Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Thánh Stêphanô dạy chúng ta rằng tử đạo là sự tái sinh vào ánh sáng

Trong ngày lễ kính vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, Thánh Stêphanô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy niệm về sự tử đạo như là một “sự tái sinh vào thiên đường” và về niềm vui Giáng Sinh như một sự lựa chọn sống tình huynh đệ, tha thứ và hòa bình trong một thế giới đầy sợ hãi và xung đột.
(Tin Vatican)
Trong ngày lễ kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu suy niệm về sự tử đạo không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu: một “sự tái sinh vào thiên quốc” cho thấy ý nghĩa thực sự của việc bước vào ánh sáng.
ĐTC chào đón các tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin, vào ngày mà các Kitô hữu thời sơ khai thường gọi là “sinh nhật” của Thánh Stêphanô, Đức Giáo Hoàng nhắc lại niềm tin chắc chắn cổ xưa rằng “chúng ta không chỉ được sinh ra một lần”. Với con mắt đức tin, ngài nói, ngay cả cái chết cũng không còn là bóng tối nữa. “Tử đạo là sự tái sinh vào thiên quốc”, ngài tiếp tục, mô tả đó là một cuộc hành trình được soi sáng bởi tình yêu chứ không phải bị che khuất bởi nỗi sợ hãi.
Suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chỉ ra hình ảnh nổi bật của Stêphanô trước công đồng: “Tất cả những người ngồi trong công đồng đều chăm chú nhìn ông, và họ thấy rằng mặt ông giống như mặt thiên thần” (Công vụ 6:15). Đức Giáo Hoàng giải thích rằng đó là “khuôn mặt của người không thờ ơ với lịch sử, mà đáp lại nó bằng tình yêu thương”. Cuộc đời và cái chết của Stêphanô, ngài nói, phản chiếu “tình yêu thiêng liêng đã xuất hiện nơi Chúa Giêsu, Ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối của chúng ta”.
Từ Bêlem đến tử đạo, Đức Thánh Cha đã lần theo một sợi giây duy nhất: lời kêu gọi sống như con cái của Thiên Chúa. Sự giáng sinh của Con Thiên Chúa, ngài nói, thu hút nhân loại, cũng như đã thu hút Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng với lòng khiêm nhường của họ. Tuy nhiên, ngài thừa nhận, vẻ đẹp của một cuộc sống như vậy cũng bị chối bỏ. Ngay từ đầu, “sức hút của Người đã gây ra phản ứng của những kẻ ham hố quyền lực”, của những kẻ bất an trước lòng tốt phơi bày sự bất công và tiết lộ “ý đồ trong lòng họ” (xem Lc 2:35).
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khẳng định, không quyền lực nào có thể thắng được công việc của Thiên Chúa. Ngay cả ngày nay, trên khắp thế giới, vẫn có những người “chọn công lý ngay cả với cái giá rất đắt”, những người đặt hòa bình lên trên nỗi sợ hãi và phục vụ người nghèo lên trên lợi ích cá nhân. Từ những lựa chọn này, ngài nói, “hy vọng nảy nở”, khiến cho việc ăn mừng vẫn có thể thực hiện được ngay cả giữa đau khổ.
Đức Giáo Hoàng không né tránh thực tế của thời điểm hiện tại. Giữa một thế giới đầy bất ổn và đau thương, niềm vui dường như không thể đạt được. Những người tin vào hòa bình và đi theo “con đường không vũ trang của Chúa Giêsu và các vị tử đạo”, ngài lưu ý, thường bị chế giễu hoặc bị loại trừ, đôi khi thậm chí bị buộc tội đứng về phía kẻ thù. Tuy nhiên, ngài nói, “các Kitô hữu không có kẻ thù, mà chỉ có anh chị em”, phẩm giá của họ vẫn được giữ nguyên vẹn ngay cả khi sự hiểu biết không còn.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp tục nói, cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh là niềm vui được duy trì bởi những người đã sống trong tình huynh đệ, những người nhận ra trong mỗi người, ngay cả trong những kẻ thù, “phẩm giá bất diệt của con cái Thiên Chúa”. Giống như Chúa Giêsu, thánh Stêphanô đã chết trong sự tha thứ, được nâng đỡ bởi “một sức mạnh thực hơn cả vũ khí”: một sức mạnh vô điều kiện đã hiện diện trong mỗi trái tim, được đánh thức lại khi chúng ta học cách nhìn nhau với sự chú ý và nhận biết.
“Vâng, đây là ý nghĩa của việc được tái sinh, được một lần nữa bước vào ánh sáng”, Đức Giáo Hoàng nói. “Đây là ‘Giáng Sinh’ của chúng ta”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phó thác các tín hữu cho Đức Mẹ, Mẹ “được chúc phúc giữa tất cả những người phụ nữ ban sự sống và chống lại sự kiêu ngạo bằng lòng thương xót, và sự nghi ngờ bằng đức tin”. Và cuối cùng, ĐTC mời gọi tất cả mọi người chiêm nghiệm về Mẹ, ngài cầu nguyện rằng Mẹ có thể dẫn dắt thế giới vào niềm vui của chính Mẹ – “một niềm vui xua tan mọi nỗi sợ hãi và mọi mối đe dọa, giống như tuyết tan trước ánh mặt trời”.
“Tôi xin nhắc lại những lời chúc tốt đẹp nhất cho hòa bình và sự thanh thản trong ánh sáng của ngày Chúa Giáng Sinh… Khi chúng ta tưởng nhớ Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên, chúng ta cầu xin ngài chuyển cầu để củng cố đức tin của chúng ta và nâng đỡ các cộng đồng đang chịu nhiều đau khổ nhất vì chứng nhân Kitô giáo của họ. Mong rằng tấm gương khiêm nhường, can đảm và tha thứ của ngài sẽ đồng hành cùng những người, trong những tình huống xung đột, cam kết thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hòa bình.”

Trong ngày lễ kính vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, Thánh Stêphanô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy niệm về sự tử đạo như là một “sự tái sinh vào thiên đường” và về niềm vui Giáng Sinh như một sự lựa chọn sống tình huynh đệ, tha thứ và hòa bình trong một thế giới đầy sợ hãi và xung đột.
(Tin Vatican)
Trong ngày lễ kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu suy niệm về sự tử đạo không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu: một “sự tái sinh vào thiên quốc” cho thấy ý nghĩa thực sự của việc bước vào ánh sáng.
ĐTC chào đón các tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin, vào ngày mà các Kitô hữu thời sơ khai thường gọi là “sinh nhật” của Thánh Stêphanô, Đức Giáo Hoàng nhắc lại niềm tin chắc chắn cổ xưa rằng “chúng ta không chỉ được sinh ra một lần”. Với con mắt đức tin, ngài nói, ngay cả cái chết cũng không còn là bóng tối nữa. “Tử đạo là sự tái sinh vào thiên quốc”, ngài tiếp tục, mô tả đó là một cuộc hành trình được soi sáng bởi tình yêu chứ không phải bị che khuất bởi nỗi sợ hãi.
Suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chỉ ra hình ảnh nổi bật của Stêphanô trước công đồng: “Tất cả những người ngồi trong công đồng đều chăm chú nhìn ông, và họ thấy rằng mặt ông giống như mặt thiên thần” (Công vụ 6:15). Đức Giáo Hoàng giải thích rằng đó là “khuôn mặt của người không thờ ơ với lịch sử, mà đáp lại nó bằng tình yêu thương”. Cuộc đời và cái chết của Stêphanô, ngài nói, phản chiếu “tình yêu thiêng liêng đã xuất hiện nơi Chúa Giêsu, Ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối của chúng ta”.
Từ Bêlem đến tử đạo, Đức Thánh Cha đã lần theo một sợi giây duy nhất: lời kêu gọi sống như con cái của Thiên Chúa. Sự giáng sinh của Con Thiên Chúa, ngài nói, thu hút nhân loại, cũng như đã thu hút Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng với lòng khiêm nhường của họ. Tuy nhiên, ngài thừa nhận, vẻ đẹp của một cuộc sống như vậy cũng bị chối bỏ. Ngay từ đầu, “sức hút của Người đã gây ra phản ứng của những kẻ ham hố quyền lực”, của những kẻ bất an trước lòng tốt phơi bày sự bất công và tiết lộ “ý đồ trong lòng họ” (xem Lc 2:35).
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khẳng định, không quyền lực nào có thể thắng được công việc của Thiên Chúa. Ngay cả ngày nay, trên khắp thế giới, vẫn có những người “chọn công lý ngay cả với cái giá rất đắt”, những người đặt hòa bình lên trên nỗi sợ hãi và phục vụ người nghèo lên trên lợi ích cá nhân. Từ những lựa chọn này, ngài nói, “hy vọng nảy nở”, khiến cho việc ăn mừng vẫn có thể thực hiện được ngay cả giữa đau khổ.
Đức Giáo Hoàng không né tránh thực tế của thời điểm hiện tại. Giữa một thế giới đầy bất ổn và đau thương, niềm vui dường như không thể đạt được. Những người tin vào hòa bình và đi theo “con đường không vũ trang của Chúa Giêsu và các vị tử đạo”, ngài lưu ý, thường bị chế giễu hoặc bị loại trừ, đôi khi thậm chí bị buộc tội đứng về phía kẻ thù. Tuy nhiên, ngài nói, “các Kitô hữu không có kẻ thù, mà chỉ có anh chị em”, phẩm giá của họ vẫn được giữ nguyên vẹn ngay cả khi sự hiểu biết không còn.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp tục nói, cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh là niềm vui được duy trì bởi những người đã sống trong tình huynh đệ, những người nhận ra trong mỗi người, ngay cả trong những kẻ thù, “phẩm giá bất diệt của con cái Thiên Chúa”. Giống như Chúa Giêsu, thánh Stêphanô đã chết trong sự tha thứ, được nâng đỡ bởi “một sức mạnh thực hơn cả vũ khí”: một sức mạnh vô điều kiện đã hiện diện trong mỗi trái tim, được đánh thức lại khi chúng ta học cách nhìn nhau với sự chú ý và nhận biết.
“Vâng, đây là ý nghĩa của việc được tái sinh, được một lần nữa bước vào ánh sáng”, Đức Giáo Hoàng nói. “Đây là ‘Giáng Sinh’ của chúng ta”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phó thác các tín hữu cho Đức Mẹ, Mẹ “được chúc phúc giữa tất cả những người phụ nữ ban sự sống và chống lại sự kiêu ngạo bằng lòng thương xót, và sự nghi ngờ bằng đức tin”. Và cuối cùng, ĐTC mời gọi tất cả mọi người chiêm nghiệm về Mẹ, ngài cầu nguyện rằng Mẹ có thể dẫn dắt thế giới vào niềm vui của chính Mẹ – “một niềm vui xua tan mọi nỗi sợ hãi và mọi mối đe dọa, giống như tuyết tan trước ánh mặt trời”.
“Tôi xin nhắc lại những lời chúc tốt đẹp nhất cho hòa bình và sự thanh thản trong ánh sáng của ngày Chúa Giáng Sinh… Khi chúng ta tưởng nhớ Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên, chúng ta cầu xin ngài chuyển cầu để củng cố đức tin của chúng ta và nâng đỡ các cộng đồng đang chịu nhiều đau khổ nhất vì chứng nhân Kitô giáo của họ. Mong rằng tấm gương khiêm nhường, can đảm và tha thứ của ngài sẽ đồng hành cùng những người, trong những tình huống xung đột, cam kết thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hòa bình.”