Sáng nay, 22/08/2010, Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình về thăm mục vụ tại giáo xứ Phục Lễ, đồng thời ban bí thêm sức cho 50 em đã hội đủ tiêu chuẩn và được học giáo lý đầy đủ.
Giáo xứ Phục Lễ tọa lạc tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Giáo xứ Phục Lễ được thành lập năm 1920, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm quan thày. Phục Lễ là một giáo xứ đạo đức sốt sáng, sống đạo nhiệt thành, niềm tin sâu sắc, do vậy Phục Lễ góp vào vườn ươm ơn gọi cho Giáo Hội rất nhiều người con ưu tú, nhất là các dòng tu từ Bắc đến Nam. Đặc biệt hơn nữa là ngày 02/02/2010, Đức cha Phê rô Đệ đã đặt tay truyền chức linh mục cho thày phó tế Giuse Bùi Đình Nguyện, hiện giờ đang cộng tác với Đức cha và các cha trong việc đào tạo tu sinh, tại Tòa giám mục Thái Bình.
 |
Năm 2005 bề trên giáo phận cử cha Đaminh Nguyễn Văn Thao trực tiếp coi sóc giáo xứ này, với số giáo dân 1600 người, trực thuộc 11 họ lẻ (trong đó 3 giáo họ không có nhà thờ) và một họ nhà xứ. Từ ngày cha Đaminh Thao về coi sóc, xứ đạo đã đổi thay rất nhiều trong đời sống Đức Tin, cũng như việc xây dựng, sửa chữa thánh đường, xứ đường và các cơ sở khác trong giáo xứ. Để có một khuôn viên thánh đường thoáng mát và rộng rãi như hôm nay, cha Đaminh Thao đã tìm mọi cách để mua đất, chuyển đổi cho ba gia đình đang sống trong khu vực này dời đi nơi khác, mà vẫn bảo đảm đời sống đạo và mọi sinh hoạt khác của giáo xứ diễn ra tốt đẹp.
Nằm trong chương trình viếng thăm mục vụ của bề trên giáo phận, nhằm đúng dịp chầu lượt, lại có thêm 50 em lãnh nhận bí tích thêm sức, cho nên giáo xứ tổ chức thánh lễ rất sốt sáng và trang nghiêm, có rất đông giáo dân ở các xứ khác cùng đến tham dự. Sau khi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn là ngài rất vui khi nhìn thấy ngôi thánh đường khang trang đẹp đẽ. Đây cũng là công lao rất lớn của các bậc tổ tiên, đã để lại cho con cháu một kho tàng Đức Tin. Từ đó các thế hệ con cháu đoàn kết cùng nhau giữ gìn kho tàng thiêng liêng đó, đồng thời bảo vệ và xây dựng ngôi thánh đường vật chất to lớn và đẹp đẽ như ngày hôm nay.
 |
9 giờ, đoàn đồng tế từ khuôn viên nhà xứ tiến ra thánh đường, trong đoàn rước thật đông đảo, với nhiều hội đoàn, nhiều sắc màu khác nhau, điển hình là hai đội kèn nam và nữ, đội trống, các em giới trẻ, ca đoàn, hội con Đức Mẹ và huynh đoàn Đaminh. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha quảng diễn đường đến Nước Trời, đó là con đường hẹp mà Chúa Giêsu dạy trong thánh lễ hôm nay. Những ai muốn đạt được cứu cánh đời mình, tức là đến với Chúa, sống kết hiệp với Chúa, tất yếu phải đi trên con đường hẹp, con đường đòi hỏi mỗi người ki tô hữu hãy dấn thân, hãy hi sinh ngay ở đời này. Đối với những em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, dù còn trẻ tuổi nhưng các em đã hi sinh rất nhiều, những lúc trời nóng bức, những khi mất điện, các em vẫn tới lớp để nghe giảng và học bài cách đầy đủ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo xứ Phục Lễ cám ơn Đức cha, các cha, các nam nữ tu sĩ và mọi người đã tham dự và cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo xứ trong thánh lễ trọng thể này. Sau lễ các em lãnh nhận bí tích thêm sức chụp hình lưu niệm với bề trên giáo phận, và ngài tặng quà cho mỗi em một tượng Thánh Giá.