Trong giờ đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hòa bình và đoàn kết
Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố bài chia sẻ của ĐTC trong giờ kinh Truyền Tin, trong khi ngài tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Gemelli. Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới vai trò của nghệ thuật trong việc đoàn kết mọi người và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở các vùng đang xung đột.
(Tin Vatican - Linda Bordoni)
Bày tỏ nỗi buồn vì không thể được trực tiếp gặp gỡ các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới và bày tỏ lòng biết ơn về sự chăm sóc y tế mà ngài đang nhận được tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vì chứng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Đội ngũ y tế của ĐTC đã xin Ngài nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã công bố văn bản mà ngài chuẩn bị cho bài phát biểu trong giờ kinh Truyền Tin vào Chủ Nhật, trong đó có lời cảm ơn và động viên các nghệ sĩ và thành viên của thế giới văn hóa đang cử hành hành Năm Thánh đặc biệt trong những ngày này.
Tâm tư của ĐTC nhấn mạnh đến Thánh lễ được tổ chức tại Vatican, dành riêng cho các nghệ sĩ đang quy tụ lại cho sự kiện đặc biệt này, và trong đó ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ Văn hóa và Giáo dục đã tổ chức sự kiện này, ĐTC mô tả nghệ thuật là "ngôn ngữ phổ quát truyền bá vẻ đẹp và đoàn kết hết mọi người", ĐTC thúc đẩy sự hòa hợp và hãy làm im bặt "mọi tiếng kêu than của chiến tranh".
"Tôi muốn được ở giữa các bạn", Đức Thánh Cha Phanxicô nói, "nhưng như các bạn biết, tôi đang ở đây tại bệnh viện đa khoa Gemelli vì tôi vẫn cần điều trị bệnh viêm phế quản của mình".
Cầu nguyện cho hòa bình
Chuyển sự chú ý của mình sang các cuộc xung đột gây ra chết chóc, sự tàn phá và di dời trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của mình, ngài kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine, Palestine, Israel, Trung Đông, Myanmar, Kivu và Sudan.
Đức Thánh Cha không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà ngài đã nhận được trong thời gian bị bệnh, cảm ơn các tín đồ đã cầu nguyện và cảm ơn đội ngũ y tế tại Bệnh viện Gemelli đã tận tình chăm sóc. ĐTC chia sẻ: "Họ thực hiện công việc vô giá và đòi hỏi nhiều nỗ lực - chúng ta hãy hỗ trợ họ bằng lời cầu nguyện".
Bài phát biểu kết thúc bằng lời cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria, “Đấng đầy ân sủng”, xin Mẹ chuyển cầu để tất cả mọi người có thể trở thành “những ca sĩ và nghệ nhân của vẻ đẹp cứu rỗi thế giới”.
Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố bài chia sẻ của ĐTC trong giờ kinh Truyền Tin, trong khi ngài tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Gemelli. Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới vai trò của nghệ thuật trong việc đoàn kết mọi người và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở các vùng đang xung đột.
(Tin Vatican - Linda Bordoni)
Bày tỏ nỗi buồn vì không thể được trực tiếp gặp gỡ các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới và bày tỏ lòng biết ơn về sự chăm sóc y tế mà ngài đang nhận được tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vì chứng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Đội ngũ y tế của ĐTC đã xin Ngài nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã công bố văn bản mà ngài chuẩn bị cho bài phát biểu trong giờ kinh Truyền Tin vào Chủ Nhật, trong đó có lời cảm ơn và động viên các nghệ sĩ và thành viên của thế giới văn hóa đang cử hành hành Năm Thánh đặc biệt trong những ngày này.
Tâm tư của ĐTC nhấn mạnh đến Thánh lễ được tổ chức tại Vatican, dành riêng cho các nghệ sĩ đang quy tụ lại cho sự kiện đặc biệt này, và trong đó ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ Văn hóa và Giáo dục đã tổ chức sự kiện này, ĐTC mô tả nghệ thuật là "ngôn ngữ phổ quát truyền bá vẻ đẹp và đoàn kết hết mọi người", ĐTC thúc đẩy sự hòa hợp và hãy làm im bặt "mọi tiếng kêu than của chiến tranh".
"Tôi muốn được ở giữa các bạn", Đức Thánh Cha Phanxicô nói, "nhưng như các bạn biết, tôi đang ở đây tại bệnh viện đa khoa Gemelli vì tôi vẫn cần điều trị bệnh viêm phế quản của mình".
Cầu nguyện cho hòa bình
Chuyển sự chú ý của mình sang các cuộc xung đột gây ra chết chóc, sự tàn phá và di dời trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của mình, ngài kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine, Palestine, Israel, Trung Đông, Myanmar, Kivu và Sudan.
Đức Thánh Cha không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà ngài đã nhận được trong thời gian bị bệnh, cảm ơn các tín đồ đã cầu nguyện và cảm ơn đội ngũ y tế tại Bệnh viện Gemelli đã tận tình chăm sóc. ĐTC chia sẻ: "Họ thực hiện công việc vô giá và đòi hỏi nhiều nỗ lực - chúng ta hãy hỗ trợ họ bằng lời cầu nguyện".
Bài phát biểu kết thúc bằng lời cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria, “Đấng đầy ân sủng”, xin Mẹ chuyển cầu để tất cả mọi người có thể trở thành “những ca sĩ và nghệ nhân của vẻ đẹp cứu rỗi thế giới”.