Sứ điệp Ngày Truyền giáo của Đức Giáo Hoàng: Cầu nguyện giữ cho "tia hy vọng" của chúng ta luôn cháy sáng
Trong Sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở các nhà truyền giáo rằng việc hướng về Chúa trong lời cầu nguyện là chìa khóa "để giữ cho tia hy vọng luôn cháy sáng, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta..."
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cầu nguyện không chỉ là "hoạt động truyền giáo chính", mà còn là chìa khóa để "giữ cho tia hy vọng mà Chúa thắp sáng trong chúng ta luôn cháy sáng..."
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắc nhở an ủi này trong Sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2025, được Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố bằng nhiều ngôn ngữ vào thứ năm (6/2/2025). Giáo hội sẽ kỷ niệm Ngày Thế giới lần thứ 99 vào ngày 19 tháng 10.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu thông điệp của mình bằng cách nhắc lại rằng Ngày Truyền giáo Thế giới năm nay có cốt lõi là "hy vọng", ĐTC giải thích rằng vì lý do này, ngài đã chọn khẩu hiệu của ngày này là: "Những nhà truyền giáo của hy vọng giữa muôn dân", khẩu hiệu này nhắc nhở các Kitô hữu và toàn thể Giáo hội "về ơn gọi cơ bản của chúng ta là trở thành sứ giả và người xây dựng hy vọng theo bước chân của Chúa Kitô".
Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ mong muốn rằng Ngày này sẽ là thời gian của ân sủng, trước khi tiếp tục suy ngẫm về ba khía cạnh trong bản sắc truyền giáo Kitô giáo của chúng ta.
Được truyền cảm hứng để noi theo bước chân của Người
Đầu tiên, khi suy ngẫm về việc noi theo bước chân của Chúa, ngài khuyến khích, "Mong rằng chúng ta cũng cảm thấy được truyền cảm hứng để bước theo bước chân của Chúa Giêsu để trở thành, với Người và trong Người, những dấu hiệu và sứ giả của hy vọng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi và hoàn cảnh mà Chúa đã ban cho chúng ta để sống".
Tiếp theo, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh "Những Kitô hữu, người mang và người xây dựng hy vọng giữa muôn dân".
"Khi noi theo Chúa Kitô", ngài thúc giục, "các Kitô hữu được kêu gọi truyền bá Tin Mừng bằng cách chia sẻ hoàn cảnh sống cụ thể của những người họ gặp, và do đó trở thành người mang và xây dựng hy vọng".
"Nối theo tiếng gọi của Chúa", ngài nhấn mạnh, "anh chị em đã ra đi đến các quốc gia khác để làm cho tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô được biết đến.
"Vì điều này", ngài tiếp tục, "Cha vô cùng cảm ơn anh chị em! Cuộc sống của anh chị em là lời đáp trả rõ ràng cho lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã sai các môn đồ của Ngài đi truyền giáo cho mọi dân tộc".
"Cha vô cùng cảm ơn anh chị em! Cuộc sống của anh chị em là lời đáp trả rõ ràng cho lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã sai các môn đồ của Ngài đi truyền giáo cho mọi dân tộc".
Những điềm báo về một nhân loại mới
Theo cách này, Đức Giáo Hoàng nói với họ rằng họ là những dấu hiệu của "ơn gọi phổ quát" của những người đã chịu phép rửa tội để trở thành, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và nỗ lực hằng ngày, "những nhà truyền giáo giữa mọi dân tộc và những chứng nhân cho niềm hy vọng lớn lao mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta".
Được thúc đẩy bởi niềm hy vọng lớn lao này, ngài nói, các cộng đồng Kitô hữu có thể là "những điềm báo về một nhân loại mới trong một thế giới, ở những khu vực 'phát triển' nhất, cho thấy những triệu chứng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo", được chứng kiến thông qua "cảm giác hoang mang, cô đơn và thờ ơ lan rộng đối với nhu cầu của người già, và sự miễn cưỡng trong việc nỗ lực giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn".
Trong các quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ, Đức Thánh Cha tiếp tục nhận xét rằng "sự gần gũi" đang biến mất. "Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, nhưng không liên quan đến nhau. Sự ám ảnh với hiệu quả và sự gắn bó với những thứ vật chất và tham vọng đang khiến chúng ta trở nên ích kỷ và không có khả năng vị tha."
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Phúc âm, được trải nghiệm trong cuộc sống của một cộng đồng, có thể khôi phục chúng ta thành "một nhân loại toàn diện, khỏe mạnh và được cứu chuộc."
“Phúc âm, được trải nghiệm trong cuộc sống của một cộng đồng, có thể khôi phục chúng ta thành một nhân loại toàn diện, khỏe mạnh và được cứu chuộc.”
Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng tái kêu gọi tất cả các tín hữu hãy đặc biệt chú ý đến người nghèo, người yếu đuối, người già và người bị loại trừ, và thực hiện điều đó "với 'phong cách' gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa.
Được đổi mới trong linh đạo Phục sinh
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng chuyển sang khía cạnh thứ ba của "Đổi mới sứ mệnh hy vọng."
"Đối mặt với sự cấp bách của sứ mệnh hy vọng ngày nay", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, "các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trước tiên khám phá cách trở thành "thợ thủ công" của hy vọng và là người khôi phục lại một nhân loại thường bị phân tâm và bất hạnh.
Đức Thánh Cha nhắc lại, các nhà truyền giáo của hy vọng là "những người nam và nữ của lời cầu nguyện", "vì 'người hy vọng là người cầu nguyện.'"
"Chúng ta đừng quên", ngài nhấn mạnh, "rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo chính và đồng thời là 'sức mạnh đầu tiên của hy vọng.'"
"Chúng ta đừng quên rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo chính và đồng thời là 'sức mạnh đầu tiên của hy vọng.'"
Ghi nhớ điều này, Đức Giáo Hoàng thúc giục các nhà truyền giáo "làm mới sứ mệnh hy vọng, bắt đầu từ lời cầu nguyện, đặc biệt là lời cầu nguyện dựa trên lời Chúa và đặc biệt là các Thánh vịnh, bản giao hưởng cầu nguyện vĩ đại mà nhạc sĩ là Chúa Thánh Thần".
Giữ tia hy vọng sống động qua lời cầu nguyện
"Bằng cách cầu nguyện", Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngạc nhiên, "chúng ta giữ cho tia hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta sống động, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta, bằng những hành động và cử chỉ cụ thể mà chính lời cầu nguyện truyền cảm hứng".
"Bằng cách cầu nguyện, chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta"
Truyền giáo, ngài nhấn mạnh, luôn là một quá trình cộng đồng, giống như chính hy vọng của Kitô giáo. "Quá trình đó không kết thúc bằng việc rao giảng Phúc âm ban đầu và với Bí tích Rửa tội, nhưng tiếp tục", ngài giải thích, "với việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo thông qua việc đồng hành với mọi người đã chịu phép rửa trên con đường của Phúc âm".
Cầu nguyện và hành động
Công việc truyền giáo, ngài nhấn mạnh, đòi hỏi phải cầu nguyện và hành động như một cộng đồng.
Do đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi, "Cha kêu gọi tất cả các bạn, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi, hãy tích cực tham gia vào sứ mệnh truyền giáo chung của Giáo hội bằng chứng tá cuộc sống và lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn."
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng cách kêu gọi tất cả các tín hữu hướng về Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, nhắc nhở chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Năm Thánh này, cùng với tất cả những năm tháng sắp tới.
"Cha kêu gọi tất cả các bạn, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi, hãy tích cực tham gia vào sứ mệnh truyền giáo chung của Giáo hội bằng chứng tá cuộc sống và lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn." Giữ ngọn lửa hy vọng sống động qua lời cầu nguyện
"Bằng cách cầu nguyện", Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỡ ngàng cho hay, "chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta, cũng như bằng những hành động và cử chỉ cụ thể mà chính lời cầu nguyện truyền cảm hứng".
"Bằng cách cầu nguyện, chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta"
Truyền giáo, ngài nhấn mạnh, luôn là một quá trình cộng đồng, giống như chính hy vọng của Kitô giáo. "Quá trình đó không kết thúc bằng việc rao giảng Phúc âm ban đầu và với Bí tích Rửa tội, nhưng tiếp tục", ngài giải thích, "với việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo thông qua việc đồng hành với mỗi người đã chịu phép rửa trên con đường của Phúc âm".
Trong Sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở các nhà truyền giáo rằng việc hướng về Chúa trong lời cầu nguyện là chìa khóa "để giữ cho tia hy vọng luôn cháy sáng, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta..."
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cầu nguyện không chỉ là "hoạt động truyền giáo chính", mà còn là chìa khóa để "giữ cho tia hy vọng mà Chúa thắp sáng trong chúng ta luôn cháy sáng..."
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắc nhở an ủi này trong Sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2025, được Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố bằng nhiều ngôn ngữ vào thứ năm (6/2/2025). Giáo hội sẽ kỷ niệm Ngày Thế giới lần thứ 99 vào ngày 19 tháng 10.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu thông điệp của mình bằng cách nhắc lại rằng Ngày Truyền giáo Thế giới năm nay có cốt lõi là "hy vọng", ĐTC giải thích rằng vì lý do này, ngài đã chọn khẩu hiệu của ngày này là: "Những nhà truyền giáo của hy vọng giữa muôn dân", khẩu hiệu này nhắc nhở các Kitô hữu và toàn thể Giáo hội "về ơn gọi cơ bản của chúng ta là trở thành sứ giả và người xây dựng hy vọng theo bước chân của Chúa Kitô".
Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ mong muốn rằng Ngày này sẽ là thời gian của ân sủng, trước khi tiếp tục suy ngẫm về ba khía cạnh trong bản sắc truyền giáo Kitô giáo của chúng ta.
Được truyền cảm hứng để noi theo bước chân của Người
Đầu tiên, khi suy ngẫm về việc noi theo bước chân của Chúa, ngài khuyến khích, "Mong rằng chúng ta cũng cảm thấy được truyền cảm hứng để bước theo bước chân của Chúa Giêsu để trở thành, với Người và trong Người, những dấu hiệu và sứ giả của hy vọng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi và hoàn cảnh mà Chúa đã ban cho chúng ta để sống".
Tiếp theo, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh "Những Kitô hữu, người mang và người xây dựng hy vọng giữa muôn dân".
"Khi noi theo Chúa Kitô", ngài thúc giục, "các Kitô hữu được kêu gọi truyền bá Tin Mừng bằng cách chia sẻ hoàn cảnh sống cụ thể của những người họ gặp, và do đó trở thành người mang và xây dựng hy vọng".
"Nối theo tiếng gọi của Chúa", ngài nhấn mạnh, "anh chị em đã ra đi đến các quốc gia khác để làm cho tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô được biết đến.
"Vì điều này", ngài tiếp tục, "Cha vô cùng cảm ơn anh chị em! Cuộc sống của anh chị em là lời đáp trả rõ ràng cho lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã sai các môn đồ của Ngài đi truyền giáo cho mọi dân tộc".
"Cha vô cùng cảm ơn anh chị em! Cuộc sống của anh chị em là lời đáp trả rõ ràng cho lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã sai các môn đồ của Ngài đi truyền giáo cho mọi dân tộc".
Những điềm báo về một nhân loại mới
Theo cách này, Đức Giáo Hoàng nói với họ rằng họ là những dấu hiệu của "ơn gọi phổ quát" của những người đã chịu phép rửa tội để trở thành, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và nỗ lực hằng ngày, "những nhà truyền giáo giữa mọi dân tộc và những chứng nhân cho niềm hy vọng lớn lao mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta".
Được thúc đẩy bởi niềm hy vọng lớn lao này, ngài nói, các cộng đồng Kitô hữu có thể là "những điềm báo về một nhân loại mới trong một thế giới, ở những khu vực 'phát triển' nhất, cho thấy những triệu chứng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo", được chứng kiến thông qua "cảm giác hoang mang, cô đơn và thờ ơ lan rộng đối với nhu cầu của người già, và sự miễn cưỡng trong việc nỗ lực giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn".
Trong các quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ, Đức Thánh Cha tiếp tục nhận xét rằng "sự gần gũi" đang biến mất. "Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, nhưng không liên quan đến nhau. Sự ám ảnh với hiệu quả và sự gắn bó với những thứ vật chất và tham vọng đang khiến chúng ta trở nên ích kỷ và không có khả năng vị tha."
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Phúc âm, được trải nghiệm trong cuộc sống của một cộng đồng, có thể khôi phục chúng ta thành "một nhân loại toàn diện, khỏe mạnh và được cứu chuộc."
“Phúc âm, được trải nghiệm trong cuộc sống của một cộng đồng, có thể khôi phục chúng ta thành một nhân loại toàn diện, khỏe mạnh và được cứu chuộc.”
Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng tái kêu gọi tất cả các tín hữu hãy đặc biệt chú ý đến người nghèo, người yếu đuối, người già và người bị loại trừ, và thực hiện điều đó "với 'phong cách' gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa.
Được đổi mới trong linh đạo Phục sinh
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng chuyển sang khía cạnh thứ ba của "Đổi mới sứ mệnh hy vọng."
"Đối mặt với sự cấp bách của sứ mệnh hy vọng ngày nay", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, "các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trước tiên khám phá cách trở thành "thợ thủ công" của hy vọng và là người khôi phục lại một nhân loại thường bị phân tâm và bất hạnh.
Đức Thánh Cha nhắc lại, các nhà truyền giáo của hy vọng là "những người nam và nữ của lời cầu nguyện", "vì 'người hy vọng là người cầu nguyện.'"
"Chúng ta đừng quên", ngài nhấn mạnh, "rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo chính và đồng thời là 'sức mạnh đầu tiên của hy vọng.'"
"Chúng ta đừng quên rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo chính và đồng thời là 'sức mạnh đầu tiên của hy vọng.'"
Ghi nhớ điều này, Đức Giáo Hoàng thúc giục các nhà truyền giáo "làm mới sứ mệnh hy vọng, bắt đầu từ lời cầu nguyện, đặc biệt là lời cầu nguyện dựa trên lời Chúa và đặc biệt là các Thánh vịnh, bản giao hưởng cầu nguyện vĩ đại mà nhạc sĩ là Chúa Thánh Thần".
Giữ tia hy vọng sống động qua lời cầu nguyện
"Bằng cách cầu nguyện", Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngạc nhiên, "chúng ta giữ cho tia hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta sống động, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta, bằng những hành động và cử chỉ cụ thể mà chính lời cầu nguyện truyền cảm hứng".
"Bằng cách cầu nguyện, chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta"
Truyền giáo, ngài nhấn mạnh, luôn là một quá trình cộng đồng, giống như chính hy vọng của Kitô giáo. "Quá trình đó không kết thúc bằng việc rao giảng Phúc âm ban đầu và với Bí tích Rửa tội, nhưng tiếp tục", ngài giải thích, "với việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo thông qua việc đồng hành với mọi người đã chịu phép rửa trên con đường của Phúc âm".
Cầu nguyện và hành động
Công việc truyền giáo, ngài nhấn mạnh, đòi hỏi phải cầu nguyện và hành động như một cộng đồng.
Do đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi, "Cha kêu gọi tất cả các bạn, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi, hãy tích cực tham gia vào sứ mệnh truyền giáo chung của Giáo hội bằng chứng tá cuộc sống và lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn."
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng cách kêu gọi tất cả các tín hữu hướng về Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, nhắc nhở chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Năm Thánh này, cùng với tất cả những năm tháng sắp tới.
"Cha kêu gọi tất cả các bạn, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi, hãy tích cực tham gia vào sứ mệnh truyền giáo chung của Giáo hội bằng chứng tá cuộc sống và lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn." Giữ ngọn lửa hy vọng sống động qua lời cầu nguyện
"Bằng cách cầu nguyện", Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỡ ngàng cho hay, "chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta, cũng như bằng những hành động và cử chỉ cụ thể mà chính lời cầu nguyện truyền cảm hứng".
"Bằng cách cầu nguyện, chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng được Chúa thắp sáng trong chúng ta, để nó có thể trở thành ngọn lửa lớn, soi sáng và sưởi ấm mọi người xung quanh chúng ta"
Truyền giáo, ngài nhấn mạnh, luôn là một quá trình cộng đồng, giống như chính hy vọng của Kitô giáo. "Quá trình đó không kết thúc bằng việc rao giảng Phúc âm ban đầu và với Bí tích Rửa tội, nhưng tiếp tục", ngài giải thích, "với việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo thông qua việc đồng hành với mỗi người đã chịu phép rửa trên con đường của Phúc âm".