CUỘC GẶP GỠ HUYNH ĐỆ BÁC ÁI 3 MIỀN HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI
Lần thứ XVI (từ 22/8/2009 đến 24/8/2009)
SAIGÒN - Hằng năm cứ vào khoảng tháng 8, tâm trạng của các thành viên trong gia đình HUYNH ĐỆ BÁC ÁI 3 MIỀN HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI lại nôn nao mong sớm đến ngày họp mặt. Năm nay là lần thứ XVI cha Matthêu Vũ Khởi Phụng lại tổ chức cho tất cả gia đình con cái khắp mọi miền đất nước hội tụ nhau tại Sài gòn để cùng nhau chia sẻ những cảm nghiệm về Tình yêu Thiên Chúa qua các công tác phục vụ người nghèo và những kinh nghiệm mà mọi người đạt được trong khi thực thi công việc bác ái của mình, để cùng truyền cho nhau ngọn lửa hăng say phục vụ, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa của Thánh Linh nơi mỗi người.
Cuộc hội tụ năm nay có thêm nhiều thành viên mới đến từ khắp mọi miền đất nước.
Ở miền Bắc có nhóm giáo dân Thái Hà, nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, Nhóm ve chai Hà Nội, Nhóm ve chai Hàm Long, nhóm các nữ tu dòng MTG Hà Nội, nhóm Emmau của các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Hà Nội.
Ở Huế có các nhóm: Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Huế, nhóm nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, nhóm Khuyết Tật Tông Đồ. Nhóm Tổ Ấm Bình Minh, Nhóm Phục Vụ bệnh nhân nhiễm HIV, Nhóm gia đình trẻ Loan Lý.
Ở miền Nam gồm các nhóm: nhóm Bảo Vệ Sự Sống Sài gòn, nhóm Mai Khôi, Nhóm Bảo Lộc - Lâm Đồng, các thành viên của nhóm gồm các dân tộc K’Ho, Kuru và H’Mông đặc biệt có 1 bạn khiếm thị đến từ Cà mau. Năm nay Sài gòn còn có thêm một nhóm mới các thành viên trong nhóm là những thành phần tri thức trong xã hội các bạn là các Bác sĩ, Giáo viên của các trường đại học.
Khai mạc cuộc họp cha Vinh sơn Phạm Trung Thành Bề Trên Giám tỉnh DCCT mở đầu chia sẻ một vài tâm tư và niềm vui của cha và nhà Dòng khi gia đình HUYNH ĐỆ BÁC ÁI 3 MIỀN HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI đã tồn tại với khoảng thời gian 16 năm, cha cũng cầu chúc và ước mong cho đại gia đình ba miền luôn phát triển và bền vững mãi mãi.
Đại diện nhóm Mai Khôi cũng chia sẻ cho mọi người về các công tác phục vụ bệnh nhân HIV của mình các bạn là những người còn rất trẻ, tâm hồn đầy nhiệt huyết, lăn xả vào các công tác xã hội, đến với những con người bị bỏ rơi, nghe các bạn chia sẻ tâm hồn mọi người cũng dâng lên một niềm hy vọng cho lớp trẻ công giáo tại VN ngày nay. Đặc biệt là bạn trai trẻ Bùi Công Định quê ở Thái Bình đã tình nguyện ở lại Mái Ấm Mai Anh - Củ chi để chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm HIV bằng một con tim đầy ắp tình yêu Thiên Chúa đã ban cho bạn. Các bạn đúng là những bông hoa xinh tươi bé nhỏ trong Vườn Hoa của Giáo hội VN hôm nay.
Một đại diện của giáo xứ Thái Hà - Hà Nội chia sẻ cho mọi người về những bước thăng trầm của giáo xứ Thái Hà trong hơn nửa thập kỷ qua, qua đó mọi người cảm nghiệm được những nỗi gian truân thử thách đức tin của tất cả anh chị em miền Bắc nói chung và giáo dân Thái Hà nói riêng đã phải chịu đựng những khó khăn, thiếu thốn như thế nào để giữ vững và duy trì tinh thần sống đạo, tất cả đều nhờ vào sự che chở và hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria Công Lý gìn giữ Thái Hà cho đến hôm nay.
Tiếp theo là một đề tài thật mới mẻ của nhóm Truyền Thông Công Giáo, gồm có Bs Nguyễn Đăng Phấn, Bs Bùi Duy Luật, Thầy giáo Lê Quang Vinh, cô giáo Vân Anh, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Xuân và chị Nhu Hương Giám Đốc Phòng Khám Đa Khoa - Xóm Mới – Gò Vấp lần lượt các anh, các chị đã chia sẻ cho mọi người về Học Thuyết Xã Hội – Giáo Hội Công Giáo mà các anh, các chị đã áp dụng vào công việc của mình, các anh, các chị đã chia sẻ cho mọi người những nhận thức đúng đắn mà Học Thuyết này đem lại và giúp cho mọi người làm tốt ngay chính công việc phục vụ tha nhân của mình. Các anh, các chị đang cùng nhau làm một cuộc nghiên cứu về đề tài “Sự biến đổi tâm sinh lý của các trẻ vị thành niên” đối tượng chính mà các anh chị nhắm đến là các em ở độ tuổi học sinh cấp II. Nghe các anh, các chị chia sẻ mọi người đều thích thú, những công việc mà các anh, các chị đang làm chắc chắn sẽ giúp cho Vườn Hoa Giáo hội VN ngày càng thêm khởi sắc.
Tiếp theo là chia sẻ của nhóm Bảo Lộc – Lâm Đồng các bạn là đồng bào các sắc tộc như K’Ho, Kuru và H’Mông các bạn là những người nông dân nghèo khổ, có 3 bạn là cô giáo và đặc biệt có bạn Ka-Nhi một đóa hoa Ban xinh tươi của núi rừng đã dâng mình cho Chúa theo ơn gọi tu trì trong cộng đoàn Chứng Nhân Đức Kitô ở vùng Bảo Lộc – Lâm Đồng, bạn còn ca hay múa đẹp cùng với em trai mình đã phục vụ mọi người 2 bài ca múa đặc sắc, đậm màu bản sắc dân tộ K’Ho. Công tác chính của bạn là đi vào tận rừng sâu để dạy giáo lý cho các bà con dân tộc còn ở sâu trong rừng, bạn đã đem ánh sáng Tin Mừng và tiếng hát điệu múa của mình đến mọi ngõ ngách nơi rừng sâu những nơi mà bạn có thể đến được, có khi bạn đã ở lại với họ cả tuần lễ trong rừng. Các bạn Kuru chia sẻ bằng lời ca tiếng hát hòa quyện với tiếng cồng chiêng vang lên giữa vùng đất Sài gòn. Các Bạn H’Mông chia sẻ những nỗi vượt khó của đồng bào mình và của bản thân để đem ánh sáng văn hóa về cho buôn làng, các bạn đã phục vụ mọi người bằng lời ca tiếng hát của chính dân tộc mình, đặc biệt có 1 bạn đã cho mọi người thưởng thức nghe Kèn Lá thật độc đáo. Những đóa hoa Ban xinh đẹp của núi rừng đang càng khoe sắc thắm trong Vườn Hoa Giáo hội. Những tiếng chim Sơn ca của Bảo lộc – Lâm Đồng đang hòa cao tiếng hót với muôn loài chim để ca ngợi và tán dương Tình Yêu Thiên Chúa.
Sr Sáng nhóm Emmau – Hà Nội Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sr Yên Dòng MTG các Hiền thê của Đức Kitô, các Ma Soeur của mọi người, dịu dàng và khiêm tốn trong tu phục của Dòng đã chia sẻ cho mọi người về công tác phục vụ của nhóm mình bằng những hình ảnh trình chiếu Powerpoint từ việc chăm sóc các bệnh nhân nhiễm HIV, tư vấn, phát thuốc, thăm hỏi và truyền thông cho nhiều tầng lớp tu sĩ, giáo dân và các em thanh thiếu niên về những kiến thức phòng tránh HIV và nhất là giúp mọi người mở rộng tấm lòng nhân ái biết đón nhận những con người kém may mắn, đừng xa lánh hay hất hủi mà biết đón nhận họ trong tâm tình yêu thương.
Đặc biệt là có sự hiện diện của 2 bạn khiếm thị bạn Song Nga – Hà Nội và bạn Ngọc Diệp – Cà Mau, các bạn là những tân tòng, qua các công tác của anh chị em trong gia đình 3 miền các bạn đã có được cơ hội nhận biết Chúa, đến với buổi họp mặt hằng năm các bạn đã phục vụ mọi người bằng lời ca tiếng hát của mình, dù khiếm thị các bạn không những không than thân trách phận mà các bạn còn biết vận dụng những ưu điểm mà Chúa ban cho mình qua lời ca tiếng hát để tôn vinh và ngợi khen Chúa.
Và còn rất nhiều những tâm tư chia sẻ khác nữa tất cả đều muốn nói lên tình yêu Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại và đang mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, hãy là những bông hoa cùng nhau tô thắm cho Vườn Hoa Giáo hội, hãy là những tiếng chim hòa vào cùng tiếng hót của muôn loài chim để những cung bậc của tình yêu được lan tỏa trong cuộc sống hằng ngày bằng những hành vi bác ái yêu thương cụ thể mà mỗi thành viên đang thực hiện trong nhiệm vụ của mình.
Cuộc sống của người dân trên đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn, những áp bức, những bất công, những tham nhũng đã làm tăng thêm những đau khổ cho con người, đã chất thêm những gánh nặng tinh thần và vật chất đang là cái ách đè nặng trên vai của những lớp người nghèo, cái nghèo cái đói cứ như bóng ma ám ảnh những con người bất hạnh và nhất là cái đói tình thương, cái đói của sự cảm thông là lương thực cần thiết của những con người đang chịu đựng nỗi đau của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Tất cả những con người đang gánh chịu những đau khổ đó Đức Giêsu nói họ chính là hiện thân của Ngài khi Ngài giảng dạy cho dân chúng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm"....."Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 34 – 36 & 40)
Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương gìn giữ và ban muôn ơn lành cho đại gia đình chúng con suốt 16 năm qua, nhờ ơn Chúa đại gia đình chúng con vẫn tồn tại và phát triển mỗi ngày thêm hương sắc mới. Nguyện xin Chúa tiếp tục cùng đồng hành với chúng con, ban ơn trợ lực và thánh hóa chúng con để chúng con biết từ bỏ cái “tôi” ích kỷ của mình mà biết nghĩ đến tha nhân. Xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Xin cho chúng con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Xin Chúa mở rộng tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con biết hy sinh hơn nữa để đóng góp phần nhỏ bé của mình trong công trình cứu chuộc còn dở dang của Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẽ trở thành những bông hoa bé nhỏ tỏa hương cho đời, là những tiếng chim hót đem cho đời những niềm vui, là ngọn nến hồng sưởi ấm những tâm hồn đang sống trong lạnh giá. Hầu mong sao những công việc nhỏ bé của chúng con sẽ làm giảm bớt những bất công, những nỗi bất hạnh mà con người trên đất nước Việt Nam chúng con đang phải gánh chịu hôm nay. Amen
Lần thứ XVI (từ 22/8/2009 đến 24/8/2009)
SAIGÒN - Hằng năm cứ vào khoảng tháng 8, tâm trạng của các thành viên trong gia đình HUYNH ĐỆ BÁC ÁI 3 MIỀN HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI lại nôn nao mong sớm đến ngày họp mặt. Năm nay là lần thứ XVI cha Matthêu Vũ Khởi Phụng lại tổ chức cho tất cả gia đình con cái khắp mọi miền đất nước hội tụ nhau tại Sài gòn để cùng nhau chia sẻ những cảm nghiệm về Tình yêu Thiên Chúa qua các công tác phục vụ người nghèo và những kinh nghiệm mà mọi người đạt được trong khi thực thi công việc bác ái của mình, để cùng truyền cho nhau ngọn lửa hăng say phục vụ, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa của Thánh Linh nơi mỗi người.
Cuộc hội tụ năm nay có thêm nhiều thành viên mới đến từ khắp mọi miền đất nước. Ở miền Bắc có nhóm giáo dân Thái Hà, nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, Nhóm ve chai Hà Nội, Nhóm ve chai Hàm Long, nhóm các nữ tu dòng MTG Hà Nội, nhóm Emmau của các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Hà Nội.
Ở Huế có các nhóm: Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Huế, nhóm nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, nhóm Khuyết Tật Tông Đồ. Nhóm Tổ Ấm Bình Minh, Nhóm Phục Vụ bệnh nhân nhiễm HIV, Nhóm gia đình trẻ Loan Lý.
Ở miền Nam gồm các nhóm: nhóm Bảo Vệ Sự Sống Sài gòn, nhóm Mai Khôi, Nhóm Bảo Lộc - Lâm Đồng, các thành viên của nhóm gồm các dân tộc K’Ho, Kuru và H’Mông đặc biệt có 1 bạn khiếm thị đến từ Cà mau. Năm nay Sài gòn còn có thêm một nhóm mới các thành viên trong nhóm là những thành phần tri thức trong xã hội các bạn là các Bác sĩ, Giáo viên của các trường đại học.
Khai mạc cuộc họp cha Vinh sơn Phạm Trung Thành Bề Trên Giám tỉnh DCCT mở đầu chia sẻ một vài tâm tư và niềm vui của cha và nhà Dòng khi gia đình HUYNH ĐỆ BÁC ÁI 3 MIỀN HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI đã tồn tại với khoảng thời gian 16 năm, cha cũng cầu chúc và ước mong cho đại gia đình ba miền luôn phát triển và bền vững mãi mãi.
Đại diện nhóm Mai Khôi cũng chia sẻ cho mọi người về các công tác phục vụ bệnh nhân HIV của mình các bạn là những người còn rất trẻ, tâm hồn đầy nhiệt huyết, lăn xả vào các công tác xã hội, đến với những con người bị bỏ rơi, nghe các bạn chia sẻ tâm hồn mọi người cũng dâng lên một niềm hy vọng cho lớp trẻ công giáo tại VN ngày nay. Đặc biệt là bạn trai trẻ Bùi Công Định quê ở Thái Bình đã tình nguyện ở lại Mái Ấm Mai Anh - Củ chi để chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm HIV bằng một con tim đầy ắp tình yêu Thiên Chúa đã ban cho bạn. Các bạn đúng là những bông hoa xinh tươi bé nhỏ trong Vườn Hoa của Giáo hội VN hôm nay.
Một đại diện của giáo xứ Thái Hà - Hà Nội chia sẻ cho mọi người về những bước thăng trầm của giáo xứ Thái Hà trong hơn nửa thập kỷ qua, qua đó mọi người cảm nghiệm được những nỗi gian truân thử thách đức tin của tất cả anh chị em miền Bắc nói chung và giáo dân Thái Hà nói riêng đã phải chịu đựng những khó khăn, thiếu thốn như thế nào để giữ vững và duy trì tinh thần sống đạo, tất cả đều nhờ vào sự che chở và hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria Công Lý gìn giữ Thái Hà cho đến hôm nay.
Tiếp theo là một đề tài thật mới mẻ của nhóm Truyền Thông Công Giáo, gồm có Bs Nguyễn Đăng Phấn, Bs Bùi Duy Luật, Thầy giáo Lê Quang Vinh, cô giáo Vân Anh, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Xuân và chị Nhu Hương Giám Đốc Phòng Khám Đa Khoa - Xóm Mới – Gò Vấp lần lượt các anh, các chị đã chia sẻ cho mọi người về Học Thuyết Xã Hội – Giáo Hội Công Giáo mà các anh, các chị đã áp dụng vào công việc của mình, các anh, các chị đã chia sẻ cho mọi người những nhận thức đúng đắn mà Học Thuyết này đem lại và giúp cho mọi người làm tốt ngay chính công việc phục vụ tha nhân của mình. Các anh, các chị đang cùng nhau làm một cuộc nghiên cứu về đề tài “Sự biến đổi tâm sinh lý của các trẻ vị thành niên” đối tượng chính mà các anh chị nhắm đến là các em ở độ tuổi học sinh cấp II. Nghe các anh, các chị chia sẻ mọi người đều thích thú, những công việc mà các anh, các chị đang làm chắc chắn sẽ giúp cho Vườn Hoa Giáo hội VN ngày càng thêm khởi sắc.
Tiếp theo là chia sẻ của nhóm Bảo Lộc – Lâm Đồng các bạn là đồng bào các sắc tộc như K’Ho, Kuru và H’Mông các bạn là những người nông dân nghèo khổ, có 3 bạn là cô giáo và đặc biệt có bạn Ka-Nhi một đóa hoa Ban xinh tươi của núi rừng đã dâng mình cho Chúa theo ơn gọi tu trì trong cộng đoàn Chứng Nhân Đức Kitô ở vùng Bảo Lộc – Lâm Đồng, bạn còn ca hay múa đẹp cùng với em trai mình đã phục vụ mọi người 2 bài ca múa đặc sắc, đậm màu bản sắc dân tộ K’Ho. Công tác chính của bạn là đi vào tận rừng sâu để dạy giáo lý cho các bà con dân tộc còn ở sâu trong rừng, bạn đã đem ánh sáng Tin Mừng và tiếng hát điệu múa của mình đến mọi ngõ ngách nơi rừng sâu những nơi mà bạn có thể đến được, có khi bạn đã ở lại với họ cả tuần lễ trong rừng. Các bạn Kuru chia sẻ bằng lời ca tiếng hát hòa quyện với tiếng cồng chiêng vang lên giữa vùng đất Sài gòn. Các Bạn H’Mông chia sẻ những nỗi vượt khó của đồng bào mình và của bản thân để đem ánh sáng văn hóa về cho buôn làng, các bạn đã phục vụ mọi người bằng lời ca tiếng hát của chính dân tộc mình, đặc biệt có 1 bạn đã cho mọi người thưởng thức nghe Kèn Lá thật độc đáo. Những đóa hoa Ban xinh đẹp của núi rừng đang càng khoe sắc thắm trong Vườn Hoa Giáo hội. Những tiếng chim Sơn ca của Bảo lộc – Lâm Đồng đang hòa cao tiếng hót với muôn loài chim để ca ngợi và tán dương Tình Yêu Thiên Chúa.
Sr Sáng nhóm Emmau – Hà Nội Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sr Yên Dòng MTG các Hiền thê của Đức Kitô, các Ma Soeur của mọi người, dịu dàng và khiêm tốn trong tu phục của Dòng đã chia sẻ cho mọi người về công tác phục vụ của nhóm mình bằng những hình ảnh trình chiếu Powerpoint từ việc chăm sóc các bệnh nhân nhiễm HIV, tư vấn, phát thuốc, thăm hỏi và truyền thông cho nhiều tầng lớp tu sĩ, giáo dân và các em thanh thiếu niên về những kiến thức phòng tránh HIV và nhất là giúp mọi người mở rộng tấm lòng nhân ái biết đón nhận những con người kém may mắn, đừng xa lánh hay hất hủi mà biết đón nhận họ trong tâm tình yêu thương.
Đặc biệt là có sự hiện diện của 2 bạn khiếm thị bạn Song Nga – Hà Nội và bạn Ngọc Diệp – Cà Mau, các bạn là những tân tòng, qua các công tác của anh chị em trong gia đình 3 miền các bạn đã có được cơ hội nhận biết Chúa, đến với buổi họp mặt hằng năm các bạn đã phục vụ mọi người bằng lời ca tiếng hát của mình, dù khiếm thị các bạn không những không than thân trách phận mà các bạn còn biết vận dụng những ưu điểm mà Chúa ban cho mình qua lời ca tiếng hát để tôn vinh và ngợi khen Chúa.
Và còn rất nhiều những tâm tư chia sẻ khác nữa tất cả đều muốn nói lên tình yêu Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại và đang mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, hãy là những bông hoa cùng nhau tô thắm cho Vườn Hoa Giáo hội, hãy là những tiếng chim hòa vào cùng tiếng hót của muôn loài chim để những cung bậc của tình yêu được lan tỏa trong cuộc sống hằng ngày bằng những hành vi bác ái yêu thương cụ thể mà mỗi thành viên đang thực hiện trong nhiệm vụ của mình.
Cuộc sống của người dân trên đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn, những áp bức, những bất công, những tham nhũng đã làm tăng thêm những đau khổ cho con người, đã chất thêm những gánh nặng tinh thần và vật chất đang là cái ách đè nặng trên vai của những lớp người nghèo, cái nghèo cái đói cứ như bóng ma ám ảnh những con người bất hạnh và nhất là cái đói tình thương, cái đói của sự cảm thông là lương thực cần thiết của những con người đang chịu đựng nỗi đau của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Tất cả những con người đang gánh chịu những đau khổ đó Đức Giêsu nói họ chính là hiện thân của Ngài khi Ngài giảng dạy cho dân chúng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm"....."Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 34 – 36 & 40)Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương gìn giữ và ban muôn ơn lành cho đại gia đình chúng con suốt 16 năm qua, nhờ ơn Chúa đại gia đình chúng con vẫn tồn tại và phát triển mỗi ngày thêm hương sắc mới. Nguyện xin Chúa tiếp tục cùng đồng hành với chúng con, ban ơn trợ lực và thánh hóa chúng con để chúng con biết từ bỏ cái “tôi” ích kỷ của mình mà biết nghĩ đến tha nhân. Xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Xin cho chúng con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Xin Chúa mở rộng tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con biết hy sinh hơn nữa để đóng góp phần nhỏ bé của mình trong công trình cứu chuộc còn dở dang của Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẽ trở thành những bông hoa bé nhỏ tỏa hương cho đời, là những tiếng chim hót đem cho đời những niềm vui, là ngọn nến hồng sưởi ấm những tâm hồn đang sống trong lạnh giá. Hầu mong sao những công việc nhỏ bé của chúng con sẽ làm giảm bớt những bất công, những nỗi bất hạnh mà con người trên đất nước Việt Nam chúng con đang phải gánh chịu hôm nay. Amen