HUẾ - Giáo xứ chính tòa Phủ Cam có 12 khu vực, trong đó có khu vực nhận tước hiệu Mân Côi là bổn mạng. Là một khu vực tuy chỉ có 252 người, nhưng là một khu vực có nền tảng đạo đức từ bao đời nay, Đức Cố Hồng Y Phanxi cô xaviê đã sinh ra và lớn lên tại khu vực này. Hàng năm, mỗi khi đến tháng Đức Mẹ, toàn khu vực đều tập trung đọc kinh tại ngôi nhà mà Ngài từng sinh sống.
Xem hình ảnh
Khu vực Mân Côi còn là nơi có hai cộng đoàn Con Đức Mẹ đi viếng và Con Đức Mẹ vô nhiễm tọa lạc, đồng thời có hai nhà chủng sinh ngoại trú. Mặc dù không thuộc nhân số của khu vực, nhưng mọi sinh hoạt đều có sự tham gia nhiệt tình của những cộng đoàn này.
Tháng Mân Côi, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, mỗi tối đều có buổi đọc kinh và lần hạt Mân Côi quanh bàn kiệu Đức Mẹ do từng khu vực hoặc các hội đoàn luân phiên phụ trách.
Tối 7.10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng khu vực. Toàn thể khu vực đều có mặt đông đủ và sốt sắng trước bàn kiệu Đức Mẹ, cùng với cha quản xứ, hai cha phó xứ và HĐGX. Ông khu vực trưởng xướng kinh trang trọng, cùng với những bài hát ngợi khen tôn vinh Mẹ. Bàn kiệu được rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung Thánh khi kết thúc buổi đọc kinh.
Mở đầu thánh lễ mừng bổn mạng, tất cả mọi người trong khu vực vinh dự đứng trong hàng rước linh mục phó xứ Giuse Lê Văn Hồng chủ tế thánh lễ, ba hồi chiêng trống vang lên thật trang nghiêm.
Chia sẽ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến kinh Mân Côi thật giản dị, thích hợp với mọi người từ giới trẻ đến ông già bà lão. Có thể đọc bất cứ hoàn cảnh nào: lúc đi đường, trên giường bệnh…Chỉ cần một vòng chuổi nhỏ hoặc 10 ngón tay là có thể lần hạt Mân Côi. Cho nên tràng chuỗi Mân Côi luôn là người bạn gần gũi với mọi người. Cha chủ tế dẫn lời Thầy Alanô dòng Đaminh rằng: “Khi tôi đọc kinh Kính Mừng, các Thánh nam nữ trên trời reo mừng, các quỷ dử hỏa ngục kinh khiếp.”
Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành, cha chủ tế đã chúc mừng tất cả mọi người trong khu vực Mân Côi với bao ơn lành của Mẹ Maria.
Xem hình ảnh
Khu vực Mân Côi còn là nơi có hai cộng đoàn Con Đức Mẹ đi viếng và Con Đức Mẹ vô nhiễm tọa lạc, đồng thời có hai nhà chủng sinh ngoại trú. Mặc dù không thuộc nhân số của khu vực, nhưng mọi sinh hoạt đều có sự tham gia nhiệt tình của những cộng đoàn này.
Tháng Mân Côi, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, mỗi tối đều có buổi đọc kinh và lần hạt Mân Côi quanh bàn kiệu Đức Mẹ do từng khu vực hoặc các hội đoàn luân phiên phụ trách.
Tối 7.10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng khu vực. Toàn thể khu vực đều có mặt đông đủ và sốt sắng trước bàn kiệu Đức Mẹ, cùng với cha quản xứ, hai cha phó xứ và HĐGX. Ông khu vực trưởng xướng kinh trang trọng, cùng với những bài hát ngợi khen tôn vinh Mẹ. Bàn kiệu được rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung Thánh khi kết thúc buổi đọc kinh.
Mở đầu thánh lễ mừng bổn mạng, tất cả mọi người trong khu vực vinh dự đứng trong hàng rước linh mục phó xứ Giuse Lê Văn Hồng chủ tế thánh lễ, ba hồi chiêng trống vang lên thật trang nghiêm.
Chia sẽ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh đến kinh Mân Côi thật giản dị, thích hợp với mọi người từ giới trẻ đến ông già bà lão. Có thể đọc bất cứ hoàn cảnh nào: lúc đi đường, trên giường bệnh…Chỉ cần một vòng chuổi nhỏ hoặc 10 ngón tay là có thể lần hạt Mân Côi. Cho nên tràng chuỗi Mân Côi luôn là người bạn gần gũi với mọi người. Cha chủ tế dẫn lời Thầy Alanô dòng Đaminh rằng: “Khi tôi đọc kinh Kính Mừng, các Thánh nam nữ trên trời reo mừng, các quỷ dử hỏa ngục kinh khiếp.”
Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành, cha chủ tế đã chúc mừng tất cả mọi người trong khu vực Mân Côi với bao ơn lành của Mẹ Maria.