18. SAO DÁM QUẤY GIỄU TRÊN KHÔNG

Một hôm, Tô Đông Pha cùng với Hoàng Sơn Cốc ở trong chùa Kim Sơn, hai người làm bánh và nói với nhau:

- “Hôm nay làm bánh, không nên để Phật Ấn biết”.

Bánh đã nấu chín, lấy vài cái sạch ngon đem dâng trước bàn thờ Quan Âm bồ tát, cung cung kính kính bái lạy, thầm thỉ khấn nguyện:

- “Xin cho con sống thọ như Bành Tổ, phúc như Đào Chu.”

Nào ngờ Phật Ấn biết trước núp trong trướng thần, lén ăn hai cái bánh.

Tô Đông Pha quỳ lạy xong, vừa đứng lên nhìn thì thấy mất hai cái bánh, lại quỳ xuống cầu khẩn tiếp:

- “Quan Âm bà bà thần thông quảng đại như thế này, ăn được hai cái bánh, tại sao không ra đây giáp mặt chúng tôi?”

Phật Ấn ở sau bức trướng lớn tiếng đáp:

- “Nếu ta mà có bột thì đi một mạch đến nơi các người làm vài cái bánh ăn, làm sao dám lên trên cao quấy nhiễu hả?”

(Hoa diên lạc thú đàm tiếu tửu lịnh)

Suy tư 18:

Có một vài ngừời Ki-tô hữu khi cầu nguyện thì nằng nặc đòi Thiên Chúa hiện diện cho họ tin, đòi Thiên Chúa phải lập tức làm phép lạ như điều họ cầu nguyện !

Có một vài người Ki-tô hữu khi đem hoa đến dâng cho Đức Mẹ hoặc thánh cả Giu-se thì chấp tay vái vái vài cái rồi nói: “Nếu không nghe lời con cầu xin thì lần sau con không dâng hoa nữa !”

Thiên Chúa không phải là một quản gia muốn hăm dọa là cứ hăm dọa, Đức Mẹ và thánh cả Giu-se hay bất cứ vị thánh nào, đều không phải là đầy tớ của chúng ta, nhưng các ngài là những tôi trung của Thiên Chúa, là những mẫu gương sống đạo tốt lảnh của chúng ta.

Các tôn giáo khác có cách thức thờ phựơng riêng của họ, còn chúng ta –người Ki-tô hữu- thờ phựơng Thiên Chúa không phải vì của ăn chóng qua, nhưng là vì sự sống đời đời mai sau; cũng không phải chỉ cầu xin được cái này cái nọ, nhưng còn là chúc tụng, cảm tạ và làm sáng danh Chúa qua cuộc sống của mình nữa.

Đừng đem bánh trái hoa tươi đến...hối lộ Đức Mẹ và thánh cả Giu-se hay những vị thánh khác, nhưng đem tấm lòng thành yêu mến của mình đặt dứơi chân của các Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info