BÃO TUYẾT
Mùa đông năm ấy, một trận bão tuyết thật lớn bất ngờ kéo đến khiến cả vùng Rocky Mountain ở Colorado nên tê liệt. Một thanh niên đang đi cắm trại trên miền núi bỗng đâu bị cuốn lốc trong cơn bão tuyết này. Chàng đem hết sức bình sinh ra để chống chỏi với tiếng gió thét gào, với cơn giá lạnh cắt da, để nhấc từng bước một cố lê lết trong tuyết giờ đây đã phủ ngập đến thắt lưng. Tuyết bắn vào mặt lạnh như cắt da cắt thịt. Tuyết rơi ào ạt đến độ chàng không thể thấy gì quá tầm tay. Tuy trại của chàng chỉ cách đó vài trăm mét, thế mà chàng vẫn không lết về nỗi, hoàn toàn mất hướng trong cơn bão tuyết. Kiệt sức, chàng đành nép mình vào gốc cây, buông xuôi chờ chết.
Bỗng đâu chàng nghe tiếng rên xiết của một con chó con. Động lòng trắc ẩn, chàng cố gắng đem hết sức tàn bò về hướng chó kêu. Vừa bò chàng vừa lên tiếng gọi chó. May thay, chỉ trong vòng vài phút chú chó con lạc mẹ đã gặp được vòng tay ấm áp của chàng.
Chàng vội ôm con chó nhỏ vào lòng, lấy tay phủi bộ lông đẩm tuyết, rồi xoa tới xoa lui, thỉnh thoảng lại hà hơi vào mặt chó, giữ cho chó ấm kẻo phải chết lạnh. Chàng làm như thế suốt cả đêm hôm ấy.
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi. Mặt trời lại sưởi ấm rừng xanh nay đã trắng xóa. Toán cấp cứu lên đường tìm kiếm chàng. Họ đã tìm thấy chàng, vẫn còn sống bên cạnh chú chó con.
Nhờ quyết tâm cứu sống con chó con lạc mẹ, mà chàng thanh niên đã cứu sống chính mình!
***
Cho thì vui hơn nhận.
Khi chúng ta hiến thân phục vụ người khác, chúng ta đem lại cho họ thật nhiều điều tốt lành. Thiên Chúa, Đấng rộng rãi hơn chúng ta, sẽ biến đổi chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta sống vui, sống mạnh, cho chúng ta triển nở, hưởng nhờ.
Bạn thấy đời trống vắng ư?
Chán đời ư?
Hãy quên mình!
Đừng nghĩ đến bạn, nhưng hãy dấn thân phục vụ kẻ khác, và bạn sẽ tìm thấy cuộc sống thật đầy thi vị, đượm tràn ý nghĩa.
Hãy nhớ đến gương Chúa Giê-su, hãy nhớ đến Lời Người :
“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mát-thêu 10:39)
Lạy Chúa, đời con chỉ để phục vụ. Xin giúp con biết quên mình, để dấn thân trọn vẹn.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân
Mùa đông năm ấy, một trận bão tuyết thật lớn bất ngờ kéo đến khiến cả vùng Rocky Mountain ở Colorado nên tê liệt. Một thanh niên đang đi cắm trại trên miền núi bỗng đâu bị cuốn lốc trong cơn bão tuyết này. Chàng đem hết sức bình sinh ra để chống chỏi với tiếng gió thét gào, với cơn giá lạnh cắt da, để nhấc từng bước một cố lê lết trong tuyết giờ đây đã phủ ngập đến thắt lưng. Tuyết bắn vào mặt lạnh như cắt da cắt thịt. Tuyết rơi ào ạt đến độ chàng không thể thấy gì quá tầm tay. Tuy trại của chàng chỉ cách đó vài trăm mét, thế mà chàng vẫn không lết về nỗi, hoàn toàn mất hướng trong cơn bão tuyết. Kiệt sức, chàng đành nép mình vào gốc cây, buông xuôi chờ chết.
Bỗng đâu chàng nghe tiếng rên xiết của một con chó con. Động lòng trắc ẩn, chàng cố gắng đem hết sức tàn bò về hướng chó kêu. Vừa bò chàng vừa lên tiếng gọi chó. May thay, chỉ trong vòng vài phút chú chó con lạc mẹ đã gặp được vòng tay ấm áp của chàng.
Chàng vội ôm con chó nhỏ vào lòng, lấy tay phủi bộ lông đẩm tuyết, rồi xoa tới xoa lui, thỉnh thoảng lại hà hơi vào mặt chó, giữ cho chó ấm kẻo phải chết lạnh. Chàng làm như thế suốt cả đêm hôm ấy.
Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng rơi. Mặt trời lại sưởi ấm rừng xanh nay đã trắng xóa. Toán cấp cứu lên đường tìm kiếm chàng. Họ đã tìm thấy chàng, vẫn còn sống bên cạnh chú chó con.
Nhờ quyết tâm cứu sống con chó con lạc mẹ, mà chàng thanh niên đã cứu sống chính mình!
***
Cho thì vui hơn nhận.
Khi chúng ta hiến thân phục vụ người khác, chúng ta đem lại cho họ thật nhiều điều tốt lành. Thiên Chúa, Đấng rộng rãi hơn chúng ta, sẽ biến đổi chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta sống vui, sống mạnh, cho chúng ta triển nở, hưởng nhờ.
Bạn thấy đời trống vắng ư?
Chán đời ư?
Hãy quên mình!
Đừng nghĩ đến bạn, nhưng hãy dấn thân phục vụ kẻ khác, và bạn sẽ tìm thấy cuộc sống thật đầy thi vị, đượm tràn ý nghĩa.
Hãy nhớ đến gương Chúa Giê-su, hãy nhớ đến Lời Người :
“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mát-thêu 10:39)
Lạy Chúa, đời con chỉ để phục vụ. Xin giúp con biết quên mình, để dấn thân trọn vẹn.
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân