VỀ LẠI BẾN BỜ TỰ DO: BIDONG - GALANG 2005
Hôm nay ngày 19/3/2005 chúng tôi cùng với 142 thành viên của chuyến hành trình “Về bến Bờ Tự Do Bidong - Galang” (từ 19/3/2005 đến 26/3/2005) hành trình thăm lại những địa danh mà 10 - 30 năm trước đây đã cưu mang rất nhiều thuyền nhân tỵ nạn chúng ta. Chuyến đi do anh Trần Thanh Đông, được Cộng Đồng Người Việt Victoria ủy thác đứng phát động và tổ chức. Lúc đầu tưởng chuyến đi chỉ vài chục người cục bộ trong tiểu bang hay liên bang Úc Châu, nhưng không ngờ chuyến đi trở thành một chyến đi quốc tế với các phái đoàn từ Canada, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc và cả Việt Nam nữa.
Mục đích của chuyến đi là để đánh dấu kỷ niệm 30 năm đời tỵ nạn, 30 năm định cư trên xứ người với những vui buồn thành công và thất bại... Dù thế nào đi nữa, trong tâm khảm người Việt tỵ nạn, chúng ta không thể quên được nơi tạm dung trước khi chúng ta tung bay đi định cư khắp nơi trên thế giới. Lòng biết ơn Liên Hiệp Quốc và các quốc gia cùng biết bao ân nhân đã giúp đỡ để chúng ta có được ngày hôm nay: sống trong một đất nước tự do, sang giầu, giúp chúng ta vươn lên thành công và sống triển nở trọn kiếp người...
Trong phái đoàn chúng tôi thấy có sự hiện đông đảo của các tăng ni Phật Tử, với thành phần 26 thầy và ni cô. Trong số đó phải kể tới ba Hòa Thượng Thích Giác Nhiên và Thích Minh Tuyền từ California Hoa Kỳ; Hoà Thượng Thích Gía Tuệ từ Ba Lê Pháp quốc. Từ Úc Châu có Thượng Tọa Thích Quảng Ba Canberra và Thích Minh Hiếu Sydney và đông đảo các Đại Đức cùng Ni Cô.
Phía Công Giáo có bản thân chúng tôi linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb từ Melbourne và ba sơ người Úc thuộc dòng Mercy những người đã từng làm việc tại trại Bidong và sau này vẫn tiếp tục giúp đỡ người Việt hội nhập vào cuộc sống mới tại Úc châu đó là Sr. Joan, Sr. Caroll và Sr. Maureen.
Ngoài ra trong chuyến đi này cũng có nhiều giới truyền thông tháp tùng như hai ký giả người Úc của tờ The Age ở Melbourne, nhân viên các đài phát thanh ABC, BBC, SBS, Đài Dân Việt, Little Sàigòn Radio và TV cũng như VN TV ở Melbourne.
Như chúng tôi được biết thì trại tỵ nạn Galang được chính phủ Nam Dương gìn giữ và bảo tồn tương đối tốt đẹp; trái lại trại Bidong thì bị hủy phá hoang tàn... Nay nhờ chuyến “Về Lại Bến Bờ Tự Do” này, chính phủ Mã Lai đang có kế họach trùng tu lại và biến đảo Bidong thành trng tâm du lịch. Âu đó cũng là một thành công và mục đích của ban tổ chức và những người tham dự, mong muốn những di tích của một thời tỵ nạn của chúng ta được bảo tồn như những chứng tích một thời những người con cháu của Tiên Rồng Việt Tộc đã trải qua... Phái đoàn đã xây hai đài tưởng niệm những người đã bỏ mình trên đảo và hai bảng tạ ơn Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia đã quảng đại mởi rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ chúng ta trong những giai đoạn tăm tối khổ cực nhất của đời tỵ nạn của chúng ta. Cũng tại những nơi đó sẽ có các nghi thức cầu nguyện Liên Tôn và dĩ nhiên có những Thánh Lễ cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân cũng như tưởng nhớ tới những nạn nhân kém may lành đã bỏ mình trên bước đường kiếm tìm tự do... Trong chương trình mỗi đảo đều có chính quyền địa phương và ông tổng trưởng ngành du lịch Mã Lai và ông thủ hiến tiểu bang Galang tiếp đón và khoản đãi phái đoàn...
Nhìn chung đây thật là một chuyến về thăm Bidong - Galang lịch sử... Suy tư qua chuyến đi sắp tới và nhìn vào tiến trình cuộc đời tỵ nạn của chúng ta, chúng ta thấy rất gần gũi với cuộc Thương Khó, Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô mà trong những ngày này chúng ta đang tưởng niệm và mừng đại lễ. Chúng tôi xác tín rằng chuyến đi này sẽ nhắc nhớ chúng tôi những hồng ân Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho chúng tôi để cố gắng sống đáp trả phần nào hồng ân bao la cứu mạng và giữ gìn...
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
Hôm nay ngày 19/3/2005 chúng tôi cùng với 142 thành viên của chuyến hành trình “Về bến Bờ Tự Do Bidong - Galang” (từ 19/3/2005 đến 26/3/2005) hành trình thăm lại những địa danh mà 10 - 30 năm trước đây đã cưu mang rất nhiều thuyền nhân tỵ nạn chúng ta. Chuyến đi do anh Trần Thanh Đông, được Cộng Đồng Người Việt Victoria ủy thác đứng phát động và tổ chức. Lúc đầu tưởng chuyến đi chỉ vài chục người cục bộ trong tiểu bang hay liên bang Úc Châu, nhưng không ngờ chuyến đi trở thành một chyến đi quốc tế với các phái đoàn từ Canada, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc và cả Việt Nam nữa.
Mục đích của chuyến đi là để đánh dấu kỷ niệm 30 năm đời tỵ nạn, 30 năm định cư trên xứ người với những vui buồn thành công và thất bại... Dù thế nào đi nữa, trong tâm khảm người Việt tỵ nạn, chúng ta không thể quên được nơi tạm dung trước khi chúng ta tung bay đi định cư khắp nơi trên thế giới. Lòng biết ơn Liên Hiệp Quốc và các quốc gia cùng biết bao ân nhân đã giúp đỡ để chúng ta có được ngày hôm nay: sống trong một đất nước tự do, sang giầu, giúp chúng ta vươn lên thành công và sống triển nở trọn kiếp người...
Trong phái đoàn chúng tôi thấy có sự hiện đông đảo của các tăng ni Phật Tử, với thành phần 26 thầy và ni cô. Trong số đó phải kể tới ba Hòa Thượng Thích Giác Nhiên và Thích Minh Tuyền từ California Hoa Kỳ; Hoà Thượng Thích Gía Tuệ từ Ba Lê Pháp quốc. Từ Úc Châu có Thượng Tọa Thích Quảng Ba Canberra và Thích Minh Hiếu Sydney và đông đảo các Đại Đức cùng Ni Cô.
Phía Công Giáo có bản thân chúng tôi linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb từ Melbourne và ba sơ người Úc thuộc dòng Mercy những người đã từng làm việc tại trại Bidong và sau này vẫn tiếp tục giúp đỡ người Việt hội nhập vào cuộc sống mới tại Úc châu đó là Sr. Joan, Sr. Caroll và Sr. Maureen.
Ngoài ra trong chuyến đi này cũng có nhiều giới truyền thông tháp tùng như hai ký giả người Úc của tờ The Age ở Melbourne, nhân viên các đài phát thanh ABC, BBC, SBS, Đài Dân Việt, Little Sàigòn Radio và TV cũng như VN TV ở Melbourne.
Như chúng tôi được biết thì trại tỵ nạn Galang được chính phủ Nam Dương gìn giữ và bảo tồn tương đối tốt đẹp; trái lại trại Bidong thì bị hủy phá hoang tàn... Nay nhờ chuyến “Về Lại Bến Bờ Tự Do” này, chính phủ Mã Lai đang có kế họach trùng tu lại và biến đảo Bidong thành trng tâm du lịch. Âu đó cũng là một thành công và mục đích của ban tổ chức và những người tham dự, mong muốn những di tích của một thời tỵ nạn của chúng ta được bảo tồn như những chứng tích một thời những người con cháu của Tiên Rồng Việt Tộc đã trải qua... Phái đoàn đã xây hai đài tưởng niệm những người đã bỏ mình trên đảo và hai bảng tạ ơn Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia đã quảng đại mởi rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ chúng ta trong những giai đoạn tăm tối khổ cực nhất của đời tỵ nạn của chúng ta. Cũng tại những nơi đó sẽ có các nghi thức cầu nguyện Liên Tôn và dĩ nhiên có những Thánh Lễ cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân cũng như tưởng nhớ tới những nạn nhân kém may lành đã bỏ mình trên bước đường kiếm tìm tự do... Trong chương trình mỗi đảo đều có chính quyền địa phương và ông tổng trưởng ngành du lịch Mã Lai và ông thủ hiến tiểu bang Galang tiếp đón và khoản đãi phái đoàn...
Nhìn chung đây thật là một chuyến về thăm Bidong - Galang lịch sử... Suy tư qua chuyến đi sắp tới và nhìn vào tiến trình cuộc đời tỵ nạn của chúng ta, chúng ta thấy rất gần gũi với cuộc Thương Khó, Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô mà trong những ngày này chúng ta đang tưởng niệm và mừng đại lễ. Chúng tôi xác tín rằng chuyến đi này sẽ nhắc nhớ chúng tôi những hồng ân Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho chúng tôi để cố gắng sống đáp trả phần nào hồng ân bao la cứu mạng và giữ gìn...
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb