
Christine Rousselle, trên Aleteia, xuất bản ngày 06/03/25, tường trình rằng Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ La tinh của Jerusalem, đã ban hành một thông điệp Mùa Chay cho các Ki-tô hữu ở Đất Thánh vào thứ Ba.
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Đức Thượng phụ La tinh của Jerusalem, đã ban hành một lá thư vào thứ Ba kêu gọi đoàn chiên của ngài cam kết thực hiện các giá trị Mùa Chay là ăn chay, hòa giải và cầu nguyện khi họ tiếp tục đối phó với các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực.
Mùa Chay năm nay, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, “thực sự có thể trở thành một năm thánh, tức là thời gian an ủi và hòa giải cho vùng đất này của chúng ta”.
Ngài đưa ra nhận xét này khi nhắc đến Năm Thánh 2025 đang diễn ra của toàn thể Giáo hội.
Đức Thượng phụ thừa nhận rằng “cơn cám dỗ cam chịu là rất lớn” do cuộc xung đột đang diễn ra, nhưng “chúng ta muốn dám hy vọng, đó là ái nữ của đức tin”.
Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, thập giá của Chúa Kitô là “trái tim của Lễ Phục sinh”, và ngài khuyến khích các tín hữu suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và đến thăm các địa điểm nơi các sự kiện đã xảy ra, nếu có thể.
“Nguyện Đấng Chịu Đóng Đinh chiếu sáng trong ánh sáng mới trước mắt chúng ta, những người ở đây trên vùng đất này, đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn nữa”.
Đất Thánh, theo ĐHY Pizzaballa, là “nơi mà niềm hy vọng lớn lao của Giáo hội và thế giới được sinh ra và xây dựng: Những lời lẽ cay độc và hận thù, những bài phát biểu ngạo mạn về xung đột và chỉ trích không thể ngăn cản Thiên Chúa nói lời hòa giải trong Chúa Kitô”.
Đức Hồng Y Pizzaballa lưu ý rằng Mùa Chay là cơ hội để các tín hữu “lắng nghe, một lần nữa, lời ân sủng và sự tha thứ”.
Lễ Phục sinh sắp tới không chỉ là kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Kitô, ngài nói, mà còn là “kỷ niệm sống động và hiện tại ân sủng của Thiên Chúa”.
Đức thượng phụ nói rằng ân sủng và sự tha thứ đến từ thập giá “có thể có vẻ như là sự ngu ngốc đối với những người quyền lực và khôn ngoan của thế giới này và thời đại chúng ta”.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, Chặng Đàng Thánh Giá kêu gọi mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi trạng thái sống đổi mới cách suy nghĩ và thái độ của mình.
“Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai hòa bình”, ngài nói.
“Nếu chúng ta thừa nhận và xưng tội, tội ác mà chúng ta đắm chìm và dẫn chúng ta đi chệch khỏi con đường của Chúa, nếu chúng ta đón nhận ân sủng của bí tích biến đổi chúng ta từ kẻ thù thành bạn bè và từ tội nhân thành người công chính, nếu chúng ta khám phá lại bản thân mình như được tha thứ, chấp nhận và yêu thương, thì chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù hơn nữa”.
Bí tích Giải tội
Đức Hồng Y còn khuyến khích các tín hữu tham gia vào bí tích hòa giải trong Mùa Chay, và tham gia vào việc ăn chay và bố thí.
"Chúng ta trở thành những người đàn ông và đàn bà của hòa giải và hòa bình đến mức chúng ta cũng sẵn sàng từ bỏ ngay cả những gì hợp pháp của mình, để tình yêu và sự tha thứ có thể tỏa sáng như cách sống của chúng ta", ngài nói.
Đức Thượng phụ lưu ý rằng "sẽ là thừa thãi" khi nhắc lại những cuộc đấu tranh đã gây ra tai họa cho Đất Thánh kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng "chúng ta không thể không lắng nghe mong muốn, thậm chí là tiếng kêu hòa giải, phát ra từ rất nhiều người và hoàn cảnh đã bị tổn thương, bị sỉ nhục và bị xúc phạm bởi bạo lực và cái ác đã ảnh hưởng đến chúng ta".
"Trong cuộc đấu tay đôi giữa Sự chết và Sự sống, Chúa của Sự sống đã chiến thắng và tình yêu chiến thắng của Người đã chiến thắng. Chúng ta hãy cùng Người chiến đấu trong cuộc chiến đức tin tốt đẹp, với hy vọng chắc chắn rằng chứng tá Kitô giáo và sứ vụ hòa giải của chúng ta sẽ đơm hoa kết trái!"
Ngài cho biết, đất đai vật chất không phải là thứ duy nhất bị tàn phá bởi bạo lực, đồng thời nói thêm rằng có "sự tàn phá của trái tim, của các mối quan hệ, của con người, đang kêu gào được xây dựng lại".
"Chúng ta, cca1c Ki-tô hữu, những người vinh danh Thập giá của Chúa Kitô, được hòa giải với Thiên Chúa, được kêu gọi hòa giải với nhau và sau đó truyền bá lời nói, cử chỉ và phong cách hòa giải".