Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích các tu sĩ Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Dòng Nữ tu Đức Mẹ Tông Đồ tiếp tục sứ mệnh của mình tại các vùng khó khăn trên thế giới và giữa những người cần giúp đỡ nhất.

(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)
Trong bài phát biểu trước hai dòng tu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các sơ tiếp tục sứ mệnh của mình tại các khu vực khó khăn trên thế giới và giữa những người nghèo nhất, kêu gọi họ vun đắp tinh thần gia đình trong cộng đồng của mình.
“Đối với các nam nữ tu sĩ, cũng như đối với những giáo dân Kitô giáo thực sự tận tâm,” tinh thần gia đình này “trước hết và trên hết nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, từ Thánh Thể, từ cầu nguyện, từ việc tôn thờ, từ việc lắng nghe Lời Chúa và từ việc cử hành các bí tích,” Đức Giáo Hoàng nói trong bài diễn văn trước các tu sĩ Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các nữ tu Dòng Đức Mẹ Tông Đồ vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 2.
“Từ đó, từ bàn thờ và nhà tạm,” ngài tiếp tục, “tinh thần này lớn lên trong trái tim chúng ta, lấp đầy chúng bằng những cảm xúc hiệp thông và yêu thương, sự quan tâm và gần gũi kiên nhẫn, điều phải luôn luôn phân biệt chúng ta và khiến chúng ta trở thành phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới.”
Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ hai nhóm tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Giáo hoàng phê chuẩn Quy luật và Hiến pháp của Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Dòng Nữ tu Đức Mẹ Tông Đồ.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mặc dù lịch sử của hai dòng tu khác nhau, nhưng chúng có một số điểm chung, bao gồm thời kỳ thành lập, việc cả hai đều có nguồn gốc từ Pháp và “trên hết là ơn gọi truyền giáo”.
Một sự ưu tiên dành cho những người thấp kém nhất trong chúng ta
Trước hết, nói về Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cách mà người sáng lập dòng tu, giám mục người Pháp Thánh Eugène de Mazenod, đã quyết định tập trung vào việc truyền bá Tin Mừng cho những người cần giúp đỡ nhất “vào thời điểm châu Âu bị rung chuyển bởi những sự kiện phức tạp và kịch tính, làm tăng thêm tính cấp thiết của việc rao giảng Tin Mừng”.
“Ngài đã mạnh mẽ lên tiếng và hành động để bảo vệ phẩm giá của người nghèo, công nhân và nông dân, những người bị bóc lột như một nguồn lao động đơn thuần, trong khi những nhu cầu sâu sắc nhất của con người bị bỏ mặc”, Đức Giáo Hoàng tiếp tục.
Ngài nói thêm rằng Thánh Eugène de Mazenod cũng đã gửi các tu sĩ đến Canada, châu Âu, châu Phi và châu Á, dẫn đến “sự nở rộ ấn tượng của các ơn gọi truyền giáo”.
Ngay cả ngày nay, với hơn 3.000 nữ tu trải rộng khắp 70 quốc gia, “các chị em vẫn tiếp tục thực hiện sứ vụ của mình với lòng cởi mở ưu tiên đối với những người bé nhỏ nhất trong chúng ta, được làm giàu bởi món quà quý giá của một gia đình đầy sức sống và sự trân trọng ngày càng tăng đối với các nền văn hóa riêng biệt,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
“Các chị em đón nhận sức sống này như một món quà và như một dấu hiệu thúc đẩy các chị em gìn giữ và đổi mới tinh thần nguồn gốc của mình.”
Hãy tiếp tục sứ mệnh của mình ở những nơi khó khăn, hãy làm chứng cho hòa bình.
Tiếp tục nói về các Nữ tu Đức Mẹ Tông Đồ - với hơn 600 nữ tu trải rộng khắp 21 quốc gia - Đức Giáo Hoàng nhắc lại cách người sáng lập, Cha Augustine Planque người Pháp, đã chọn những lời của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ, “Với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu,” làm khẩu hiệu của dòng.
Với câu này nhắc lại sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria giữa các Tông đồ, trong phòng Tiệc Ly và trong cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, “ngài đã thành lập Dòng của các chị em để đảm bảo sự hiện diện không thể thiếu của phụ nữ trong công việc của Hội Truyền giáo Châu Phi,” Đức Giáo Hoàng giải thích.
Ngài nhấn mạnh có bao nhiêu phụ nữ từ Pháp và các quốc gia khác đã đáp lại lời mời gọi này để được ở bên cạnh và noi gương Đức Mẹ, làm chứng cho Chúa Kitô. “Đối với nhiều người trong số họ, lời ‘vâng’ đó đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ, do sự khắc nghiệt của công việc truyền giáo, nguy cơ mắc bệnh tật, và gần đây là tử đạo,” Đức Giáo Hoàng nói.
“Ngay cả bây giờ, các con vẫn hiện diện trong những hoàn cảnh khó khăn, nơi các con dâng hiến sự phục vụ của mình với đức tin và lòng kính trọng đối với tất cả mọi người,” ngài lưu ý, đồng thời khuyến khích họ “tiếp tục sứ mệnh này, bất cứ nơi nào các con phục vụ, trở thành những chứng nhân đích thực hơn nữa về tình huynh đệ và hòa bình.”

(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)
Trong bài phát biểu trước hai dòng tu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các sơ tiếp tục sứ mệnh của mình tại các khu vực khó khăn trên thế giới và giữa những người nghèo nhất, kêu gọi họ vun đắp tinh thần gia đình trong cộng đồng của mình.
“Đối với các nam nữ tu sĩ, cũng như đối với những giáo dân Kitô giáo thực sự tận tâm,” tinh thần gia đình này “trước hết và trên hết nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, từ Thánh Thể, từ cầu nguyện, từ việc tôn thờ, từ việc lắng nghe Lời Chúa và từ việc cử hành các bí tích,” Đức Giáo Hoàng nói trong bài diễn văn trước các tu sĩ Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các nữ tu Dòng Đức Mẹ Tông Đồ vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 2.
“Từ đó, từ bàn thờ và nhà tạm,” ngài tiếp tục, “tinh thần này lớn lên trong trái tim chúng ta, lấp đầy chúng bằng những cảm xúc hiệp thông và yêu thương, sự quan tâm và gần gũi kiên nhẫn, điều phải luôn luôn phân biệt chúng ta và khiến chúng ta trở thành phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới.”
Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ hai nhóm tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Giáo hoàng phê chuẩn Quy luật và Hiến pháp của Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Dòng Nữ tu Đức Mẹ Tông Đồ.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mặc dù lịch sử của hai dòng tu khác nhau, nhưng chúng có một số điểm chung, bao gồm thời kỳ thành lập, việc cả hai đều có nguồn gốc từ Pháp và “trên hết là ơn gọi truyền giáo”.
Một sự ưu tiên dành cho những người thấp kém nhất trong chúng ta
Trước hết, nói về Dòng Truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cách mà người sáng lập dòng tu, giám mục người Pháp Thánh Eugène de Mazenod, đã quyết định tập trung vào việc truyền bá Tin Mừng cho những người cần giúp đỡ nhất “vào thời điểm châu Âu bị rung chuyển bởi những sự kiện phức tạp và kịch tính, làm tăng thêm tính cấp thiết của việc rao giảng Tin Mừng”.
“Ngài đã mạnh mẽ lên tiếng và hành động để bảo vệ phẩm giá của người nghèo, công nhân và nông dân, những người bị bóc lột như một nguồn lao động đơn thuần, trong khi những nhu cầu sâu sắc nhất của con người bị bỏ mặc”, Đức Giáo Hoàng tiếp tục.
Ngài nói thêm rằng Thánh Eugène de Mazenod cũng đã gửi các tu sĩ đến Canada, châu Âu, châu Phi và châu Á, dẫn đến “sự nở rộ ấn tượng của các ơn gọi truyền giáo”.
Ngay cả ngày nay, với hơn 3.000 nữ tu trải rộng khắp 70 quốc gia, “các chị em vẫn tiếp tục thực hiện sứ vụ của mình với lòng cởi mở ưu tiên đối với những người bé nhỏ nhất trong chúng ta, được làm giàu bởi món quà quý giá của một gia đình đầy sức sống và sự trân trọng ngày càng tăng đối với các nền văn hóa riêng biệt,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
“Các chị em đón nhận sức sống này như một món quà và như một dấu hiệu thúc đẩy các chị em gìn giữ và đổi mới tinh thần nguồn gốc của mình.”
Hãy tiếp tục sứ mệnh của mình ở những nơi khó khăn, hãy làm chứng cho hòa bình.
Tiếp tục nói về các Nữ tu Đức Mẹ Tông Đồ - với hơn 600 nữ tu trải rộng khắp 21 quốc gia - Đức Giáo Hoàng nhắc lại cách người sáng lập, Cha Augustine Planque người Pháp, đã chọn những lời của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ, “Với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu,” làm khẩu hiệu của dòng.
Với câu này nhắc lại sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria giữa các Tông đồ, trong phòng Tiệc Ly và trong cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, “ngài đã thành lập Dòng của các chị em để đảm bảo sự hiện diện không thể thiếu của phụ nữ trong công việc của Hội Truyền giáo Châu Phi,” Đức Giáo Hoàng giải thích.
Ngài nhấn mạnh có bao nhiêu phụ nữ từ Pháp và các quốc gia khác đã đáp lại lời mời gọi này để được ở bên cạnh và noi gương Đức Mẹ, làm chứng cho Chúa Kitô. “Đối với nhiều người trong số họ, lời ‘vâng’ đó đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ, do sự khắc nghiệt của công việc truyền giáo, nguy cơ mắc bệnh tật, và gần đây là tử đạo,” Đức Giáo Hoàng nói.
“Ngay cả bây giờ, các con vẫn hiện diện trong những hoàn cảnh khó khăn, nơi các con dâng hiến sự phục vụ của mình với đức tin và lòng kính trọng đối với tất cả mọi người,” ngài lưu ý, đồng thời khuyến khích họ “tiếp tục sứ mệnh này, bất cứ nơi nào các con phục vụ, trở thành những chứng nhân đích thực hơn nữa về tình huynh đệ và hòa bình.”