Đức Giáo Hoàng bày tỏ: Ước mong lòng khiêm nhường và giản dị sẽ trở thành phong cách của Giáo Hội

Trong lời chúc Giáng Sinh truyền thống gửi đến các nhân viên Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô mời gọi họ học hỏi sự giản dị và lòng khiêm nhường từ biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu trong mùa Giáng Sinh này, và ước mong điều đó trở thành phong cách của Giáo Hội.

(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)

Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi các nhân viên Vatican học hỏi sự giản dị và khiêm nhường từ sự giáng sinh của Chúa Giêsu trong mùa Giáng Sinh này và “cùng nhau đảm bảo rằng điều đó ngày càng trở thành phong cách của Giáo Hội trong mọi biểu hiện của mình.”

Ngài đã đưa ra lời mời này vào thứ Hai, ngày 22 tháng 12, tới các nhân viên của Giáo triều La Mã, Phủ Thống đốc Vương quốc Vatican và Tòa Giám mục Roma, cùng gia đình của họ, những người đã tập trung tại Hội trường Thánh Giáo hoàng Paul VI để tham dự buổi tiếp kiến thường niên và trao đổi lời chúc Giáng Sinh.

Đức Giáo Hoàng Lêô cảm ơn những người hiện diện vì sự đón tiếp nồng nhiệt và công việc của họ, giải thích rằng ngài đang thấu triệt Vatican như “một bức tranh lớn gồm các văn phòng và dịch vụ.” “Dần dần, với sự giúp đỡ của Chúa, tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ có thể gặp gỡ các bạn bằng cách đến thăm các nơi làm việc khác nhau,” ngài nói.

“Xin hãy chuyển lời chào của tôi đến những người thân yêu của các bạn ở nhà; đặc biệt là người già và người bệnh, hãy nói với họ rằng Đức Giáo Hoàng đang cầu nguyện cho họ,” ngài nói thêm.

Hãy tôn vinh Chúa qua cuộc sống hằng ngày của bạn.

Trong lời ch
ào của mình, ĐGH đã suy ngẫm về nhiều hình tượng và nhân vật đã được thêm vào các cảnh trí Chúa giáng sinh trong suốt chiều dài lịch sử và đại diện cho cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như “thợ rèn, chủ quán trọ, bà chủ nhà, người giặt ủi, người mài dao, v.v.”

Ngài chỉ ra rằng mặc dù những nghề này thuộc về quá khứ - và một số đã biến mất hoàn toàn - nhưng chúng vẫn có ý nghĩa quan trọng trong các cảnh trí Chúa giáng sinh.

“Chúng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các hoạt động của chúng ta, công việc hằng ngày của chúng ta, đều có được ý nghĩa trọn vẹn trong kế hoạch của Chúa, mà trung tâm của kế hoạch công trình đó là Chúa Giêsu Kitô,” ngài nói.

“Như thể Chúa Giêsu Hài Đồng, nằm trong máng cỏ, ban phước lành cho mọi thứ và mọi người. Sự hiện diện hiền lành và khiêm nhường của Ngài lan tỏa lòng nhân ái của Chúa khắp mọi nơi.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng trong khi Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng đang kinh ngạc trước sự giáng sinh của Chúa Giêsu, các nhân vật khác vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngài giải thích rằng, mặc dù họ có vẻ như không quan tâm đến sự kiện trọng đại này, nhưng trên thực tế họ vẫn đang tham gia bằng cách ở lại vị trí của mình và làm công việc của mình.

“Tôi muốn nghĩ rằng điều này cũng đúng với chúng ta trong cuộc sống công việc: mỗi người chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ của mình và chúng ta ca ngợi Chúa bằng cách làm tốt công việc đó, với sự tận tâm,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

“Đôi khi chúng ta quá mải mê với công việc mà không nghĩ đến Chúa hay Giáo Hội, nhưng chính việc làm việc tận tụy, cố gắng hết sức mình, và cũng – đối với các bạn giáo dân – với tình yêu thương dành cho gia đình, cho con cái, đã làm vinh hiển Chúa.”