TUY HÒA - Mừng ngày sinh nhật trên trời của Thánh Giuse Túc - Bổn mạng thiếu nhi giáo xứ Tuy hòa và cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. Ban giáo lý giáo xứ tổ chức ngày sinh hoạt trại để các em cùng vui chơi, học hỏi.

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng các em đã có mặt tại nhà thờ để lo dựng trại được chia theo từng lớp, từ lớp 2 đến lớp 10. Với tác phong nhanh nhẹn, cùng với giáo lý viên các em bắt tay vào việc; em phụ cột dây, em căng bạt, em đóng cọc, đến 6 giờ sáng các trại đã hoàn chỉnh. Các em tập trung vào trại ăn sáng, làm thủ tục nhập trại và tập hát chung cho thánh lễ kính Giuse Túc tử đạo Việt nam.

Sau thánh lễ, Cha sở khai mạc trại.

Thiếu nhi giáo xứ Tuy Hòa mừng lễ bổn mạng
Thời tiết bắt đầu sang hè, nên khí hậu rất nóng, tuy vậy cũng không làm mất đi hào khí của các em. Để thuận tiện hơn với thời tiết oi bức và thiếu bóng mát, BTC quyết địa chia làm hai nhóm nhỏ để các em sinh hoạt.

Trò chơi khởi động: đi cà khèo trên lon sữa bò. Giữa hai lon có nối một sợi dây và hai tay phải cầm sợi dây khi di chuyển. Chỉ cần cầm căng sơi dây ra là có thể di chuyển dễ dàng, thế nhưng nhiều em đi không vững nên ngã sóng soài trên rất làm cho các khán giả nhí đang theo dõi phá lên những trận cười thích thú. Những em không được chọn thi thì cỗ vũ cho đội mình có thêm tinh thần tự tin để về đích. Các em chơi rất hào hứng vì thế giáo lý viên của mỗi lớp cũng xin được tham gia và ban giám khảo đã đồng ý, thế là giáo lý viên vào cuộc, còn các em thì vỗ tay để động viên cho anh chị lớp mình.

9 giờ 30 phút, thi nấu ăn. Mỗi lớp tự đi chợ, tự chọn món mình thích, theo qui định của ban tổ chức là 5000đ/1em. Các em tự phân công theo khả năng nữ đi chợ, nam xách nước, sau đó phụ giúp nhau chuẩn bị thức ăn. Các em lăng xăng chạy tới chạy lui để làm sao hoàn thành sớm nhất và ngon nhất. Ở nhà chưa bao giờ được làm nên các em muốn chứng tỏ khả năng của mình là tự nấu cho được bữa cơm. Tuy vậy, các em luôn yên tâm vì đã có anh chị giáo lý viên, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi các em cần.

Còi báo hiệu đã hết thời gian. Trong chớp mắt, các em đã đặt thức ăn của lớp mình trên bàn: nào là cá chiên, cá kho, thịt bò nướng, thịt luộc, trứng chiên, đậu xào, rau luộc, xà lách trộn… Mặt mũi lem luốc, mồ hôi nhễ nhại, tay chân áo quần dính đầy dầu mỡ ai cũng nao nức chờ đợi xem món ăn của mình được bao nhiêu điểm.

Hoạt động nửa ngày các cô cậu quá đói nên chén ngay mà không cần đọc kinh chung. Ăn uống thật ngon lành trông có vẻ rất hạnh phúc vì ăn chính những món mà mình làm ra.

Sau giờ cơm trưa. Các em thực hiện một trò chơi tĩnh đó là xé dán tranh theo chủ đề: Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh thần hiện xuống. Sau 1 tiếng, 15 bức tranh được trưng bày, chẳng có bức nào giống bức nào, Chúa đủ kiểu dáng, chim bồ câu đủ loại, còn lửa thì đủ màu, trông rất dễ thương và ngộ nghĩnh.

Tiếp theo là phần thi quan trọng nhất : thi Lời Chúa. Mỗi lớp chọn 4 em lên bóc một câu lời Chúa và trong 10 giây phải thuộc lòng rồi lên tìm những chữ cái để ghép thành câu. Vì thời gian qui định có hạn các em phải tranh thủ làm thật nhanh và chính xác, nên có lớp xếp thiếu có lớp xếp chữ ngược đọc rất vui. Có nhiều em rất thông minh đổ hết những chữ cái trong rổ ra đất để dễ nhìn.

Phần thi lời Chúa đã khép lại một ngày sinh hoạt mừng bổn mạng của các em. Trong khi ban giám khảo tổng kết điểm thi các em trở về thu dọn trại và chờ đợi kết quả. Sau một ngày sinh hoạt, mỗi nhóm, mỗi cá nhân đều có những điểm nhất riêng biệt, nên mỗi lớp đều có phần thưởng của riêng mình. Các em rất trân trọng đón nhận và vui vẻ chia sẻ cho nhau những gì mình đã lãnh nhận.

Kết thúc 17giờ 30. Tạ ơn Chúa đã cho các em một ngày sinh hoạt thật vui tươi và đầy tình thân ái. Hy vọng với những gì các em lãnh nhận được trong ngày hôm nay, tuy ít ỏi, nhưng sẽ là những kiến thức và hành trang bổ ích cho tương lai.

Chúc các em một mùa hè vui vẻ.