Trinh Hà: một tên gọi thật dễ thương. Đó cũng là danh xưng của một giáo xứ thuộc Giáo phận Thanh Hóa. Giáo xứ Trinh Hà tuy bé nhỏ, nhưng về mặt lịch sử, giáo dân Việt Nam không thể không biết đến địa danh này. Bởi từ đó đã phát xuất vị Thánh Tử Đạo Việt Nam anh hùng - Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
 |
| Di hài thánh Lê Bảo Tịnh |
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793, tại thôn Trinh Hà, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh hóa. Ngài bị bắt năm 1841. Mặc dù giáo dân mang tiền đến chuộc, nhưng Thầy cương quyết từ chối vì muốn được phúc tử đạo. Qua nhiều lần tra tấn, từ án trảm quyết giảm thành án chung thân. Trải qua những đời Vua Minh Mạng, Thiệu Trị cho đến Tự Đức, bao phen vào tù ra khám vì niềm tin vào Đức Kitô, ngài vẫn không nao lòng. Bị bắt từ khi còn là Thầy Tịnh (1841) cho đến khi trở thành Cha Giám đốc Chủng viện Vĩnh Trị(1847). Sau 10 năm coi sóc Chủng viện, ngày 05.04.1857, ngài bị tố giác và bị bắt. Chỉ sau đó 1 ngày, Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh đã bị trảm quyết tại pháp trường Bảy mẫu ở Nam Định ngày 06.04.1867. Ngày 02.05.1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã phong Chân phước cho ngài. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc hiển thánh ngày 19.06.1988. Hài cốt của ngài hiện đang được tôn kính tại Nhà thờ Trinh Hà (Đền thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh).
Giáo xứ Trinh Hà được thành lập năm 1930, sau 36 năm hoạt động, vì hoàn cảnh chiến tranh, ơn gọi tu sĩ có nhiều mặt hạn chế nên giáo xứ Trinh Hà phải chịu nhiều thiệt thòi, gần 40 năm vắng bóng Linh mục. Mãi cho đến ngày 06.04.2006, Giáo xứ Trinh Hà vui mừng đón rước Linh mục Michael Trịnh Ngọc Tứ về làm Quản xứ, do Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh bổ nhiệm.
 |
| ĐGM Thanh Hóa về thăm Trinh Hà |
Tuy nhiên, với thời gian quá dài vắng bóng chủ chăn, đức tin của người giáo dân trong giáo xứ cùng với ngôi đền của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh xuống cấp trầm trọng. Trong các gia đình, chỉ còn lại những người nữ theo đạo, còn người Bố và các con trai thì chẳng còn mấy ai giữ được niềm tin, mặc dù họ đều đã nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội chỉ để lấy vợ. Dần dần người ta quan niệm việc theo đạo, giữ đạo Công giáo là việc của đàn bà con gái, còn đi đền Triệu Việt Vương cúng tế là việc của đàn ông con trai theo thói tục "đàn ông ăn thịt, đàn bà ăn xôi". Vì thế, thật khó khăn cho việc giữ vững niềm tin cũng như việc bảo tồn, tái thiết đền thờ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Huống hồ là nói đến việc ươm trồng ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ của Giáo xứ là một vấn đề vô cùng nan giải.
Giáo xứ Trinh Hà hiện nay, theo thống kê của Giáo phận năm 2005, gồm 3 họ đạo với con số 310 giáo dân, nghề nghiệp chính là nông nghiệp. Tuy thế, ruộng vườn không được bao nhiêu, nhà ở, đường đi chật hẹp, quanh co. Nếu chúng ta muốn đến đền Thánh Lê Bảo Tịnh bằng xe ô - tô thì hơi vất vả, khó khăn.
 |
| Phát động chiến dịch "Men Phục Sinh" |
Trong bối cảnh ấy, khi Đức Cha Giuse phát động chiến dịch "Men Phục Sinh", mặc dù Giáo xứ còn nhiều hạn chế, Cha Quản xứ Michael đã không ngần ngại mời nhóm Cổ vũ ơn gọi về đây gặp gỡ đoàn chiên bé nhỏ của ngài. Nhờ đó chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy nơi đang lưu trữ hài cốt của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, thật đơn sơ, khiêm tốn. Đằng sau bức tượng bé nhỏ của ngài (khoảng 30cm), là một bức màn đỏ bằng vải "phin" với hàng chữ mang tên ngài, được cắt dán bằng giấy "đề-can". Hài cốt của ngài được đựng trong một chiếc hộp đơn sơ lồng trong ngôi nhà nhỏ cao khoảng 80cm, với mái gỗ uốn cong và bốn bức tường bằng kính trông đã mờ, đặt trên một chiếc giá sơn son thếp vàng hơi thấp. Người Nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Thanh hóa, khoảng gần 80 tuổi, cũng là người nữ tu duy nhất của Trinh hà, nhận nhiệm vụ coi sóc đền thờ khoảng hơn 20 năm nay. Chị đeo bên tai chiếc máy trợ thính, lặng lẽ thắp những nén nhang và trao cho chúng tôi. Trong lòng chúng tôi trào dâng những tâm tình thương cảm dành cho Thánh Lê Bảo Tịnh, cho người nữ tu phục vụ âm thầm, cho giáo xứ Trinh Hà với niềm tin đang còn yếu kém.
Tối hôm ấy, 08.07.2006, với tất cả nhiệt tình, chúng tôi rất muốn được gặp gỡ tất cả các bà con giáo dân, để mong ước được cùng với họ hâm nóng lại niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh. Nhưng con số hiện diện, khoảng 120 người, dường như chỉ khớp với số dân của giáo họ Trị sở, còn 2 giáo họ kia có lẽ vắng bóng. Và trong ngôi nhà thờ bé nhỏ, cũng là ngôi đền của Thánh Lê Bảo Tịnh, chúng tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của phần lớn đàn bà, con trẻ. Cánh" đàn ông chỉ có Ông Chánh Trương, dăm ba người già lão và khoảng 4 thiếu niên ở độ tuổi 17. Cha Quản xứ đã nhiệt tình kêu gọi sự ý thức của những bậc Cha mẹ, nói đúng hơn là những bà mẹ, hãy giúp cho những đứa con của mình ý thức được tiếng Chúa kêu gọi trong bậc sống tu trì. Ngài hứa sẽ lo lắng hết mọi sự cho những em nào có ý định này. Hầu hết những cánh tay của các bà mẹ đưa lên cao để bày tỏ ý định sẵn sàng dâng con cho Chúa. Nhưng những cánh tay mạnh mẽ của tuổi trẻ thì đầy ngại ngùng khi được hỏi: "em nào muốn đi tu?", ngoại trừ một Chú giúp lễ, một cụ già râu tóc bạc phơ và em bé mới lên 3 tuổi đưa tay lên cao năm lần bảy lượt, làm những người ở đó cười ồ lên.
Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy xót xa lạ, và không khỏi ngậm ngùi nhớ đến lời của Đức Giêsu: "Khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy niềm tin trên địa cầu này nữa chăng?". Chúng ta hãy nguyện cầu cho Giáo xứ Trinh Hà ngày càng được vững mạnh và phục hồi niềm tin. Hãy cầu chúc cho ngôi đền Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh được trở thành nơi tôn kính xứng đáng với vị anh hùng đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời và mạng sống để bảo vệ niềm tin cho đến cùng. Hãy xin cho dòng máu thắm của ngài đổ xuống tưới gội mảnh đất quê hương, sẽ làm trổ sinh muôn ngàn bông hạt tốt tươi cho Giáo phận Thanh hóa và cho Giáo xứ Trinh Hà.