1. Tổng giáo phận Caracas báo cáo động đất ở Venezuela đã làm hư hại 25 nhà thờ.
Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 nhà thờ bị hư hại với các mức độ và phạm vi khác nhau sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Venezuela vào ngày 24 tháng 6.
Dữ liệu này được Cha Neptalí Balza, Tổng Đại Diện của Tổng giáo phận Caracas, cung cấp trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Unión. Bên cạnh những thiệt hại vật chất nặng nề, đến nay các trận động đất đã gây ra tổn thất khủng khiếp với hơn 4.000 người chết và hàng chục ngàn người bị thương hoặc bị ảnh hưởng theo những cách khác.
"Trong số 25 nhà thờ đó, phần lớn — nói một cách khác — không cử hành Thánh lễ bên trong nhà thờ; thay vào đó, Thánh lễ được cử hành ngoài trời vì lý do an toàn, bởi vì ở đây điều quan trọng nhất — ngoài chính tòa nhà nhà thờ ra, dĩ nhiên — là giáo dân. Chúng ta không được phép đặt tính mạng của mọi người vào nguy hiểm một cách không cần thiết," vị linh mục giải thích.
Cha Balza cũng lưu ý rằng các công trình tôn giáo cổ nhất bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn chứng nhà thờ San José de Ñaraulí ở Cotiza, Caracas, làm ví dụ; nhà thờ này đã bị sụp đổ hoàn toàn phần gian ngang bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Pagüita và trường học giáo xứ liền kề cũng gặp phải "những vấn đề nghiêm trọng về cấu trúc".
Tương tự, nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại "ít nhiều nghiêm trọng".
Cha Balza lưu ý rằng, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia có trình độ đánh giá, và các báo cáo cho thấy ít nhất một nửa (từ 8 đến 10 tòa nhà) bị hư hại đáng kể.
Vị linh mục lưu ý rằng tổng giáo phận đang xem xét các dự án trùng tu cho những công trình này và kêu gọi cần ghi nhớ rằng một số trong đó là "di tích quốc gia và di sản lịch sử"; do đó, "ngay cả khi chúng đã bị hư hại đáng kể, vẫn nên cố gắng thực hiện các dự án để bảo tồn di sản và kiến trúc của những nhà thờ đó."
Source:National Catholic Register
2. Các nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống tưởng nhớ Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham như một người luôn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của thai nhi.
Các tổ chức bảo vệ sự sống trên toàn quốc đang tưởng nhớ cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham như một trong những người ủng hộ kiên định nhất của phong trào, ca ngợi những nỗ lực lập pháp kéo dài hàng thập niên của ông nhằm bảo vệ thai nhi và cam kết sẽ tiếp tục công việc mà ông đã tiên phong.
Sau khi hay tin ông Graham qua đời, các lãnh đạo từ tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life America, National Right to Life và các nhóm bảo vệ sự sống khác đã suy ngẫm về di sản của vị Dân biểu đảng Cộng hòa bang Nam Carolina này, nhấn mạnh sự sẵn sàng của ông trong việc theo đuổi các biện pháp bảo vệ liên bang cho thai nhi ngay cả khi những nỗ lực đó vấp phải sự phản đối chính trị.
Em gái của Graham, Darline Graham Nordone, đã được chỉ định tạm thời giữ ghế Thượng Nghị Sĩ của ông để hoàn thành phần còn lại của nhiệm kỳ.
Trong số những người bày tỏ lòng kính trọng có tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life America, tổ chức đã hợp tác chặt chẽ với Graham trong việc ban hành luật phá thai liên bang.
"Lindsey Graham là một người ủng hộ kiên định cho quyền sống và là một người bạn," Chủ tịch SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, cho biết trong một tuyên bố. "Là một người có tầm nhìn và sự kiên trì, ông đã đưa ra những lời khuyên sáng suốt và sự ủng hộ trong vô số thời điểm khó khăn khi đấu tranh cho quyền của thai nhi."
"Thượng Nghị Sĩ Graham chưa bao giờ lùi bước trong cuộc chiến bảo vệ thai nhi," Kelsey Pritchard, giám đốc truyền thông của tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life America, nói với Veronica Dudo trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "EWTN News Nightly". "Ông luôn sẵn sàng xông pha trận chiến, ngay cả khi không ai khác làm vậy."
Pritchard đã chỉ ra vai trò của Graham trong các nỗ lực cắt giảm ngân sách của Planned Parenthood, việc ông ủng hộ các quy định về thuốc phá thai, và những lời kêu gọi liên tục của ông về việc bảo vệ trẻ em chưa sinh trên toàn quốc.
Di sản của hoạt động vận động bảo vệ sự sống ở cấp liên bang
Sau phán quyết Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization năm 2022 của Tòa án Tối cao, Graham trở thành một trong những tiếng nói hàng đầu tại Quốc hội lập luận rằng chính phủ liên bang vẫn có trách nhiệm bảo vệ thai nhi, và đã đưa ra dự luật nhằm thiết lập các giới hạn phá thai trên toàn quốc.
Pritchard cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của phong trào vẫn là chấm dứt chính sách cho phép kê đơn thuốc phá thai thông qua hình thức khám chữa bệnh từ xa và gửi thuốc qua đường bưu điện mà không cần bác sĩ đến khám trực tiếp.
Bà lưu ý rằng Graham đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức một bức thư có chữ ký của 51 Thượng Nghị Sĩ, kêu gọi chính quyền hủy bỏ chính sách này.
"Lindsey Graham đã có ảnh hưởng rất lớn trên phương diện đó," Pritchard nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đó trong những ngày tới."
Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi ông Graham qua đời, tổ chức National Right to Life cũng vinh danh những cống hiến hàng thập niên của ông trong việc vận động bảo vệ quyền lợi trẻ em, gọi ông là "một trong những người có ảnh hưởng nhất và kiên định nhất trong việc bảo vệ quyền lợi trẻ em chưa sinh từng phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ."
" Phong trào bảo vệ sự sống đã mất đi một trong những người ủng hộ vĩ đại nhất của mình," Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ Sự sống Quốc gia Carol Tobias nói. "Trong suốt sự nghiệp của mình, Lindsey Graham chưa bao giờ dao động trong niềm tin rằng mỗi sinh mạng con người vô tội đều có phẩm giá vốn có và xứng đáng được pháp luật bảo vệ."
Văn phòng của Graham ghi nhận vai trò của ông trong việc thông qua đạo luật được ban hành năm 2004, công nhận thai nhi là nạn nhân riêng biệt trong một số tội phạm liên bang. Văn phòng cũng chỉ ra nhiều năm ông đã đề xuất các dự luật để bảo vệ thai nhi có khả năng cảm nhận đau đớn khỏi việc phá thai và sự ủng hộ của ông đối với các biện pháp bảo vệ liên bang sau phán quyết Dobbs năm 2022.
Giám đốc điều hành tổ chức South Carolina Citizens for Life, Holly Gatling, gọi Graham là "một người bảo vệ vĩ đại" của quyền được sống, nói rằng "thai nhi, các bà mẹ và những thành viên dễ bị tổn thương về mặt y tế trong gia đình nhân loại của chúng ta đã có một người bảo vệ vĩ đại ở Thượng Nghị Sĩ Graham."
Tiếp nối di sản của Graham
Đối với Pritchard, di sản lâu dài của Graham không chỉ giới hạn ở lĩnh vực lập pháp.
"Chúng tôi hy vọng họ sẽ nhớ rằng ông là một chiến binh vui vẻ, một người có khiếu hài hước tuyệt vời và không bao giờ lùi bước," bà nói với chương trình "EWTN News Nightly". "Ông nói rằng chúng ta không bao giờ nên xin lỗi vì đã đứng lên bảo vệ thai nhi."
"Chắc chắn sẽ không có ai thay thế được Lindsey Graham," bà nói thêm. "Nhưng chúng tôi hy vọng và cầu nguyện sẽ có nhiều người noi theo tấm gương của ông và tiếp tục cuộc đấu tranh vì trẻ sơ sinh và các bà mẹ."
Source:EWTN News
3. Cuộc hành hương đến Vương cung thánh đường Chúa Cha Hằng Có Đời Đời ở Brazil thu hút 4 triệu người.
Năm nay, hơn 4,2 triệu người hành hương đã tham gia cuộc hành hương truyền thống đến Vương Cung Thánh Đường Chúa Cha Hằng Có Đời Đời tại thành phố Trindade, thuộc bang Goiás của Brazil, một lần nữa khẳng định đây là một trong những biểu hiện đức tin vĩ đại nhất của Brazil.
Trong suốt 10 ngày, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, các tín hữu từ khắp cả nước đã hành hương đến Vương cung thánh đường để tạ ơn vì những lời cầu nguyện đã được đáp ứng và trình bày những ý nguyện của mình.
Khác với những cuộc hành hương khác dành riêng cho một vị thánh hoặc Đức Trinh Nữ Maria dưới một trong những danh hiệu của Đức Mẹ, lòng sùng kính này tập trung vào Thiên Chúa Cha.
"Tôi xuất phát từ nhận thức về tình phụ tử của Chúa Cha, về tình yêu thương của Chúa Cha dành cho chúng ta và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt. Tất cả chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo ra chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó là ý nghĩa. Đó là điều tôi cảm nhận trong trái tim mình hôm nay," một trong những người hành hương nói với "EWTN Noticias," bản tin tiếng Tây Ban Nha của EWTN News.
Cuộc hành hương này có lịch sử 186 năm, bắt nguồn từ những năm 1840 khi một cặp vợ chồng nông dân tìm thấy một chiếc huy chương nhỏ có hình ảnh Chúa Ba Ngôi đội vương miện cho Đức Mẹ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính lan rộng khắp Brazil cho đến khi thành phố Trindade trở thành một điểm hành hương quốc gia.
Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của cuộc hành hương là nghi thức rước đèn truyền thống. Hàng ngàn người đi bộ trên đường phố với những ngọn nến thắp sáng trong khi hình ảnh Đức Chúa Cha được rước trên một cỗ xe trang trí bằng hoa đỏ. Đối với nhiều người tham gia, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một ân sủng đã nhận được, một sự hoán cải, hoặc một khởi đầu mới.
Trong số các lời chứng, có một lời chứng nổi bật: đó là lời chứng của một người hành hương đã quay trở lại tham gia cuộc rước sau khi vượt qua được vấn đề sức khỏe.
"Hôm nay tôi đang trải nghiệm một chiến thắng vĩ đại. Sau sáu năm, tôi lại được đi bộ trong lễ hội của Đức Chúa Cha vĩnh hằng. Tôi bị vấn đề ở chân, ở mắt cá chân, và không thể tham gia rước kiệu. Hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ đó. Chúa Cha Hằng Có Đời Đời muôn năm!" bà reo lên.
Cuộc hành hương, mang cả đặc điểm của một lễ hội, cũng duy trì mối liên hệ mật thiết với bản sắc nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của năm nay là "Chúng con kêu gọi: Abba, Cha ơi!"
Trong Thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám Mục Goiânia, João Justino, nhắc nhở mọi người rằng tất cả chúng ta đều là "những đứa con yêu dấu" của Chúa.
"Chúng ta không phải là con cái được yêu thương vì chúng ta ngoan ngoãn; chúng ta được kêu gọi sống tốt vì chúng ta là con cái được yêu thương. Tìm kiếm điều thiện và sống ngay thẳng phải là đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta," ngài nói trong bài giảng của mình.
Sau khi các lễ hội kết thúc, hàng triệu người hành hương bắt đầu hành trình trở về nhà, quyết tâm sống trọn vẹn trải nghiệm đức tin đó trong gia đình và cộng đồng của họ.
Source:EWTN News