SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
LONG XUYÊN - Nhằm giúp Ban Quản Trị các đoàn tìm hiểu tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể trong hoàn cảnh mới nhằm tái lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trên toàn Giáo Phận Long Xuyên. Được sự hỗ trợ nhiệt tình về cơ sở vật chất của Cha Hạt Trưởng cũng là Cha Chánh xứ Thạnh An Phêrô Bùi Duy Tân, Ban Mục vụ Thiếu Nhi dưới sự chỉ đạo của Cha đặc trách Thiếu nhi Giáo Phận Vinh Sơn Phaolô Phạm Thế Hòa cũng là Cha Tuyên Úy Sa Mạc đã tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp I Phê rô Kiên Vững 2 ngày 17-18/6/10 tại Giáo Xứ Thạnh An.
Hình ảnh Trại Huyấn Luyện
Điều hành Sa Mạc là Sa Mạc Trưởng Cha Phêrô Maria Vũ Đức Học cùng các Cha đặc trách Thiếu Nhi các Hạt và xứ đoàn cùng đồng hành với các Sa mạc Sinh trong suốt khóa học. Nét son của Sa mạc là có sự hiện diện của cả 5 Cha đặc trách Thiếu nhi 5 hạt trong Giáo Phận: Cha Vinh Sơn Đỗ Chí Quang Hạt Rạch Giá; Cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Kiên Hạt Vĩnh Thạnh; Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo Hạt Tân Hiệp; Cha Phêrô Trần Văn Quắn Hạt Long Xuyên và Cha Phêrô Phạm Minh Trí Hạt Chợ Mới,
từ Tổng Giáo Phận Sài gòn, Cha Giuse Phạm Đức Tuấn Tuyên úy Liên đoàn Anrê Phú Yên cũng là Cha đặc trách Mục Vụ Thiếu nhi Giáo Phận cùng các Huynh Trưởng Huấn luyện viên Sàigòn về đây để hỗ trợ trong công tác huấn luyện.
Sa Mạc quy tụ hơn 300 Sa Mạc Sinh của 45 Giáo xứ thuộc 5 Giáo Hạt trong Giáo phận đã tề tựu về Thanh An từ sáng sớm. Có những bạn còn rất trẻ nhưng cũng không thiếu những mái tóc muối tiêu nhưng vẫn còn gắn bó và rất tha thiết với sinh hoạt Thiếu nhi. Sau thủ tục nhập Sa Mạc, nhìn các anh chị dường như khác hẳn: trẻ hơn, đẹp hơn, giống nhau hơn trong đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể với khăn quàng đỏ thắm. Để giao lưu học hỏi, các Sa Mạc Sinh đã được xếp ngẫu nhiên vào 30 đội chia làm 3 tiểu trại: Bethlem, Nazareth, Damas ứng với 3 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa. Sau nghi thức khai mạc trang trọng diễn ra dù trời nắng hè gay gắt nhưng hàng ngũ vẫn chỉnh tề, tinh thần kỉ luật vẫn được tôn trọng. Trong 2 ngày các Sa Mạc Sinh được trang bị nhiều kiến thức cơ bản mang đậm bản sắc truyền thống của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Tôn chỉ, mục đích; hệ thống tổ chức, họp chi đoàn, hành trình Sa Mạc, lửa thiêng Thánh Thể … cũng như được thực hành nghiêm tập, lửa thiêng Thánh thể, hành trình Sa Mạc.
Ngày thứ nhất trôi qua trong thời tiết thuận lợi. Với chủ đề Phê rô Kiên cường xuyên suốt đêm Lửa Thiêng Thánh Thể các tiết mục diễn nguyện thật sinh động nhưng không kém phần sáng tạo diễn lại hành trình kiên cường theo Chúa của Phê rô. Từ một anh ngư phủ được Chúa gọi bên bờ hồ Tiberia rũ bỏ mọi sự theo Chúa, đã chứng kiến vinh quang khi Chúa biến hình, được Chúa trao quyền cai trị Giáo Hội nhưng cũng có những phút yếu đuối xao lòng chối Thầy 3 lần để rồi từ những vấp ngã đã đứng dậy, kiên cường rao giảng đạo Chúa trước công nghị. Bên cạnh những tiểu phẩm là những vũ điệu tập thể của các Sa Mạc Sinh, noi gương Phêrô, tự nhìn lại mình, can đảm dấn bước theo Chúa theo “Con Đường Giêsu” hay tự khẳng định không ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, “xin tin yêu” vào nơi Đức Kytô. Ánh lửa tàn được các Sa Mạc Sinh thắp sáng mang lửa về tim và những giây phút cuối của ngày các Sa Mạc Sinh đã sốt sáng “sưởi nóng” bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Năm Cha ngồi tòa cáo giải giúp các Sa Mạc Sinh dọn tâm hồn để gặp gỡ Chúa trong Sa Mac. Kết thúc ngày Cầu Nguyện - Thánh Thể, các Sa Mạc Sinh được Chúa đưa vào giấc ngủ thật ngon với “những cơn mưa mát lành thật hiếm có trong Sa Mạc” như lời của Cha Hạt Trưởng.
Ngày thứ hai với ý lực Hy Sinh – Tông đồ được bắt đầu bằng Thánh Lễ đồng tế 12 Cha với sự chủ tế của Cha Phêrô Hat Trưởng. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Long Xuyên. Trong bài giảng cũng như trong câu chuyện dưới cờ; Ngài mời gọi các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hãy mạnh dạn sống theo Lời Chúa, lội ngược dòng, chiến đấu để chiến thắng với những cạm bẫy của thực tại trần thế, dám nói không với những phù phiếm xa hoa, dám sống trung thực, tự do, không bị nô lệ bởi những thú vui, những cám dỗ về danh vọng, quyền lực, tiền tài. Ngài cũng mời gọi các Huynh Trưởng dấn thân theo Chúa để đạt đến những ước mơ: ước mơ của các vị chủ chăn khả kính, ước mơ của các Cha đặc trách, các Cha xứ, ước mơ của các vị phụ huynh cũng là ước mơ là hoài bão của Huynh Trưởng trong việc đoàn ngũ hóa Thiếu nhi để góp phần thuận lợi trong việc giáo dục đức tin cho các em “tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho Giới trẻ Việt Nam”. Với tấm lòng nhân từ, ưu ái của vị Mục tử, quà tặng của Đức Cha cho các bạn là lời chúc bình an, là những chiếc khăn Huynh Trưởng thắm đỏ như là trao phó trách nhiệm cao quý cho các bạn.
Để thực hành những điều đã được tiếp thu, như Dân Chúa xưa, các Sa Mạc Sinh bước vào hành trình Sa Mạc “ Phaolô Tông đồ dân ngoại” tái diễn lại cuộc đời của Phaolô vị anh hùng của đức tin từ thuở Phaolô hăng hái bắt đạo đến lúc bị ngã ngựa trở lại đến hành trình rao giảng Tin Mừng của Phaolô vượt biển, trải qua phong ba bão táp để đến rao giảng Tin Mừng cho các cộng đoàn, tự biện luận trước tòa án với Ac-grip-pa… Tinh thần các Sa Mạc Sinh rất hăng hái, nhiệt thành tham gia hành trình dù trời mưa, đường lầy lội, trơn trợt đến nỗi “trời đành chịu thua” nên cho nắng trở lại. Trong khi các bạn trai lao động như Phaolô dệt vải thật tài thì các bạn gái nhập vai Phaolô trên ngựa, đấu gươm cũng thật dũng cảm không thua kém gì. ... Qua Hành Trình Sa Mạc giúp mỗi Sa Mạc Sinh khắc sâu thêm Lời Chúa, nắm vững hơn hành trình rao giảng của Phaolô…
Sa mạc Phêrô đã khép lại sau nghi thức Tuyên hứa, dấn thân lên đường của các bạn Sa Mạc Sinh. Chia tay nhau trong lưu luyến nhưng cũng không quên chúc nhau hăng hái hơn, kiên vững hơn và hẹn gặp lại nhau trong những Sa Mac huấn luyện khác.
Mong chúc các tân Huynh Trưởng cháy mãi trong tim ngọn lửa nhiệt thành “ Một ngày là Huynh Trưởng, suốt đời ta là Huynh Trưởng, đời ta là Huynh trưởng cho Đức Kitô..” chúc Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel Phụng Giáo Phận Long Xuyên ngày càng trưởng thành và vững mạnh để cùng với Thiếu Nhi Thánh Thể khắp nơi hoàn thành sứ mạng “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho Giới trẻ Việt Nam”.
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
LONG XUYÊN - Nhằm giúp Ban Quản Trị các đoàn tìm hiểu tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể trong hoàn cảnh mới nhằm tái lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trên toàn Giáo Phận Long Xuyên. Được sự hỗ trợ nhiệt tình về cơ sở vật chất của Cha Hạt Trưởng cũng là Cha Chánh xứ Thạnh An Phêrô Bùi Duy Tân, Ban Mục vụ Thiếu Nhi dưới sự chỉ đạo của Cha đặc trách Thiếu nhi Giáo Phận Vinh Sơn Phaolô Phạm Thế Hòa cũng là Cha Tuyên Úy Sa Mạc đã tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp I Phê rô Kiên Vững 2 ngày 17-18/6/10 tại Giáo Xứ Thạnh An.
Hình ảnh Trại Huyấn Luyện
Điều hành Sa Mạc là Sa Mạc Trưởng Cha Phêrô Maria Vũ Đức Học cùng các Cha đặc trách Thiếu Nhi các Hạt và xứ đoàn cùng đồng hành với các Sa mạc Sinh trong suốt khóa học. Nét son của Sa mạc là có sự hiện diện của cả 5 Cha đặc trách Thiếu nhi 5 hạt trong Giáo Phận: Cha Vinh Sơn Đỗ Chí Quang Hạt Rạch Giá; Cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Kiên Hạt Vĩnh Thạnh; Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo Hạt Tân Hiệp; Cha Phêrô Trần Văn Quắn Hạt Long Xuyên và Cha Phêrô Phạm Minh Trí Hạt Chợ Mới,
từ Tổng Giáo Phận Sài gòn, Cha Giuse Phạm Đức Tuấn Tuyên úy Liên đoàn Anrê Phú Yên cũng là Cha đặc trách Mục Vụ Thiếu nhi Giáo Phận cùng các Huynh Trưởng Huấn luyện viên Sàigòn về đây để hỗ trợ trong công tác huấn luyện.
Sa Mạc quy tụ hơn 300 Sa Mạc Sinh của 45 Giáo xứ thuộc 5 Giáo Hạt trong Giáo phận đã tề tựu về Thanh An từ sáng sớm. Có những bạn còn rất trẻ nhưng cũng không thiếu những mái tóc muối tiêu nhưng vẫn còn gắn bó và rất tha thiết với sinh hoạt Thiếu nhi. Sau thủ tục nhập Sa Mạc, nhìn các anh chị dường như khác hẳn: trẻ hơn, đẹp hơn, giống nhau hơn trong đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể với khăn quàng đỏ thắm. Để giao lưu học hỏi, các Sa Mạc Sinh đã được xếp ngẫu nhiên vào 30 đội chia làm 3 tiểu trại: Bethlem, Nazareth, Damas ứng với 3 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa. Sau nghi thức khai mạc trang trọng diễn ra dù trời nắng hè gay gắt nhưng hàng ngũ vẫn chỉnh tề, tinh thần kỉ luật vẫn được tôn trọng. Trong 2 ngày các Sa Mạc Sinh được trang bị nhiều kiến thức cơ bản mang đậm bản sắc truyền thống của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Tôn chỉ, mục đích; hệ thống tổ chức, họp chi đoàn, hành trình Sa Mạc, lửa thiêng Thánh Thể … cũng như được thực hành nghiêm tập, lửa thiêng Thánh thể, hành trình Sa Mạc.
Ngày thứ nhất trôi qua trong thời tiết thuận lợi. Với chủ đề Phê rô Kiên cường xuyên suốt đêm Lửa Thiêng Thánh Thể các tiết mục diễn nguyện thật sinh động nhưng không kém phần sáng tạo diễn lại hành trình kiên cường theo Chúa của Phê rô. Từ một anh ngư phủ được Chúa gọi bên bờ hồ Tiberia rũ bỏ mọi sự theo Chúa, đã chứng kiến vinh quang khi Chúa biến hình, được Chúa trao quyền cai trị Giáo Hội nhưng cũng có những phút yếu đuối xao lòng chối Thầy 3 lần để rồi từ những vấp ngã đã đứng dậy, kiên cường rao giảng đạo Chúa trước công nghị. Bên cạnh những tiểu phẩm là những vũ điệu tập thể của các Sa Mạc Sinh, noi gương Phêrô, tự nhìn lại mình, can đảm dấn bước theo Chúa theo “Con Đường Giêsu” hay tự khẳng định không ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, “xin tin yêu” vào nơi Đức Kytô. Ánh lửa tàn được các Sa Mạc Sinh thắp sáng mang lửa về tim và những giây phút cuối của ngày các Sa Mạc Sinh đã sốt sáng “sưởi nóng” bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Năm Cha ngồi tòa cáo giải giúp các Sa Mạc Sinh dọn tâm hồn để gặp gỡ Chúa trong Sa Mac. Kết thúc ngày Cầu Nguyện - Thánh Thể, các Sa Mạc Sinh được Chúa đưa vào giấc ngủ thật ngon với “những cơn mưa mát lành thật hiếm có trong Sa Mạc” như lời của Cha Hạt Trưởng.
Ngày thứ hai với ý lực Hy Sinh – Tông đồ được bắt đầu bằng Thánh Lễ đồng tế 12 Cha với sự chủ tế của Cha Phêrô Hat Trưởng. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Long Xuyên. Trong bài giảng cũng như trong câu chuyện dưới cờ; Ngài mời gọi các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hãy mạnh dạn sống theo Lời Chúa, lội ngược dòng, chiến đấu để chiến thắng với những cạm bẫy của thực tại trần thế, dám nói không với những phù phiếm xa hoa, dám sống trung thực, tự do, không bị nô lệ bởi những thú vui, những cám dỗ về danh vọng, quyền lực, tiền tài. Ngài cũng mời gọi các Huynh Trưởng dấn thân theo Chúa để đạt đến những ước mơ: ước mơ của các vị chủ chăn khả kính, ước mơ của các Cha đặc trách, các Cha xứ, ước mơ của các vị phụ huynh cũng là ước mơ là hoài bão của Huynh Trưởng trong việc đoàn ngũ hóa Thiếu nhi để góp phần thuận lợi trong việc giáo dục đức tin cho các em “tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho Giới trẻ Việt Nam”. Với tấm lòng nhân từ, ưu ái của vị Mục tử, quà tặng của Đức Cha cho các bạn là lời chúc bình an, là những chiếc khăn Huynh Trưởng thắm đỏ như là trao phó trách nhiệm cao quý cho các bạn.
Để thực hành những điều đã được tiếp thu, như Dân Chúa xưa, các Sa Mạc Sinh bước vào hành trình Sa Mạc “ Phaolô Tông đồ dân ngoại” tái diễn lại cuộc đời của Phaolô vị anh hùng của đức tin từ thuở Phaolô hăng hái bắt đạo đến lúc bị ngã ngựa trở lại đến hành trình rao giảng Tin Mừng của Phaolô vượt biển, trải qua phong ba bão táp để đến rao giảng Tin Mừng cho các cộng đoàn, tự biện luận trước tòa án với Ac-grip-pa… Tinh thần các Sa Mạc Sinh rất hăng hái, nhiệt thành tham gia hành trình dù trời mưa, đường lầy lội, trơn trợt đến nỗi “trời đành chịu thua” nên cho nắng trở lại. Trong khi các bạn trai lao động như Phaolô dệt vải thật tài thì các bạn gái nhập vai Phaolô trên ngựa, đấu gươm cũng thật dũng cảm không thua kém gì. ... Qua Hành Trình Sa Mạc giúp mỗi Sa Mạc Sinh khắc sâu thêm Lời Chúa, nắm vững hơn hành trình rao giảng của Phaolô…
Sa mạc Phêrô đã khép lại sau nghi thức Tuyên hứa, dấn thân lên đường của các bạn Sa Mạc Sinh. Chia tay nhau trong lưu luyến nhưng cũng không quên chúc nhau hăng hái hơn, kiên vững hơn và hẹn gặp lại nhau trong những Sa Mac huấn luyện khác.
Mong chúc các tân Huynh Trưởng cháy mãi trong tim ngọn lửa nhiệt thành “ Một ngày là Huynh Trưởng, suốt đời ta là Huynh Trưởng, đời ta là Huynh trưởng cho Đức Kitô..” chúc Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel Phụng Giáo Phận Long Xuyên ngày càng trưởng thành và vững mạnh để cùng với Thiếu Nhi Thánh Thể khắp nơi hoàn thành sứ mạng “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho Giới trẻ Việt Nam”.