46. GẤU RƯỢT
Siêu và Bằng rủ nhau đi cắm trại trên miền núi Sierra. Thay vì cắm trại nơi chỗ đông người, hai đứa xin giấy phép đặc biệt để lội mãi vào rừng sâu, vùng đất sống của gấu.
Sau mấy tiếng thám du, hai đứa gặp được dấu chân gấu. Lần theo vết ấy, hai đứa đến trước một cửa hang.
Sau một hồi bàn tán, Siêu và Bằng đồng ý tiến sâu vào trong hang xem gấu. Từng bước từng bước thận trọng, hai đứa tiến dần vào trong. Dấu chân gấu giờ đây nhiều sá kể, hai đứa không còn định được hướng đi của gấu nữa. Đem hết can đảm, Siêu và Bằng quyết tâm dấn bước tiến sâu thêm.
Bỗng đâu, từ hốc đá bên hông, một con gấu đen thật to lù lù hiện ra, gầm gừ nghe rợn tóc gáy.
Thất kinh hồn vía, hai đứa quay đầu té chạy.
Thấy vậy, gấu cũng rượt theo. Chạy được một quãng, Siêu quay đầu ngó lại. Thấy gấu còn hơi xa, cậu bèn ngồi xuống, cởi đôi giầy thám du, rồi mở ba-lô lấy đôi giầy chạy thế vào.
Bằng vội nắm cổ bạn, lôi dậy và bảo:
- Giờ này mà còn thay giầy với dép. Chết đến nơi mà còn vớ vẩn. Có chạy tiếp không đây. Gấu nó đuổi tới nơi rồi!
Siêu vùng vằng. Cậu vẫn tiếp tục thay giày, vừa cột giây giầy vừa đáp:
- Chạy thì chạy. Nhưng tao phải đổi giầy, để có thể chạy nhanh hơn mày.
Bằng lắc đầu, thở dài:
- Nghĩa là mày muốn tao chạy chậm hơn mày, để gấu có rượt kịp, thì chụp tao trước, rồi giết tao, và mày sẽ có đủ giờ để thoát thân phải không? Siêu ạ, làm bạn với mày, thật là phiêu!
*****
Thật là phiêu, khi làm bạn với những người như Siêu. Vui thì có nhau, nhưng hoạn nạn thì lại bỏ chạy, không những bỏ bạn, mà còn dùng bạn làm mồi thay mình.
May thay, Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta đã không bỏ chúng ta. Khi chúng ta còn trong nanh vuốt của tội lỗi, của thần chết Sa-tan, Ngài chẳng bỏ chúng ta, mà lại còn chịu làm mồi chết thay chúng ta.
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. (Gio-an 15: 13)
Con xin cám ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết trung tín với bạn bè.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Siêu và Bằng rủ nhau đi cắm trại trên miền núi Sierra. Thay vì cắm trại nơi chỗ đông người, hai đứa xin giấy phép đặc biệt để lội mãi vào rừng sâu, vùng đất sống của gấu.
Sau mấy tiếng thám du, hai đứa gặp được dấu chân gấu. Lần theo vết ấy, hai đứa đến trước một cửa hang.
Sau một hồi bàn tán, Siêu và Bằng đồng ý tiến sâu vào trong hang xem gấu. Từng bước từng bước thận trọng, hai đứa tiến dần vào trong. Dấu chân gấu giờ đây nhiều sá kể, hai đứa không còn định được hướng đi của gấu nữa. Đem hết can đảm, Siêu và Bằng quyết tâm dấn bước tiến sâu thêm.
Bỗng đâu, từ hốc đá bên hông, một con gấu đen thật to lù lù hiện ra, gầm gừ nghe rợn tóc gáy.
Thất kinh hồn vía, hai đứa quay đầu té chạy.
Thấy vậy, gấu cũng rượt theo. Chạy được một quãng, Siêu quay đầu ngó lại. Thấy gấu còn hơi xa, cậu bèn ngồi xuống, cởi đôi giầy thám du, rồi mở ba-lô lấy đôi giầy chạy thế vào.
Bằng vội nắm cổ bạn, lôi dậy và bảo:
- Giờ này mà còn thay giầy với dép. Chết đến nơi mà còn vớ vẩn. Có chạy tiếp không đây. Gấu nó đuổi tới nơi rồi!
Siêu vùng vằng. Cậu vẫn tiếp tục thay giày, vừa cột giây giầy vừa đáp:
- Chạy thì chạy. Nhưng tao phải đổi giầy, để có thể chạy nhanh hơn mày.
Bằng lắc đầu, thở dài:
- Nghĩa là mày muốn tao chạy chậm hơn mày, để gấu có rượt kịp, thì chụp tao trước, rồi giết tao, và mày sẽ có đủ giờ để thoát thân phải không? Siêu ạ, làm bạn với mày, thật là phiêu!
*****
Thật là phiêu, khi làm bạn với những người như Siêu. Vui thì có nhau, nhưng hoạn nạn thì lại bỏ chạy, không những bỏ bạn, mà còn dùng bạn làm mồi thay mình.
May thay, Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta đã không bỏ chúng ta. Khi chúng ta còn trong nanh vuốt của tội lỗi, của thần chết Sa-tan, Ngài chẳng bỏ chúng ta, mà lại còn chịu làm mồi chết thay chúng ta.
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. (Gio-an 15: 13)
Con xin cám ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết trung tín với bạn bè.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân