143. CHÉN THÁNH TIỆC LY
Trong suốt 21 năm nay, các chuyên gia tìm cách gìn giữ bức danh họa Buổi Tiệc Ly - The Last Supper, do họa sĩ tài ba Leonardo da Vinci vẽ năm 1497. Da Vinci cũng là tác giả của bức tranh Mona Lisa nổi tiếng thế giới.
Các chuyên gia đã dùng mọi phương pháp tối tân, khoa học để tìm về nét sơn, đường vẽ nguyên thủy của Leonardo. Họ đã bỏ đi các bộ râu hay các nụ cười mà các họa sĩ khác đã vẽ chồng lên trong suốt 5 thế kỷ qua. Họ chỉ muốn những gì của Leonardo mà thôi. Leonardo mới là chính.
Trong khi ấy, chuyện kể rằng, sau khi Leonardo vẽ xong bức tranh Buổi Tiệc Ly, một người bạn đến xem và trâm trồ khen ngợi chén thánh của Chúa Giê-su. Ông ta dùng hết lời hay ý đẹp để khen chén thánh, khen Leonardo đã tài tình vẽ nên một chén thánh thật tráng lệ, nổi bật, đập ngay vào mắt người nhìn, thu hút sự chú ý của kẻ ngắm...
Nghe người bạn khen xong, Leonardo vội cạo ngay chén thánh, và vẽ lại một chén khác tầm thường thôi.
*****
Đối với Leonardo, trung tâm điểm của bức tranh chính là, và phải là Chúa Giê-su. Mọi chi tiết khác đều phụ thuộc, và không thể làm người ta quên mất chú ý vào Chúa Giê-su.
Trong nỗ lực phục vụ quê hương, dân tộc, trung tâm điểm phải là Dân Việt, chứ không phải cá nhân nào, hội đoàn nào, hay đảng nào cả.
Trong công tác tông đồ, trung tâm điểm phải là Chúa Giê-su, chứ không phải cá nhân, hội đoàn hay giáo xứ nào cả.
Bao lâu chúng ta còn muốn làm cho mình sáng chói, hội đoàn mình nổi bật, bấy lâu chúng ta còn làm hại cho Dân Việt, cho Giáo Hội, tuy dầu ngoài miệng chúng ta vẫn tuyên xưng mình hy sinh dấn thân cho Quê Hương, cho Giáo Hội. Chúng ta sẽ thật sự phục vụ Dân Việt và Giáo Hội khi chúng ta biết cạo mình đi.
Dám cạo đi chén thánh tráng lệ, sáng chói,... đòi hỏi lòng khiêm nhượng, sự quên mình, và nhất là tình yêu dành độc nhất cho Đức Ki-tô.
Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết đi lại là thắng lợi (Phi-líp-phê 1: 21).
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, chỉ có Chúa mới đáng lãnh nhận mọi vinh quang và danh dự.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trong suốt 21 năm nay, các chuyên gia tìm cách gìn giữ bức danh họa Buổi Tiệc Ly - The Last Supper, do họa sĩ tài ba Leonardo da Vinci vẽ năm 1497. Da Vinci cũng là tác giả của bức tranh Mona Lisa nổi tiếng thế giới.
Các chuyên gia đã dùng mọi phương pháp tối tân, khoa học để tìm về nét sơn, đường vẽ nguyên thủy của Leonardo. Họ đã bỏ đi các bộ râu hay các nụ cười mà các họa sĩ khác đã vẽ chồng lên trong suốt 5 thế kỷ qua. Họ chỉ muốn những gì của Leonardo mà thôi. Leonardo mới là chính.
Trong khi ấy, chuyện kể rằng, sau khi Leonardo vẽ xong bức tranh Buổi Tiệc Ly, một người bạn đến xem và trâm trồ khen ngợi chén thánh của Chúa Giê-su. Ông ta dùng hết lời hay ý đẹp để khen chén thánh, khen Leonardo đã tài tình vẽ nên một chén thánh thật tráng lệ, nổi bật, đập ngay vào mắt người nhìn, thu hút sự chú ý của kẻ ngắm...
Nghe người bạn khen xong, Leonardo vội cạo ngay chén thánh, và vẽ lại một chén khác tầm thường thôi.
*****
Đối với Leonardo, trung tâm điểm của bức tranh chính là, và phải là Chúa Giê-su. Mọi chi tiết khác đều phụ thuộc, và không thể làm người ta quên mất chú ý vào Chúa Giê-su.
Trong nỗ lực phục vụ quê hương, dân tộc, trung tâm điểm phải là Dân Việt, chứ không phải cá nhân nào, hội đoàn nào, hay đảng nào cả.
Trong công tác tông đồ, trung tâm điểm phải là Chúa Giê-su, chứ không phải cá nhân, hội đoàn hay giáo xứ nào cả.
Bao lâu chúng ta còn muốn làm cho mình sáng chói, hội đoàn mình nổi bật, bấy lâu chúng ta còn làm hại cho Dân Việt, cho Giáo Hội, tuy dầu ngoài miệng chúng ta vẫn tuyên xưng mình hy sinh dấn thân cho Quê Hương, cho Giáo Hội. Chúng ta sẽ thật sự phục vụ Dân Việt và Giáo Hội khi chúng ta biết cạo mình đi.
Dám cạo đi chén thánh tráng lệ, sáng chói,... đòi hỏi lòng khiêm nhượng, sự quên mình, và nhất là tình yêu dành độc nhất cho Đức Ki-tô.
Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết đi lại là thắng lợi (Phi-líp-phê 1: 21).
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, chỉ có Chúa mới đáng lãnh nhận mọi vinh quang và danh dự.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân