THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA MỸ THO


Mỹ Tho – Tiền Giang, trong niềm vui của toàn thể dân Chúa Giáo Phận Mỹ Tho, sáng nay thứ năm vào lúc 9g30 ngày 20 tháng 05 năm 2010 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã truyền chức Linh mục cho 9 Thầy Phó tế sau đây:

1. Thầy Phaolô Phạm Ngọc Hiền, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Tín Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
2. Thầy Phaolô Nguyễn Minh Quý, sinh năm 1980, thuộc Giáo xứ Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
3. Thầy Phêrô Mai Văn Thượng, sinh năm 1977, thuộc Giáo xứ Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
4. Thầy Gioan Lasan Lê Thiện Tín, sinh năm 1983, thuộc Giáo xứ Cái Mây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
5. Thầy Philipphê Huyền Ngọc Tuấn, sinh năm 1978, thuộc Giáo xứ Thủ Ngữ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
6. Thầy Giuse Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1976, thuộc Giáo xứ Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
7. Thầy Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1976, thuộc Giáo xứ Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
8. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1978, thuộc Giáo xứ Lương Hòa Hạ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
9. Thầy Phêrô Trần Trung Chỉnh, sinh năm 1975, thuộc Giáo xứ Thiên Phước huyên Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Xem hình truyền chức Linh Mục

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho – chủ tế Thánh Lễ, Cha Phêrô Tổng Đại Diện, Cha Ernest – Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý Cha giáo sư, Cha Anton đặc trách và quý Cha trong ban chủng sinh dự tu, quý Cha hạt trưởng cùng quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, quý Bề Trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh em chủng sinh cùng toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Phận Mỹ Tho đến hiệp dân Thánh Lễ trong ngày vui mừng của toàn Giáo Phận.

Bài dẫn Lễ hôm nay nói lên nỗi vui mừng và lòng tạ ơn Thiên Chúa của toàn thể Giáo Phận Mỹ Tho như sau:

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay Giáo Phận Mỹ Tho hân hoan vì thêm 9 Tân Linh mục. Chúng ta hân hoan vì đã có thêm người đáp lại lời mời gọi vào làm vườn nho cho Chúa. Các tân Linh mục sẽ là những cộng sự viên của Giám mục Giáo Phận, chia sẻ trách nhiệm chăn dắt dân Thiên Chsua tại Giáo Phận Mỹ Tho, trong sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô trên mảnh đất quê hương này.

Trong Thánh Lễ truyền chức hôm nay, chúng ta nài xin Chúa cho các Tân Linh mục sức khỏe và dồi dào ơn thánh, để các ngài chu toàn nhiệm vụ cao cả và khó khăn Chúa trao phó trong Giáo Hội của Ngài.

Chúng ta cũng cầu xin cho danthanh biết luôn luôn hiệp nhất với các chủ chăn, để Giáo Hội ngày càng phát triển và trở nên dấu chỉ biểu lộ tình thương của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.

Trong những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây chúng ta bắt đầu cử hành Thánh Lễ.

Sau bài Phúc Âm là nghi thức phong chức Linh mục, nghi thức gồm 3 phần:
Tuyển chọn các ứng viên
Đặt tay và lời nguyện truyền chức
Cuối cùng, trao các biểu tượng diễn tả thừa tác vụ Linh mục.

Trong bài giảng của mình: Đức Cha Phaolô chia sẻ:

Anh chị em rất thân mến.

Hôm nay anh chị em quy tụ lai đây rất đông đảo, để cùng nhau tham dự Thánh Lễ truyền chức Linh mục cho 9 thầy Phó tế thuộc Giáo Phận Mỹ Tho của chúng ta. Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Phận, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta và hôm nay lại ban thêm cho Giáo phận 9 Linh mục nữa. Thật là một niềm vui rất lớn lao cho tất cả chúng ta, vì mỗi một vị Linh mục là một hồng ân của Chúa Kitô cho Cộng đồng Giáo Hội.

Tất cả 9 Linh mục sắp được thụ phong đều là “Linh mục triều”, hay nói cho chính xác hơn là Linh mục Giáo Phận, những người cộng sự viên trực tiếp và gần gũi nhất các Giám mục Giáo Phận, để cùng với Giám mục chăm sóc cho đoàn chiên trong Giáo Phận. Đúng như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các kỳ mục trong đoạn sách Công vụ chúng ta đã nghe đọc: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và tất cả đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh mà Người đã chuộc bằng máu của chính mình” (Cv 20, 28).

Các Linh mục Giáo Phận là những người mục tử “chăm sóc đoàn chiên” mà Chúa đã trao phó, những người cùng với Giám mục chăm lo cho Giáo Hội của Thiên Chúa trong một Giáo Phận đã được chỉ định, do Chúa Thánh Thần sắp đặt. Giáo Hội đó là “thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô”, là “hiền thê yêu dấu” (2Cr 11, 2; Ep 5, 25–27) mà Chúa đã hiến tế chính mình cho.

Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhất là khi có sói dữ đột nhập vào đàn chiên. Anh chị em thường có thói quen nhìn sói dữ ở bên ngoài, nhưng Đức Thánh Cha Benedicto, trong chuyến công du Fatima vừa rồi đã nhắc chúng ta hãy nhìn vào những sói dữ bên trong Giáo Hội, vì chúng nguy hiểm hơn, đó là tội lỗi của các chi thể trong Giáo Hội, có khi là của chính chúng ta nữa. Vì thế, Phaolô khuyên các Linh mục hãy “canh thức” và hãy cùng với ông quỳ gối cầu nguyện (Ep 3, 14–16; 5, 1–20).

Các Linh mục Giáo Phận thường làm việc tại một Giáo xứ, chăm sóc đời sống đạo của giáo dân và cùng với giáo dân hướng về những người chưa biết Chúa. Đó là công việc rất nặng nề, nhưng rất cao trọng. Một Linh mục kể lại một câu chuyện xảy ra năm 1962: khi được yết kiến Đức Thánh Cha cùng với 10 Linh mục khác, mỗi Linh mục đều bái quỳ, hôn nhẫn và tự giới thiệu: có người làm chưởng ấn tòa Giám mục, người khác làm giáo sư đại học, người khác làm viện trưởng. Sau cùng đến lượt một Linh mục hơn nhút nhát tự giới thiệu, “thưa Đức Thánh Cha, con “làm việc ở Giáo xứ”, Đức Thánh Cha liền cúi xuống hôn tay Linh mục ấy và nói: “đây là công việc cao trọng nhất”.

Quả thật, phục vụ Giáo xứ là một trách nhiệm rất lớn, rất đa dạng và phức tạp. Như lời của Thánh Grêgôriô Cả: công việc mục vụ là một “nghệ thuật trên hết các nghệ thuật”. Giáo xứ là Giáo Hội, là Giáo Phận thu nhỏ. Linh mục phụ trách Giáo xứ trước hết là một sứ giả mà chính Chúa Giêsu đã chọn, như Người nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16).

Sứ giả đó phải xây dựng sứ mạng của mình trên “tình bằng hữu của Chúa Giêsu” (Ga 15, 14–15): Linh mục hãy để cho Chúa Giêsu yêu thương mình, và đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách yêu thương những người mình phục vụ, giống như Chúa Giêsu yêu thương mình. Nếu Linh mục không có chút kinh nghiệm nào về tình yêu của Chúa, thì làm sao có thể yêu thương như Chúa yêu. Nếu không yêu thương như Chúa yêu, mà yêu theo kiểu khác, thì sẽ có lắm vấn đề rắc rối.

Sứ mạng của Linh mục là “yêu thương và phục vụ” đoàn chiên. Đó là công việc mà Thiên Chúa giao phó, như lời Thánh Phaolô trong thư II Côrintô. Chính vì lý do đó mà Linh mục từ khước những cách hành động ám muội, không dùng mưu mô mà xử trí theo kiểu thế gian. Nếu dùng mưu mô, Linh mục sẽ thua thế gian, và chắc chắn sẽ bị thế gian đè bẹp. Linh mục không ngừng suy niệm Lời Chúa, để tâm hồn được thấm nhuần Lời Chúa. Chính Lời mới là “sự thật” giải bày “ý muốn của Thiên Chúa”, để cho giáo dân nhận biết và thi hành. Linh mục không rao giảng chính mình, nhưng chỉ rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa (2Cr 4, 2–6).

Linh mục là người mang Chúa đến cho người khác, đó là điều không ai có thể làm được, ngoại trừ người đã nhận lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh. Chúa Giêsu tự hiến chính mình cho đoàn chiên qua thừa tác vụ Linh mục. Thế gian có thể cho con người mọi thứ, ngoại trừ Chúa. Mà con người thực sự chỉ cần có Chúa, vì mọi thứ khác, con người có thể tự lo liệu. Điều đó cho thấy nhiệm vụ của Linh mục là nhiệm vụ siêu phàm, là một kho tàng vô giá chứa đựng trong bình sảnh là thân phận mỏng dòn, dễ vở của con người Linh mục, đầy dẫy những yếu đuối và giới hạn như mọi người khác.

Nhưng Chúa Giêsu là người bạn sẵn sàng chia sẻ với các Linh mục, tình yêu và sự sống của Người, ánh sáng và sức mạnh của Người, Thần Khí sáng tạo và Phục Sinh của Người, để Linh mục có thể đảm nhận một trách nhiệm siêu phàm như thế (2Cr 4, 6–8). Vấn đề còn lại là Linh mục có đón nhận Thánh Thần từ nơi Chúa Giêsu nhờ được tiếp xúc với Người trong đời sống cầu nguyện nay không. Điều đáng sợ và bất hạnh nhất trong cuộc đời Linh mục là “không cầu nguyện nữa”.

Để kết luận, tôi xin tặng cho anh em Linh mục thụ phong hôm nay và mọi Linh mục hiện diện những lời vàng ngọc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Linh mục tốt là một Linh mục cách sâu xa, tuyên xưng đức tin với lòng can đảm, là một Linh mục cầu nguyện cách sốt sắng, dạy dỗ cách xác tín, phục vụ cách nhiệt thành, là một Linh mục thực hành 8 mối phúc, yêu thương cách vô vị lợi và gần gũi với mọi người (thư gởi các Linh mục dịp thư năm Tuần Thánh 1979).

Cuối Thánh Lễ, một vị Tân Linh mục có đôi lời cám ơn:

Trọng kính Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho.

Kính Thưa Cha Phêrô – Tổng Đại Diện, Cha Ernest – Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý Cha giáo sư, Cha Anton – đặc trách và quý Cha trong ban Chủng Sinh – Dự tu, quý Cha hạt trưởng cùng quý Cha trong và ngoài Giáo Phận.

Kính thưa quý Bề Trên, quý tu sĩ nam nữ và anh em chủng sinh.

Giờ đây con thay lời anh em tân Linh mục nói lên tâm tình của chúng con.

Trọng kính Đức Cha Phaolô.

Ngày 20 tháng 5 hằng năm luôn là là ngày đáng nhớ của Đức Cha nói riêng và của Giáo Phận Mỹ Tho nói chung, cách đặc biệt hơn là đối với chúng con – chín anh em vừa được Đức Cha phong chức Giám mục, và cũng ngày này 2 năm về trước, có 10 Linh mục được Đức Cha sinh ra trong chức Linh mục, và ngày hôm nay, chúng con vừa mới chào đời do sự sắp xếp của Đức Cha. Hôm nay là ngày vui của Đức Cha, nhưng Đức Cha đã nhường phần long trọng cho chúng con. Niềm vui của chúng con cũng thật là ý nghĩa vì được đồng hành cùng những mốc son của Lịch sử Giáo Hội. Đó là Việt Nam đang sống trong bầu khí của Năm Thánh, kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo Phận Tông Tòa đầu tiên của Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm và 50 năm thành lập Giáo Phận Mỹ Tho và ý nghĩa hơn nữa là Đức Cha chọn thời điểm phong chức Linh mục vào giai đoạn cuối của Năm Linh mục. Chúng con chân thành tri ân Đức Cha.

Kính Thưa Cha Phêrô – Tổng Đại Diện Giáo Phận Mỹ Tho.

Trong ngày hồng phúc này, chúng con xin chân thành cảm tạ Cha, vì Cha luôn yêu thương, quan tâm đến chúng con. Cha đã cộng tác với Đức Cha trong công việc của Giáo Phận, thế nhưng Cha vẫn không ngừng nêu gương thánh thiện, hiền lành và khiêm nhường cho chúng con học tập và thực hành trong mỗi ngày sống.

Kính thưa Cha Giám đốc cùng quý Cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Chúng con được Đức Cha tin tưởng phong chức Linh mục cao trọng này là do công lao dưỡng dục, đào tạo của quý Cha. Quý Cha không chỉ huấn luyện chúng con trong sáu năm tu học tại mái trường Chủng Viện, mà còn cung cấp, trang bị cho chúng con cả một hành trang để chúng con dấn thân trên một hành trình mới. Và việc quý Cha tham dự Thánh Lễ hôm nay là một minh chứng cho tình nghĩa Cha – Con, Thầy – trò luôn luôn thân thiện và tràn đầy long bao dung. Xin quý Cha tiếp tục đồng hành thiêng liêng với chúng con trong đời sống Linh mục còn khác mới mẻ này.

Kính thưa Cha Anton – Đặc trách Chủng sinh Dự tu Giáo Phận Mỹ Tho và quý Cha trong ban

Anh em chúng con đây là những học trò của Quý Cha, từ những ngày đầu chập chững của đời tu, quý Cha đã hướng dẫn, dạy dỗ từng chi tiết. Quý Cha đã vất vả lo cho chúng từ những thủ tục đầu tiên cho đến việc chăm lo phần tinh thần và thể chất cách thiết thực và hiệu quả, đồng thời quý Cha cũng quan tâm chỉ bảo chúng con trên đường nhân đức. Trong suốt những năm qua, quý Cha luôn đồng hành với chúng con. Với ân tình cao cả này, những lời cảm tạ của chúng con trở nên quá nhỏ nhoi, không nói hết được. Vậy xin quý Cha thương nhận cả những tâm tình trong cầu nguyện lời kinh mỗi khi chúng con nhớ đến quý Cha.

Kính thưa Cha Giuse, giám đốc Nhà Chung Mỹ Tho.

Mỗi khi anh em chúng con tề tựu về Giáo Phận, thì Nhà Chung là nơi tiếp đón chúng con. Cha luôn sẵn lòng thu xếp cho chúng con từng bữa ăn cho tới giấc ngủ, sao cho chúng con có được sức khỏe tốt nhất. Điều đó thể hiện tấm lòng quảng đại và yêu thương của Cha. Anh em chúng con nguyện sống xứng đáng với những gì chúng con đã lãnh nhận theo gương mẫu của Cha.

Kính thưa Cha sở Giacôbê, Cha phó Phaolô Maria Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho

Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho năm nay khá là nhiều việc nhưng Cha luôn sẵn sàng tổ chức những ngày lễ đặc biệt và quan trọng. Vì thế, quý Cha vốn đã vất vả nay lại càng vất vả hơn trong Thánh Lễ phong chức cho chúng con. Với vai trò Trưởng ban tổ chức, Cha Giacôbê đã lao tâm khổ xác vì chúng con rất nhiều (…).

Hy sinh trong âm thầm, Cha Thư Ký cũng đã vất vả với chúng con. Cha quản lý cũng hăng say quên mình trong công tác chuẩn bị Thánh Lễ. Xin Chúa ban cho quý Cha sức khỏe và bình an để quý Cha tiếp tục công tác được trao phó.

Với sự hiện diện của quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, đặc biệt là anh em cùng lớp đã làm cho Thánh Lễ thêm phần long trọng và ấm áp. Điều này biểu lộ tính hiệp thông trong mầu nhiệm ơn gọi Linh mục, khích lệ chúng con vững bước trên đường thi hành sứ vụ.

Bên cạnh đó, anh em chủng sinh cũng đã có mặt đầy đủ trong Thánh Lễ hôm nay, anh em đã thể hiện tình nghĩa huynh đệ bằng nghĩa cử rất thiết thực. Xin cảm ơn quý Cha và quý anh em.

Thánh Lễ hôm nay được thêm phần thiên thánh là nhờ lời cầu nguyện của quý Bề Trên, quý Dì thật sốt mến. Quý Dì đã hiệp lời cầu nguyện cho chúng con rất nhiều trong những ngày tháng qua, và hôm nay lời kinh, ý nguyện của quý Dì có lẽ đẹp lòng Thiên Chúa lắm, vì tất cả đã ca ngợi trong hân hoan.

Kính thưa ba mẹ và thân bằng quyết thuộc của chúng con.

Nhìn những ánh mắt tràn đầy yêu thương, hạnh phúc của ba mẹ và những người thân hữu, chúng con biết rằng, bởi Thánh chức Linh mục vừa lãnh nhận mà chúng con làm cho mọi người tươi, phấn khởi. Xin cho niềm vui ấy kéo dài mãi với tâm tình hiếu thảo của chúng con.

Kính thưa cộng đoàn,

Vì lòng yêu mến Giáo Hội, mà mọi người đã không quản ngại đường giao thông cách trở xa xôi, đã thức khuya dậy sớm đi tham dự Thánh Lễ cách rất nhiệt thành. Xin cảm ơn sự quan tâm khích lệ rất quý báu của mọi người. Trong tương lai, chúng conv ẫn rất cấn ự quan tâm và động viên thiết thực như thế. Xin Chúa thêm nhiều ơn lành trên quý vị và gia đình.

Kính thưa ban mục vụ Giáo xứ Chánh Tòa.

Khung cảnh của Thánh Lễ hôm nay thật là đẹp có được như thế là do bao công sức quý vị, quý vị đã tạm gác việc gia đình để cùng chung tay trang hoàng, sắp xếp mọi thứ thật hoành tráng và nghiêm chỉnh. Chúng con đồng lòng cảm tạ sự quảng đại, hy sinh, vất vả của quý vị.

Kính thưa quý Souers Dòng Thánh Phaolô và Dòng Mến Thánh Giá Tân An

Được phụng sự Nhà Chúa thì vui sướng dường bao, nhưng cũng hy sinh thật nhiều. Chúng con cảm nhận được sự nỗ lực đó của quý vị, để giúp cho buổi lễ được như ngày hôm nay, mọi người đã cố gắng thật nhiều. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người.

Trọng kính Đức Cha,

Kính Thưa Cha Phêrô – Tổng Đại Diện, Cha Ernest – Giám đóc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý Cha giáo sư, Cha Anton – đặc trách và quý Cha trong ban Chủng Sinh – Dự tu, quý Cha hạt trưởng cùng quý Cha trong và ngoài Giáo Phận.

Kính thưa quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, anh em chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, bạn hữu cùng toàn thể cộng đoàn.

Thật là ý nghĩa và hạnh phúc cho chúng con vì vào những ngày tháng cuối trong năm Linh mục thì chúng con được Đức Cha truyền chức Linh mục. Chúng con được sống trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh và rồi chúng con sẽ thi hành thừa tác vụ Linh mục trong năm hồng phúc này. Năm 2010 đối với chúng con là một năm đong đầy niềm vui. Có được như thế là do mọi người đã chung tay ươm mầm, chăm sóc cho Ơn gọi của chúng con. Chúng con luôn ý thức mình mỏng dòn, yếu đuối, vì thế để sống xứng đáng với thừa tác vụ mới lãnh nhận, chúng con cũng nhờ đến mọi người rất nhiều trong lời cầu nguyện cùng những chia sẻ cảm thông trong hiện tại và tương lai.

Một lần nữa, chúng con trân trọng cảm ơn và kính chào, kính chúc tất cả mọi người lãnh nhận được niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tân Linh mục được vững bước trên con đường mới.

Phêrô Nguyễn Quang Ngọc.