THÁNG MÂN CÔI: NHỚ LỜI MẸ FATIMA (Lc 1,26-38)

Dịp hè vừa qua, tôi cùng với đoàn giáo lý viên hành hương đến thăm Toà Giám Mục và "Vườn kinh Mân Côi" của giáo phận Bùi Chu. Nét độc đáo của "Vườn kinh Mân Côi" là chuỗi tràng hạt Mân Côi làm bằng đá, mỗi hạt nặng khoảng 10 kg và một bộ sưu tập kinh Kính Mừng được viết bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Chiêm ngắm "Vườn kinh Mân Côi" này, tôi có cảm tưởng như đang tham dự một buổi đại hoà nhạc du dương dâng kính Mẹ Maria mà bản nhạc là kinh Kính Mừng, và mỗi nhạc khí là một ngôn ngữ khác nhau trên thế giới: Nào là "Kính mừng" của người Việt Nam, của người Trung Quốc, của người Pháp, của người Mĩ.. v.v… Tất cả đều đồng tâm nhất trí cất lên lời ngợi ca Mẹ Maria bằng ngôn ngữ riêng của dân tộc mình.

Chắc chắn khi cho xây dựng "Vườn kinh Mân Côi" dâng kính Mẹ Maria, Đức Giám Mục Giáo phận Bùi Chu có ý nhắc nhớ và khích lệ mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày.

"Siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày !" Đó là lời hiệu triệu của Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima. Vâng, ở Fatima - qua ba em là Lucia, Phanxicô và Jacinta - Đức Mẹ đã dạy chúng ta làm 3 điều, thường được gọi là 3 mệnh lệnh Fatima: Hãy ăn năn đền tội ! Hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ! Hãy năng lần hạt Mân Côi !

Tại sao khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ lại kêu gọi chúng ta "hãy siêng năng lần hạt Mân Côi hàng ngày?"

1. Đức Mẹ khẩn khoản nài xin con cái mình hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, vì kinh Mân Côi là "bản tóm lược tất cả cuốn Phúc Âm", được cấu tạo bằng kinh Lạy Cha kinh Kính Mừng và Sáng Danh, là những lời kinh linh thánh nhất và đáng tôn trọng nhất.

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và là nền tảng việc cầu nguyện của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ kinh này, khi họ xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Kinh Lạy Cha có giá trị cao vời vượt trên tất cả mọi lời cầu nguyện, vì tác giả không phải là một phàm nhân, cũng không phải là một thiên thần, nhưng chính là Chúa Giêsu, Chúa của các thiên thần và loài người.

Kinh Kính Mừng là lời của chính Thiên Chúa dùng miệng thiên sứ để kính chào Mẹ Maria và lời bà Elisabeth được Chúa linh hứng để chúc mừng Đức Mẹ.

Kinh Sáng Danh là một vinh tụng ca, thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi của Giáo Hội.

Những kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, kết thành một tràng chuỗi những bông hồng thiêng liêng xinh tươi dâng kính Chúa và Đức Mẹ. Nhưng đó vẫn chưa phải là trọng tâm của kinh Mân Côi. Trọng tâm kinh Mân Côi là mời gọi ta tưởng niệm, chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Mẹ Maria từ khi thiên sứ truyền tin Ngôi Hai nhập thể làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria cho tới khi Chúa hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại mà về trời, rồi phái Chúa Thánh Thần xuống khai sinh Hội Thánh, sai Hội Thánh đi làm chứng và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

2. Đức Mẹ khẩn khoản nài xin con cái mình hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, vì đây là việc tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều có thể làm được. Nó vừa dễ thực hiện, lại vừa bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta.

Quả thật, lần chuỗi Mân Côi là công việc rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được, dù là biết chữ hay không biết chữ, nông dân hay bác sĩ, kĩ sư, linh mục tu sĩ nam nữ hay giáo dân, người lớn hay trẻ con… tất cả đều có thể lần chuỗi tại nhà mình, khi đi tàu xe hay khi đi chợ, khi nằm trên giường bệnh hay ở trong công xưởng… Chị Lucia kể rằng: Jacinta mới 7 tuổi mà em lần chuỗi Mân Côi cách đạo đức và sốt sáng như một vị thánh. Rảnh rỗi lúc nào là em lần hạt lúc ấy. Nhiều khi em từ chối đi chơi với bạn bè để đi riêng ra một chỗ và lần hatï.

Những năm trước đây, khi con em của chúng ta được rước lễ lần đầu và lãnh bí tích Thêm sức, các em thường được cha mẹ hay những người đỡ đầu tặng cho những cỗ tràng hạt xinh xinh, để các em tập đọc kinh Mân Côi. Khi đó tất cả các nhà thờ còn có thói quen lần hạt chung với nhau trước Thánh Lễ và đa số các gia đình còn có thói quen lần hạt Mân Côi mỗi tối. Nhờ đó các em được học tập và sớm biết lần hạt Mân Côi.

Nay thì bầu khí đạo đức đó không còn. Nhiều nhà thờ bỏ đọc kinh Mân Côi. Nhiều gia đình, vì lối sống hưởng thụ và mê xem truyền hình, đã bỏ việc lần hạt Mân Côi mỗi tối. Nên nhiều người trẻ ngày nay không biết lần hạt Mân Côi là gì. E rằng, một khi người ta đã bỏ đọc kinh Mân Côi là lối cầu nguyện đơn sơ, có thể đọc bất cứ ở nơi đâu và bất cứ giờ nào, thì người ta cũng dễ dàng bỏ cầu nguyện và bỏ đạo.

3. Đức Mẹ khẩn khoản nài xin con cái mình hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, vì kinh Mân Côi là cách cầu nguyện rất tốt lành, rất quí trọng, chỉ đứng sau Thánh Lễ. Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta tưởng niệm cuộc sống, cái chết đau khổ và sự sống lại hiển vinh của Chúa Kitô như trong Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thánh Louis de Montfort, vị tông đồ nhiệt thành của kinh Mân Côi đã viết: "Một hôm, Đức Mẹ đã mạc khải cho thánh Alanô rằng: Sau Thánh Lễ thì không có việc sùng kính nào tốt lành và nhiều công phúc bằng kinh Mân Côi, vì kinh Mân Côi tái diễn cách sống động cuộc thương khó của Chúa Kitô. Kinh Mân Côi cũng là một tưởng niệm, một tưởng niệm thứ hai, để diễn lại cuộc sống và cái chết đau thương của Chúa Kitô"

Được gọi là cuộc tưởng niệm thứ hai, vì kinh Mân Côi chỉ là một tưởng niệm bằng lời kinh, bằng tâm tình cảm thương và mến yêu của ta đối với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Còn Thánh Lễ mới là một tưởng niệm hiện thực, vì Thánh Lễ hiện tại hoá cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

Sự so sánh kinh Mân Côi với Thánh Lễ đã được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI nêu lên gần đây, trong tông huấn Maria Cultus ngày 02 tháng 02 năm 1974, về lòng sùng kính Đức Maria như sau: "Thật vậy, cũng như Phụng Vụ (Thánh Lễ), kinh Mân Côi có tính cộng đồng, được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh và qui hướng về màu nhiệm Chúa Kitô. Tuy rằng ở hai bình diện khác nhau về bản chất, việc tưởng niệm của Phụng Vụ và việc hồi tưởng chiêm niệm của kinh Mân Côi đều có chung một đối tượng: đó là những biến cố của lịch sử ơn cứu độ, đã được thực hiện nơi Chúa Kitô. Phụng Vụ thì hiện tại hoá những màu nhiệm cao trọng nhất của công ơn cứu chuộc, và tác động cách màu nhiệm dưới những dấu hiệu hữu hình, còn kinh Mân Côi thì nhờ sự suy ngắm những màu nhiệm đó, mà phát sinh tâm tình yêu mến Chúa, đồng thời rút ra những qui luật cho đời sống đạo đức".

4. Đức Mẹ khẩn khoản nài xin con cái mình hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, vì kinh Mân Côi là một lối cầu nguyện tuyệt hảo theo Tin Mừng, có sức linh nghiệm biến đổi lòng người. Chẳng hạn như Năm Sự Vui: Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Năm Sự Thương: Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Lịch sử Giáo Hội, từ thời Thánh Đaminh, đã chứng tỏ sức linh nghiệm của kinh Mân Côi trong việc đập tan các bè rối và đưa người ta đến chỗ ăn năn hối cải.

Về hai điểm này, thánh Louis de Montfort đã viết: Suốt đời thánh Đaminh chỉ lo rao truyền và giảng khuyên mọi ngươi tôn kính mến yêu Mẹ Maria bằng kinh Mân Côi. Và Đức Mẹ đã trọng thưởng thánh nhân bằng nhiều phép lạ. Ơn trọng đại nhất mà Mẹ đã ban cho thánh nhân là giúp Ngài dẹp tan bè rối Albigeois và chọn Ngài làm vị sáng lập một tu hội lớn trong Giáo Hội.

Còn về việc kinh Mân Côi có sức giúp nhiều kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, thì thánh nhân viết: "Thánh Alanô (tức Alain de la Roche), thánh Đaminh và nhiều vị khác đã kể lại những cuộc trở lại lạ lùng nhờ kinh Mân Côi, do chính các Ngài chứng kiến. Nhiều người tội lỗi nặng nề, nam cũng như nữ, đã ăn năn trở lại nhờ đọc kinh Mân Côi, sau khi đã sống 20 năm, 30 năm, hoặc 40 năm trong tội lỗi công khai."

Cho nên với kinh nghiệm là một vị tông đồ vĩ đại của kinh Mân Côi, thánh nhân đã nhắn nhủ những ai đang sống trong tình trạng tội lỗi như sau: “Bạn đang sống trong tình trạng tội lỗi đáng thương ư ? Bạn hãy kêu cầu Mẹ Maria ! Hãy cầu xin Mẹ bằng kinh Mân Côi: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, con kính chào Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội ! Mẹ là Đấng bào chữa kẻ có tội, xin Mẹ cứu con khỏi vòng tội lỗi. Và Mẹ sẽ đưa bạn ra khỏi tình trạng bi thảm.”

Sau tất cả bấy nhiêu lời Đức Mẹ kêu gọi và khuyên nhủ lần hạt Mân Côi. Cũng như sau bấy nhiêu lời của các vị thánh và của Giáo Hội về giá trị cao quí của kinh Mân Côi, chúng ta không còn thể nào nghi ngờ về sự phải lo lần hạt Mân Côi hàng ngày. Nhưng để có thêm sức thuyết phục về vấn đề này, chúng ta nên biết rằng lần hạt Mân Côi không những là việc nên làm mà còn là việc phải làm, vì đọc kinh Mân Côi là con đường chắc chắn dẫn đến ơn cứu độ.

Kinh nghiệm hàng ngày cho thấy, những người đạo đức, những gia đình đạo hạnh trong xứ đạo, cũng như những gia đình Công giáo khắp nơi mà chúng ta quen biết, đều là những người, những gia đình siêng năng lần hạt Mân Côi. Không thấy ai thành tâm đọc kinh Mân Côi mà sống bê bối trong tội lỗi, cũng như không thấy ai bỏ bê việc lần hạt Mân Côi mà lại có đời sống thánh thiện.

Vì thế, cá nhân hay cộng đoàn giáo xứ giáo họ nhận Đức Mẹ Mân Côi làm quan thày mà không lần hạt mỗi ngày thì chưa xứng với Mẹ. Lần hạt mỗi ngày mà vẫn lôi thôi, vẫn khô khan tội lỗi, thì chưa phải là lần hạt Mân Côi đích thật.

Lần hạt Mân Côi đích thật là biết biến đổi cuộc đời của mình theo chiều hướng tích cực: Từ đời sống khô khan tội lỗi sang đời sống đạo đức thánh thiện. Từ một người đầy hận thù ghét ghen trở thành một người đầy lòng mến Chúa yêu người.

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy con biết lần hạt và siêng năng lần hạt mỗi ngày để biểu lộ lòng sùng kính Mẹ và yêu mến Chúa Giêsu. Nhờ đó cuộc đời con luôn được Chúa và Mẹ bao bọc chở che "khi nay và trong giờ lâm tử".

(Nguồn: http://www.tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1229)