PHỎNG VẤN ÔNG GIÀ NOEL TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH

Cộng tác viên : - Cọc cọc cọc…

Ông già Noel : - Ai đó, xin mời vào!

CTV : - Chúng con kính chào ông! Xin vui lòng dành cho chúng con vài phút trò chuyện, được không ạ?

ÔGN: - À hà, cộng tác viên Vietcatholic. Được! Cứ tự nhiên các con nhé!

CTV: - Thưa, vào dịp Noel ông là người bận rộn nhất, vậy ông dùng thời gian thường ngày để làm gì ạ?

ÔGN: - Ong thường xuyên làm việc thiện, cũng vì không mặc bộ quần áo màu đỏ quen thuộc mà ông làm được nhiều việc hơn đó chớ!

CTV: - Vì không bị nhận diện nên ông cũng đã chứng kiến được nhiều sự việc trong xã hội?

ÔGN – Đúng, đúng đó, có nhiều biến cố quá! Ong chỉ nêu vài nét về trẻ con thôi. Có sự cách biệt làm ông buồn: trẻ em thành phố cuộc sống đầy đủ, được nuông chiều, xem ra các cháu mê trò chơi điện tử quá hen! Còn trẻ em vùng nông thôn có phần thiếu thốn, hình như dinh dưỡng thiếu chất nên ốm nhom ốm nhách. Càng lúc trẻ con càng ít đi, khoảng vài năm nữa…ông sợ sẽ dư quà trong các chuyến đi.

CTV: - Còn điều gì làm ông buồn nữa không ạ?

ÔGN: - Trẻ em vùng bị lũ lụt sao thấy thương quá…đã nghèo lại thêm khó khăn. À! Cái lớp trẻ con mà ông trao quà cách đây sáu bảy năm, bây giờ đã là những thanh niên thiếu nữ, sao chúng thay đổi nhiều quá. Nào là sống sành điệu, sống thử, sống thực dụng, sống tốc độ…nghĩa là yêu cuồng sống vội đó mà! Chúng không biết giữ nề nếp gia phong, đặc điểm của người châu Á khiến ông buồn thẳm trong lòng.

CTV: - Trước thực trạng đó, ông mong muốn điều gì ạ?

ÔGN: - Những vị có trách nhiệm với trẻ con và người trẻ cần tích cực hơn nữa trong vấn đề giáo dục, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý, nhất là những người có trọng trách ở vị trí tôn giáo lại càng cần quan tâm hơn vì vấn đề tâm linh không thể bắt buộc, hơn nữa, thu hút giới trẻ và trẻ em là cả một sứ mạng và nghệ thuật.

Việc đó là chặng đường dài và cần có sự chung sức của nhiều giới trong xã hội, Giáo hội…còn hôm nay chúng ta cứ HÃY VUI LÊN!

CTV: - Hằng năm, kỷ niệm lễ Giáng Sinh, ông xuất hiện nhiều nơi trên thế giới với những món qùa dành cho trẻ em, năm nay thì thế nào ạ?

ÔGN: - Năm nay cũng vậy thôi! Ong phải sắp xếp để đến đủ các Châu lục. Đến Việt Nam ông sẽ tặng quà trước đêm Noel nhất là ở vùng sâu vùng xa.

CTV: - Thưa những món quà của Noel 2007 có gì lạ so với những năm trước không ạ?

ÔGN: - Qùa cho trẻ em Việt Nam ông vẫn nhờ nhóm công tác xã hội BÔNG HỒNG XANH gói. Quí ân nhân cho nhiều ông phát nhiều, cho ít thì ông phát ít, tùy theo từng nơi. Mỗi phần quà khoảng từ 2 đến 3 USD, chất lượng ngon, bổ, re.

CTV: - Thưa, nếu quí vị hảo tâm muốn gửi tặng quà cho trẻ em Việt Nam thì làm sao ạ?

ÔGN: - Dễ thôi, cứ gửi cho nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh theo địa chỉ:

Nhóm ctxh BÔNG HỒNG XANH, (Maria Vũ Thị Loan ) địa chỉ: 154/69 đường Phạm văn Hai, Phường 3 quận Tân Bình, Saigòn – VIỆT NAM

CTV: - Xin ông cho chúng con biết cảm tưởng khi có người cũng mặc bộ quần áo màu đỏ, hóa trang như ông để phát qùa cho trẻ em?

ÔGN: - Ồ, càng tốt chứ sao! Nếu có ai nhập vai ông để làm việc tốt thì cám ơn nhưng nhớ là phải cầu nguyện trước lúc lên đường phát quà đó nhé! Cần có ý ngay lành trong công việc; yêu thương tế nhị với mọi người và chính trong tâm hồn người đó PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH CHO XỨNG ĐÁNG nữa!

CTV: - Xin cho chúng con hỏi một câu sau cùng rất quen thuộc của cánh phóng viên: những thuận lợi và khó khăn khi đi phát quà cho trẻ em Việt Nam?

ÔGN: - Khi đi phát quà ông thường nhận được nhiều nụ cười, ánh mắt và những cái bắt tay thân thiện giữa đường phố…..Còn khó khăn hả? Ở thành phố kẹt xe dữ lắm! Đến địa điểm nào ông cũng phải xin phép trước, không được bất ngờ như ngày xa xưa; còn đi vào vùng sâu vùng xa thì ông sợ…tai nạn giao thông!

CTV: - Chúng con cảm ơn ông thật nhiều. Cầu chúc ông tiếp tục thành công trong các chuyến đi và mong nhận được lời tường thuật của ông sau ngày lễ lớn đó.

ÔGN: - Cảm ơn, cảm ơn, chúc các bạn cộng tác viên Vietcatholic thành công trong việc mở rộng nước Chúa khi tác nghiệp công việc truyền thông. Chào tạm biệt nhé!