Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại Angola: ‘Xây dựng niềm hy vọng cho tương lai’
Vũ Văn An19/04/2026
Đức Giáo Hoàng kêu gọi đất nước vượt qua những chia rẽ cũ, bác bỏ tham nhũng và giúp giới trẻ khôi phục lại niềm hy vọng.
Vatican Media
Marco Mancini, trong bản tin của EWTNNews ngày 19 tháng 4 năm 2026, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cử hành Thánh lễ đầu tiên của ngài tại Angola vào Chúa nhật tại Kilamba, một thành phố đang phát triển nhanh chóng cách thủ đô Luanda khoảng 20 dặm, nói với các tín hữu rằng Angola phải “nhìn về tương lai với niềm hy vọng” và “xây dựng niềm hy vọng cho tương lai”.
Kilamba, được khánh thành vào năm 2011, đã phát triển thành một thành phố với khoảng 130,000 cư dân, theo cuộc điều tra dân số gần đây nhất của chính phủ Angola. Được xây dựng bằng nguồn tài chính gắn liền với một công ty đầu tư công của Trung Quốc, bố cục và kiến trúc của thành phố gợi nhớ đến quy hoạch đô thị của các trung tâm dân cư Trung Quốc hơn là một thành phố điển hình của châu Phi.
Tuy nhiên, bầu không khí tại Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng thì mang đậm chất châu Phi.
Khoảng 100,000 tín hữu đã tập trung tại quảng trường lớn nơi diễn ra Thánh lễ. Nhiều người mặc trang phục truyền thống của Angola. Có mặt rất đông các hướng đạo sinh, cùng với các thành viên quân đội, bác sĩ, y tá, linh mục và các nhà truyền giáo – cả giáo dân và tu sĩ – những người đã làm việc ở Angola trong nhiều năm và không muốn bỏ lỡ dịp này.
“Chuyến thăm này là một dịp để ăn mừng và hy vọng, đối với chúng tôi và đối với vùng đất tươi đẹp này là Angola,” một nhà truyền giáo người Ba Lan thuộc Dòng Truyền giáo Phanxicô của Đức Mẹ nói với EWTN News.
Vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng giờ địa phương, Đức Giáo Hoàng Leo bắt đầu Thánh lễ. Đoàn rước tiến vào được đi kèm với một bài thánh ca thể hiện cả đức tin và lòng nhiệt thành, những đặc điểm nổi bật của đám đông người châu Phi đã chào đón Đức Giáo Hoàng trong suốt chuyến đi này.
“Tôi cử hành Thánh Thể ở đây giữa anh chị em với một tấm lòng biết ơn. Tạ ơn Chúa vì hồng ân này, và cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp nồng hậu!” Đức Giáo Hoàng nói khi bắt đầu bài giảng.
Suy gẫm về câu chuyện các môn đệ trên đường đến Em-mau trong Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng ngài thấy trong cảnh tượng đó “hình ảnh phản chiếu lịch sử của Angola, của đất nước tươi đẹp nhưng đầy thương tổn này, nơi đang khao khát hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ.”
Ngài nói tiếp: “Thật vậy, cuộc trò chuyện dọc đường giữa hai môn đệ, những người đã buồn bã suy gẫm về những gì đã xảy ra với Thầy mình, gợi nhớ đến nỗi đau đã hằn sâu trong lòng đất nước anh chị em: một cuộc nội chiến kéo dài với hậu quả là sự thù hận và chia rẽ, sự lãng phí nguồn lực và nghèo đói.”
Ngài nói: “Khi người ta chìm đắm quá lâu trong một lịch sử đầy đau thương như vậy, người ta có thể đánh mất hy vọng và bị tê liệt bởi sự nản lòng, giống như hai môn đệ”.
Đức Giáo Hoàng sau đó chỉ ra điều mà ngài gọi là câu trả lời cốt lõi của Kitô giáo đối với những đau khổ như vậy: “Thưa các bạn thân mến, tin mừng của Chúa, ngay cả đối với chúng ta ngày nay, chính là điều này: Người đang sống, Người đã sống lại, và Người đồng hành cùng chúng ta trên con đường đau khổ và cay đắng, mở mắt cho chúng ta để chúng ta nhận ra công việc của Người và ban cho chúng ta ân sủng để bắt đầu lại và xây dựng lại tương lai.”
Nhớ lại cách Chúa Kitô đã đồng hành cùng hai môn đệ trong sự thất vọng của họ, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng con đường tương tự giờ đây đang được đặt ra trước Angola.
Ngài nói: “Ở đây, cũng là con đường được trải ra cho chúng ta, cho các bạn, hỡi anh chị em Angola thân yêu, để bắt đầu lại. Một mặt, có sự chắc chắn rằng Chúa đồng hành cùng chúng ta và thương xót chúng ta, mặt khác, là sự cam kết mà Người đòi hỏi nơi chúng ta”.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cầu nguyện, Kinh Thánh, và đặc biệt là Thánh Thể là nơi mà các tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa và đổi mới niềm hy vọng. Ngài cũng cảnh báo chống lại những sự xuyên tạc đức tin.
Ngài nói: “Vì lý do này, chúng ta phải luôn cảnh giác đối với những hình thức tôn giáo truyền thống chắc chắn thuộc về cội nguồn văn hóa của các bạn, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ gây nhầm lẫn và pha trộn những yếu tố ma thuật và mê tín dị đoan không giúp ích cho hành trình tâm linh của các bạn”.
“Hãy trung thành với những gì Giáo Hội dạy, tin tưởng các mục tử của các bạn, và luôn hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng tự tỏ mình trong Lời và trong Thánh Thể,” ông nói thêm.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Leo chuyển sang sứ mệnh của Giáo Hội tại Angola, nói rằng những khó khăn liên tục của đất nước đòi hỏi “sự hiện diện của một Giáo Hội biết cách đồng hành cùng các bạn và lắng nghe tiếng kêu than của con cái mình.”
“Một Giáo Hội, với ánh sáng của Lời và sự nuôi dưỡng của Thánh Thể, biết cách khơi dậy niềm hy vọng đã mất,” ông nói. “Một Giáo Hội được tạo nên từ những người như các bạn, những người hiến dâng chính mình giống như Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình trong việc bẻ bánh cho hai môn đệ trên đường đến Emmaus.”
“Angola cần các giám mục, linh mục, nhà truyền giáo, tu sĩ nam nữ và giáo dân mang trong lòng khát vọng ‘hy sinh’ cuộc đời mình cho người khác, cam kết yêu thương và tha thứ lẫn nhau, xây dựng không gian bác ái và hòa bình, và thực hiện các hành động thương xót và đoàn kết đối với những người cần giúp đỡ nhất,” Đức Giáo Hoàng nói.
Trong phần kết luận... Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi đổi mới quốc gia, nói rằng “chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một đất nước nơi những chia rẽ cũ được xóa bỏ hoàn toàn, nơi hận thù và bạo lực biến mất, và nơi tai họa tham nhũng được chữa lành bằng một nền văn hóa mới của công lý và chia sẻ.”
“Chỉ bằng cách này, một tương lai đầy hứa hẹn mới có thể xảy ra, đặc biệt là đối với nhiều người trẻ đã mất hy vọng,” ngài nói.
Ngài kết luận bằng một lời kêu gọi trực tiếp: “Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cần hướng về tương lai với hy vọng và xây dựng hy vọng cho tương lai. Đừng sợ hãi khi làm điều đó!”
Đức Giáo Hoàng đảm bảo với những người hiện diện về sự gần gũi và lời cầu nguyện của ngài và phó thác người dân Angola cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu Đức Mẹ Muxima.
Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Coeli) sau Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Leo đã đề cập đến một số cuộc khủng hoảng quốc tế. Ngài bày tỏ sự tiếc nuối về “sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine”, lưu ý rằng thường dân tiếp tục phải chịu đựng, và nói: “Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với tất cả những người đang đau khổ và đảm bảo sẽ cầu nguyện cho toàn thể người dân Ukraine. Tôi nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt vũ khí và theo đuổi con đường đối thoại.”
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn được công bố ở Lebanon, nói rằng đó “là một lý do để hy vọng” và “một dấu hiệu nhẹ nhõm cho người dân Lebanon.”
Ngài nói thêm: “Tôi khuyến khích những người đang tham gia vào một giải pháp ngoại giao tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt các cuộc xung đột trên khắp Trung Đông.”
Ngay cả sau khi buổi lễ kết thúc, sự nhiệt tình của các tín hữu vẫn không hề giảm sút. Đám đông dường như không muốn để Đức Giáo Hoàng rời đi, tiếp tục hát hò, nhảy múa và reo hò vui mừng khi màu sắc và niềm vui của sự kiện lan tỏa khắp không gian rộng lớn của buổi lễ.