Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban phước lành Giáng Sinh truyền thống “Urbi et Orbi” từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 12 năm 2025. (Nguồn: Truyền thông Vatican.)


Elise Ann Allen, trong bản tin của Crux ngày 25 tháng 12 năm 2025, tường trình rằng: Hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Leo đã ban phước lành Giáng Sinh chính thức đầu tiên cho thế giới kể từ khi được bầu chọn. Ngài nói với các tín hữu rằng hòa bình bắt đầu từ sự hoán cải bản thân, và kêu gọi các tín hữu và những người có thẩm quyền nỗ lực vì đối thoại và hòa giải ở mọi bình diện.

Đức Giáo Hoàng nói trong bài phát biểu Urbi et Orbi ngày 25 tháng 12, đúng ngày Giáng Sinh: “Thưa anh chị em, trách nhiệm là con đường chắc chắn dẫn đến hòa bình”.

“Nếu tất cả chúng ta, ở mọi bình diện, ngừng buộc tội người khác và thay vào đó thừa nhận lỗi lầm của chính mình, cầu xin Chúa tha thứ, và nếu chúng ta thực sự chia sẻ nỗi đau khổ của người khác và đứng về phía những người yếu thế và bị áp bức, thì thế giới sẽ thay đổi”.

Đức Giáo Hoàng Leo đã khai mạc mùa Giáng sinh bằng Thánh lễ vọng Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12, và bằng việc cử hành Thánh lễ sáng Giáng sinh, trước khi ban phép lành Urbi et Orbi, “cho thành phố và cho thế giới,” đi kèm với ơn toàn xá, và theo truyền thống chỉ được ban vào dịp Giáng sinh và Phục sinh.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng Chúa Giêsu, Đấng chịu trách nhiệm tạo dựng thế giới, đã được sinh ra trong một chuồng gia súc và được đặt trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho Người trong quán trọ.

Đức Giáo Hoàng Leo nói “Vì tình yêu thương, Người muốn được sinh ra bởi một người phụ nữ và do đó chia sẻ nhân tính của chúng ta; vì tình yêu thương, Người chấp nhận sự nghèo khó và bị ruồng bỏ, đồng nhất mình với những người bị bỏ rơi và bị loại trừ”.

Theo ngài, trong hoàn cảnh Chúa Giêsu giáng sinh, các tín hữu thấy được quyết định của Thiên Chúa là làm điều mà chỉ Người mới có thể làm, đó là gánh lấy tội lỗi và mở ra con đường cứu rỗi, nhưng Chúa Giêsu trong sự nhập thể của Người cũng cho nhân loại thấy “điều mà chỉ chúng ta mới có thể làm, đó là gánh vác phần trách nhiệm của mình”.

Ngài cho hay: “Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta mà không cần chúng ta, sẽ không cứu rỗi chúng ta nếu không có chúng ta, nghĩa là không có ý chí tự do yêu thương của chúng ta. Những người không yêu thương thì không được cứu rỗi; họ bị hư mất. Và những người không yêu thương anh chị em mình mà họ nhìn thấy, thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà họ không nhìn thấy”.

Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu là nguồn gốc của hòa bình không chỉ vì Người đã giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, mà còn vì Người chỉ ra con đường vượt qua các xung đột, cả giữa người với người và trên phạm vi quốc tế.

Đức Leo nói: “Nếu không có một trái tim được giải thoát khỏi tội lỗi, một trái tim đã được tha thứ, chúng ta không thể là những người nam nữ của hòa bình hay những người xây dựng hòa bình. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu được sinh ra ở Bê-lem và chết trên thập tự giá: để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi”.

Đức Giáo Hoàng nói, nhờ ân sủng của Chúa, mỗi người “có thể và phải” làm phần việc của mình “để bác bỏ hận thù, bạo lực và đối kháng, và thực hành đối thoại, hòa bình và hòa giải.”

Để đạt được mục tiêu này, ngài đã gửi lời chúc Giáng sinh và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt đề cập đến các quốc gia và khu vực bị tàn phá bởi xung đột bạo lực và chiến tranh.

Ngài cầu nguyện cho hòa bình trên khắp Trung Đông và nhắc lại chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon vào tháng 11. Ngài cũng cầu nguyện cho hòa bình trên khắp châu Âu, xin Chúa “truyền cảm hứng cho tinh thần cộng đồng và hợp tác, trung thành với cội nguồn và lịch sử Kitô giáo, và trong tình đoàn kết – và chấp nhận – những người đang cần giúp đỡ.”

Cầu nguyện cho “người dân Ukraine đang bị giày vò,” Đức Giáo Hoàng Leo cầu xin “tiếng súng đạn chấm dứt, và các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm thấy can đảm để tham gia vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng.”

Đức Giáo Hoàng Leo cũng kêu gọi hòa bình trong các cuộc chiến tranh “bị lãng quên” đang diễn ra và cầu nguyện cho sự an ủi cho các nạn nhân và “cho những người đau khổ vì bất công, bất ổn chính trị, đàn áp tôn giáo và khủng bố.”

Ngài đã đặc biệt đề cập đến các cuộc xung đột đang diễn ra khắp châu Phi, và cũng cầu nguyện cho Haiti, “xin cho mọi hình thức bạo lực trong nước chấm dứt và xin cho tiến trình hòa bình và hòa giải được thực hiện.”

Sau đó, ngài hướng về khu vực Mỹ Latinh, cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà chức trách chính trị trong khu vực “để khi đối diện với vô số thách thức, xin cho có chỗ cho đối thoại vì lợi ích chung, thay vì những định kiến về ý thức hệ và đảng phái.”

Đức Giáo Hoàng Leo đã cầu nguyện cho hòa bình ở châu Á, đặc biệt là ở Myanmar, Thái Lan và Campuchia, và ngài cũng cầu nguyện cho người dân ở châu Đại Dương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngài nói: “Trước những thử thách như vậy, tôi mời gọi mọi người hãy đổi mới, với lòng tin sâu sắc, cam kết chung của chúng ta trong việc giúp đỡ những người đang đau khổ. Chúng ta đừng để mình bị khuất phục bởi sự thờ ơ đối với những người đang đau khổ, vì Chúa không thờ ơ với nỗi đau khổ của chúng ta.”

Chúa Giêsu, khi trở thành người, đã mang lấy sự yếu đuối của con người, “đồng nhất với mỗi người chúng ta: với những người không còn gì và đã mất tất cả, như cư dân Gaza; với những người đang làm mồi cho nạn đói và nghèo khổ, như người dân Yemen.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng, qua sự nhập thể của Người, Thiên Chúa cũng đã chọn đồng nhất “với những người đang chạy trốn khỏi quê hương để tìm kiếm tương lai ở nơi khác, như nhiều người tị nạn và người di cư vượt Địa Trung Hải hoặc băng qua lục địa châu Mỹ.”

Ngài cũng cầu nguyện cho những người thất nghiệp, cho các tù nhân và cho các nạn nhân của nhiều hình thức bóc lột khác nhau.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng trích dẫn nhà thơ người Đức gốc Israel Yehuda Amichai, kêu gọi hòa bình, “Không phải là hòa bình của một lệnh ngừng bắn, thậm chí không phải là hình ảnh con sói và con cừu, mà là như trong trái tim khi sự phấn khích qua đi và bạn chỉ có thể nói về một sự mệt mỏi lớn lao… Hãy để nó đến như hoa dại, bất ngờ, bởi vì cánh đồng cần nó: hòa bình hoang dã.”

Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các tín hữu trong dịp Giáng sinh “hãy mở lòng mình với anh chị em của chúng ta đang cần giúp đỡ hoặc đang đau khổ,” nói rằng khi làm như vậy, “chúng ta mở lòng mình với Chúa Giêsu Hài Đồng, Đấng chào đón chúng ta bằng vòng tay rộng mở và tỏ lộ thần tính của Người cho chúng ta.”

Ngài lưu ý rằng ngài sẽ chính thức kết thúc Năm Thánh Hy Vọng vào ngày 6 tháng 1, khi ngài đóng cửa thánh của vương cung thánh đường trong Thánh lễ mừng Chúa Hiển Linh.

Trong khi cửa thánh sẽ đóng lại, Chúa Kitô và niềm hy vọng mà Người mang đến sẽ luôn luôn hiện hữu, Đức Giáo Hoàng Leo nói, rằng Chúa Giêsu “là cánh cửa luôn luôn rộng mở, dẫn chúng ta vào đời sống thần linh.”

Đức Leo kết luận: “Đây là lời loan báo vui mừng của ngày hôm nay: Hài Nhi được sinh ra là Thiên Chúa nhập thể; Người đến không phải để kết án mà để cứu rỗi; sự hiện diện của Người không phải là thoáng qua, vì Người đến để ở lại và hiến dâng chính mình… Trong Người, mọi vết thương đều được chữa lành và mọi trái tim đều tìm thấy sự nghỉ ngơi và bình an.”