người dẵm đạp làm tuyết trở nên nhầy nhụa, dơ dáy và bẩn thỉu. Tuyết bị pha trộn bởi mọi thứ dơ bẩn trên đường phố. Sau những trận bão tuyết, hai bên đường lộ chất đầy những đống tuyết lạnh và đông cứng. Tuyết sẽ mau tan biến thành nước khi gặp khí trời ấm áp, mưa hoặc rải muối. Tuyết sẽ trở về nguồn và rồi lại bốc hơi trở nên tinh tuyền.

Con người cũng như tuyết, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người được sinh ra ở đời với tấm thân bé nhỏ, tầm hồn đơn sơ và thanh thoát như các thiên thần. Rồi ngày qua tháng lại, con người phát triển cùng với không gian và thời gian. Môi trường sống đã đưa dẫn con người vào những ý thức hệ khác nhau. Có nhiều người sống nơi làng quê, ít bị nhuốm mùi và ảnh hưởng bởi đòi hỏi của xã hội văn minh, kinh tế thị trường, những đua đòi hưởng thụ và các tệ nạn xã hội. Có nhiều người chọn cuộc sống nơi phồn hoa đô thị. Sự tranh đấu để sống còn đã kéo lôi họ vào nhiều những thách đố và đua chen mới. Có nhiều người trẻ đã và đang lao mình vào những bon chen và đáp ứng những mời gọi thỏa mãn nhu cầu vật chất. Họ bị nhuốm mùi thế tục, bị dầm bập bởi muôn va chạm và có khi bị vong thân bởi những trào lưu hưởng thụ.

Mọi người cần chút nắng ấm, chút vị mặn của muối và chút tình yêu để sưởi ấm và hòa tan rửa sạch những bụi trần. Chúng ta biết tuyết ủ đất lâu ngày làm cho đất đai thêm ẩm ướt và mầu mỡ. Cứ sau mùa Đông giá rét, tiếp theo là mùa Xuân. Khí Xuân thật ấm áp và cây cối đua nhau đâm chồi nẩy lộc và hoa xuân khoe sắc. Tuyết Đông đã mang một tiềm lực mạnh mẽ của sự sống phát triển. Tuyết lạnh kéo theo những khí độc và ô nhiễm môi trường trở về nguồn cội. Từ đó thiên nhiên sẽ biến đổi những ô uế trở thành môi trường trong lành cho mọi sự sống.

Ít nhiều mỗi người chúng ta đều bị ô nhiễm bởi môi trường sống. Môi trường của những thói hư tật xấu, những chơi bời trụy lạc, những hút sách nghiện ngập, những hưởng thụ bất chính và những tham, sân, si ở đời. Chúng ta cần thanh lọc và tẩy luyện cả về tinh thần lẫn thân xác. Để rồi chúng ta sẽ có một tâm hồn thanh sạch trong một thân xác khỏe mạnh. Bản chất của con người là yêu thương, hài hòa và mong ước hạnh phúc trường tồn. Chúng ta hãy lấy yêu thương sưởi ấm những cuộc đời đơn côi, giá lạnh. Lấy vị mặn của tình người mà ướp vào những đức tính đã bị hư thối, ung rữa và gây giận hờn thù ghét.

Dựa vào sự xoay vần của tự nhiên, cuộc sống của con người cũng vòng xoay theo những thăng trầm của cuộc sống. Bĩ cực rồi thái lai. Không có cuộc sống nào là cùng tận bế tắc cả. Đời sống nào cũng có lối thoát. Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng xử dụng mọi khả năng, hoàn cảnh và cơ hội để vượt khó. Mỗi ngày, mỗi giây phút là phút giây mới hoàn toàn, chúng ta có thể bắt đầu quyết định mới bất cứ khi nào. Tương lai cuộc sống rực sáng đang chờ đợi mỗi người. Tất cả mọi sự đều có thể làm được (I can do it).

Tuyết rơi xuống đất rồi bị hòa tan và biến đổi. Tuyết lại khơi nguồn trở về cội. Tuyết luôn trắng tinh và nhẹ bay. Chúng ta được đặc ân sinh ra làm con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta cần phải sống cho nên người và trở nên con Chúa. Đừng bao giờ đánh mất những đức tính tốt lành và thánh thiện đã được trao ban. Hãy ngoi lên và tỏa hương thơm giữa vũng lầy thế gian. Hình ảnh hoa sen vẫn xinh đẹp trong đầm lầy:

Trong đầm gì đẹp bằng Sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bronx, New York