Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phê chuẩn việc bầu chọn vị Hồng Y này sau khi Đức Hồng Y Re, 92 tuổi, từ nhiệm. Vị Hồng Y người Philippines, 69 tuổi, sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm một lần. Hôm nay, một buổi họp báo đã diễn ra tại Vatican về các hoạt động mở đầu kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia. Một cặp vợ chồng người Philippines bày tỏ lòng biết ơn trước sự hiện diện của mọi người cũng như cơ hội được học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau. Đối với Cha Costa, những cuộc gặp gỡ này "bắt nguồn từ sự hiệp thông trong cầu nguyện".

Ngày 9 tháng 10 năm 2026, hãng tin AsiaNews đánh đi bản tin sau đây:
Thành phố Vatican (AsiaNews) – Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phê chuẩn việc bầu chọn Đức Hồng Y người Phi-luật-tân Luis Antonio G. Tagle, 69 tuổi, làm Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Quyết định này được đưa ra sau khi Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 92 tuổi – người đã giữ chức vụ này trong 7 năm và nay trở thành Niên trưởng Danh dự – đệ đơn từ nhiệm.
Đức Hồng Y Tagle là người châu Á đầu tiên đảm nhận cương vị này; người duy nhất không thuộc châu Âu từng giữ chức vụ này trước ngài là Đức Hồng Y Bernardin Gantin (giai đoạn 1993–2002) đến từ Benin, châu Phi.
Đức Hồng Y Tagle hiện cũng đang giữ chức Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, cụ thể là phụ trách Phân bộ về Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới thành lập. Trong Hồng Y Đoàn lâu đời, ngài sẽ đóng vai trò là primus inter pares (người đứng đầu trong số những người ngang hàng).
Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu chọn diễn ra vào ngày hôm qua trong nội bộ các Hồng Y Giám mục; các vị này hiện đang có mặt tại Rome để tham dự hội nghị quốc tế về gia đình nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia (2016) của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.
Chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn giữ vị trí cấp cao trong hệ thống phẩm trật Giáo hội. Đức Hồng Y Tagle sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm một lần, theo quy định của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong văn kiện tự sắc năm 2019; theo đó, chức vụ này không còn được giữ trọn đời như trước đây nữa. Thay vì nắm giữ vai trò quản trị, vị Niên trưởng (Dean) chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của các Hồng Y trên toàn thế giới. Nhiệm vụ chính của ngài bao gồm việc triệu tập Mật nghị Hồng Y trong trường hợp Tòa Thánh trống ngôi (Sede Vacante) cũng như chủ trì Mật nghị đó, với điều kiện ngài là Hồng Y cử tri (tức là dưới 80 tuổi).
Một cặp vợ chồng người Phi-luật-tân tại các hoạt động kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia
Cũng trong ngày hôm nay, một buổi họp báo đã diễn ra tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh nhằm thông tin về những kết quả đạt được cho đến nay trong cuộc gặp gỡ tại Vatican (diễn ra từ ngày 7 đến 14 tháng 10) nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia.
Một cặp vợ chồng người Philippines, bà Charmaine Bernadette và ông Eren Lyle Villegas, cũng có mặt tại sự kiện. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho sự tham gia mang tính toàn cầu—và đặc biệt là từ châu Á—vào tiến trình mà Cha Giacomo Costa mô tả là "những bước đi đầu tiên" của một hành trình chung.
Cùng với Đức Giáo Hoàng, sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia, các gia đình, cũng như các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương và chủ tịch các Hội đồng Giám mục.
Bà Charmaine Bernadette và ông Eren Lyle Villegas—những người chia sẻ rằng họ đã "có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt 16 năm" khi trao nhau ánh mắt đầy thấu hiểu—đã tham dự với tư cách là đại diện cho đông đảo các cặp vợ chồng có mặt tại cuộc gặp gỡ này.
Cặp đôi người Phi-luật-tân bày tỏ lòng biết ơn và sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tham dự một sự kiện quan trọng như vậy để chia sẻ "kinh nghiệm sống" của mình. "Chúng tôi là một phần của các gia đình," bà Bernadette nói.
Trong khuôn khổ sự kiện, cặp đôi đã chia sẻ về "cam kết đối với giới trẻ và các gia đình trong công tác mục vụ", đồng thời bày tỏ với báo giới mong muốn được "tìm hiểu về những cam kết của các nền văn hóa khác" mà họ từng tiếp xúc.
Nhiều khách mời khác cũng có mặt, thể hiện sự đa dạng của các "chứng nhân" (theo cách gọi của Cha Giacomo Costa) tham gia vào các phiên họp kéo dài ba ngày tại Hội trường Phaolô VI; trong số đó có Thượng phụ Ibrahim Isaac Sedrak của Giáo Hội Công Giáo Copt tại Alexandria, và Hồng Y Filipe Neri Ferrão – Tổng Giám mục Goa và Daman, người đồng thời là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ (CCBI) và Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Cha Costa: Khởi đầu của một hành trình chung
Trước phần giới thiệu ngắn gọn về những người tham dự, Cha Giacomo Costa (Dòng Tên) – Cố vấn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và là người phụ trách phương thức làm việc của cuộc họp – đã có bài phát biểu.
Ngài nói về bầu khí đầy sôi nổi và sâu sắc trong những ngày đầu tiên này, đồng thời lưu ý rằng mỗi phiên làm việc – tuân theo thể thức đã được áp dụng tại các kỳ Thượng Hội đồng về tính Hiệp hành Đồng nghị trước đây – đều "bắt nguồn từ việc cầu nguyện chung", bao gồm sự kết hợp giữa các cuộc đối thoại, bài phát biểu và phần chia sẻ chứng từ, đan xen với những khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện chung.
Cha Costa mô tả tiến trình này như sự khởi đầu của một hành trình, nơi các tham dự viên có cơ hội tìm hiểu và lắng nghe lẫn nhau trước khi chuyển sang giai đoạn "đặt ra các câu hỏi và vấn đề".
Ngài nhấn mạnh rằng các suy tư tập trung vào một thế giới đang thay đổi, đặc biệt là với những hình thức mới của sự "di chuyển của con người" và "di cư" – những chủ đề được tất cả các nhóm đề cập và có tác động đáng kể đến "các mối quan hệ gia đình", bao gồm cả những gia đình đang bị chia cắt.
Vị điều phối viên cũng đề cập đến "văn hóa kỹ thuật số", chỉ ra cách thức văn hóa này định hình cả những "câu chuyện" lẫn "trải nghiệm" của con người..
Ngài nhấn mạnh đến sự "sáng tạo" của các gia đình; chính sự sáng tạo này giúp họ giải quyết các rủi ro liên quan đến việc lạm dụng kỹ thuật—đặc biệt là ở giới trẻ—đồng thời tìm ra những "cách thức mới để gắn kết bên nhau".
Hỗ trợ gia đình: khoảng cách giữa mong muốn và năng lực
Vấn đề "đồng hành" cũng đã được đề cập. Như Đức Giáo Hoàng Leo đã nhấn mạnh trong bài phát biểu hôm qua, tồn tại một khoảng cách giữa "mong muốn" và "năng lực". Nói cách khác, Giáo hội thường mong muốn hỗ trợ nhưng lại "chưa thực sự biết cách thực hiện", nhất là trong việc hỗ trợ các gia đình—công việc vốn thường chỉ gói gọn trong vài "ngày cuối tuần".
Do đó, "Việc đồng hành có nguy cơ trở thành một từ ngữ sáo rỗng: gắn kết chúng ta trên lý thuyết nhưng lại thiếu định nghĩa cụ thể trong thực tiễn," Cha Costa giải thích. "Chúng ta cần cùng nhau giải quyết vấn đề này dưới tinh thần hiệp hành," ngài lưu ý.
Vị linh mục Dòng Tên sau đó đề cập đến những "sự mong manh" hiện hữu trong toàn thể Giáo hội hoàn vũ; tuy nhiên, chính những sự mong manh ấy lại là nơi trú ngụ cho "sức mạnh" tình yêu của Thiên Chúa.
Các vấn đề khác cũng được nhắc đến, bao gồm những "áp lực" mà các gia đình trên toàn thế giới đang phải đối diện—đặc biệt là do công việc, bạo lực giới tính và chiến tranh—cũng như vấn đề "của hồi môn", một tập tục vẫn còn ăn sâu bám rễ trong một số nền văn hóa.
Tất cả những vấn đề này đang được thảo luận trong một bầu không khí "mang tính xây dựng, dễ chịu và thanh bình", cha cho biết, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc "đối thoại để chúng ta có thể khám phá những góc nhìn đa dạng".