MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Từ 16 đến 31 tháng 8- 2010

Ngày 16-8-10: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. (Mt 4, 4)

*Đây là lời nói khi Đức Giêsu bị thử thách lẩn thứ nhất về cơm bánh hàng ngày. Tôi cần cơm bánh vật chất; nhưng quan trông nhất là bánh sự sống cho tâm hồn là Lời Chúa, tôi phải nhai nuốt mỗi ngày.

Ngày 17-8-10: Vì đã có Lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”. (Mt 4, 6) * Ở đây nói lên sự quan tâm của Chúa Cha mà không cần thử nghiệm bằng bàn tay của Ngài. Trong cuộc sống, tôi không lạm quyền; nhưng tôn trọng vào quyền năng của Chúa.

Ngày 18-8-10: Đức Giêsu liền nói; “Xatan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ lạy một mình Người mà thôi.” (Mt 4, 10)

Đức Giêsu đã làm tròn sự mệnh của Người với Chúa Cha. Tôi quyết trung thành với Chúa trước mọi vinh hoa giả tạo, dụ dỗ của thế gian.

Ngày 19-8-10: Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ ăn chay trong ngày đó. (Mc 2, 20) * Đây là thời gian giữa cái chết của Chúa Giêsu là chàng rể và tận thế được coi như một tang chế.

Ngày 20-8-10: Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. (Mc 2, 21) * Đức Giêsu đem vào thế giới này một điều hoàn toàn mới, không thể đi đôi với những gì đã cũ. Rượu mới, vải mới là Tin Mừng. Mỗi ngày tôi bỏ con người cũ đam mê, lỗi thời, để thực hành theo Lời dạy của Tin Mừng để là con người mới.

Ngày 21-8-10: Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải bầu mới. (Mc 2, 22) * Chúa Thánh Thần đã và đang canh tân Giáo hội qua Công đồng Vatican 2, để đổi mới Hội Thánh. Tôi cần phải vâng nghe tiếng Chúa nói qua Hội Thánh.

Ngày 22-8-10: Lại cũng có một ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-en, thuộc chi tộc A-se…Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (Lc 2, 36-37)

Bà An-na đã làm gương mẫu cho tôi về việc ăn chay cầu nguyện là phương thế tốt nhất để gặp gỡ Chúa. Tôi thực tập việc này mỗi ngày.

Ngày 23-8-10: Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. (Lc 2, 38) * Ông Si-mê-on đã xác nhận bởi việc An-na đến đền thờ nói tiên tri về Chúa Giêsu đến giải thoát cho dân Do thái. Chúa Cứu Thế luôn là nguồn hy vọng của tôi.

Ngày 24-8-10: Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-ret, miền Galilê. (Lc 2, 39) * Theo luật Mô-sê, ông bà đem con lên Giêrusalem tiến dâng lên Chúa. Tôi noi gương Đức Mẹ và thánh Giuse chu toàn luật Ngài.

Ngày 25-8-10: Cái gì là xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thầh Khí mà sinh ra, thì là Thần khí. (Ga 3, 6) * Đây là câu nói của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô về con người cần được sinh lại bởi ơn trên là đón nhận phép rửa tội, là sinh lại trong Thánh Thần.

Ngày 26-8-10: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần được sinh lại bởi ơn trên. (Ga 3, 7) * Đức Giêsu nhấn mạnh một lần nữa về phép rửa tội để lãnh nhận ơn trên là Thánh Thần. Khi chịu phép rửa tội, tôi được tham dự vào ba chức Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế.

Ngày 27-8-10: Gió muốn thổi đâu thì thổi; ai nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. (Ga 3, 8) * Gió không lệ thuộc con người, Thần Khí cũng vậy, là mầu nhiệm, vô hình, con người chỉ nhận được hiệu qủa. Thánh thần hoạt động trong mỗi người khác nhau cũng là như vậy.

Ngày 28-8-10: Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?

(Cv 2, 37) * Bài giảng của Phêrô đã đánh động các thính giả là phải tái sinh. Phép rửa đã giúp tôi cùng chết và sống lại với Chúa Kitô.

Ngày 29-8-10: Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. (Cv 2, 38)

Tôi cần thống hối mọi lúc là từ bỏ cách sống, nói năng, hành động của con người cũ, để sống theo đời sống mới như Lời Chúa dạy.

Ngày 30-8-10: Đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em,… và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Thiên Chúa sẽ kêu gọi. (Cv 2, 39) * Những người ở xa là các anh em lương dân mà tôi cần đưa họ về nguồn sự sống là sự hiệp thông trong Chúa Thánh Thần.

Ngày 31-8-10: Ông Phêrô nói: Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được ơn cứu độ. (Cv 2, 40) * Chúa muốn tôi không trốn khỏi thế gian; nhưng sống làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.

Phó tế; GB. Maria Nguyễn văn Định