SEATTLE - Từ khi Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Seattle chính thức được thành lập năm 1977, sau 2 năm đầu còn nhiều khó khăn và thử thách. Ca Đoàn CECILIA đã được thành lập và gắn liền mọi sinh hoạt với nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle, Washington. Trong suốt 32 năm qua; các ACE kẻ trước người sau tiếp nối để ca đoàn được tồn tại và lớn mạnh hầu phục vụ đạo, đời cách tốt đẹp.

Trải dài những năm tháng qua tiếng hát lời ca của ca đoàn CECILIA, đã hơn 900 thành viên nam, nữ gia nhập ca đoàn; và đến 8 nhạc sĩ ca trưởng thay nhau dẫn dắt, để ca đoàn luôn được cất cao tiếng hát mỗi cuối tuần, cũng như trong các dịp ‘quan, hôn, tang, tế’, và tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng có tính duy trì văn hóa Việt tộc như: Tết VN., áo dài truyền thống trong các buổi hội, hè.... Ca trưởng sáng lập: Liên Bình Định, 1977; Ca trưởng đương nhiệm là Phạm Hưng, 2009.

Trong phần thuyết giảng, linh mục tổng quản Phê rô Hoàng Phượng, đã gợi nhớ những khó khăn, những cảm nghiệm của buổi đầu thành lập ca đoàn. Và vì chỉ 1 ca đoàn duy nhất của thời kỳ phôi thai, nên sự sinh hoạt rộng lớn cà Bang Washington, đôi lúc còn vương dài đến Portland, Oregon. Cha Phêrô Hoàng Phượng còn nhớ, đọc lại câu thơ của linh mục Dòng Tên, SJ Chu Quang Minh, đề tặng ca doàn trong dịp hát lễ cưới tại Centralia, Wasington:

CECI., tiếng hát cao vời

Con tim dâng hiến muôn đời thiên ân
.

Nhờ vào sự hy sinh và lòng nhiệt thành của 5 vị linh mục khả kính, khởi đầu là Lm. Joachim Lê Quang Hiền,

Lm. Anthony Phan Hữu Hậu, Lm An phông Trần Đức Phương, Lm Anthony Vũ Hùng Tôn, và sau cùng là Lm Peter Hoàng Phượng, tổng quản Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Seattle, kiêm nhiệm chánh xứ nhà thờ Immaculate Conception (giáo xứ Mỹ); Đã triển nở thành 6 ca đoàn, phục vụ nhu cầu các thánh lễ, cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Seattle, và vùng phụ cận.

Chừng 50 ca viên của Ca đoàn CECILIA, đứng trên 2 bục dài, cùng ban nhạc, kỷ thuật viên. Nữ ca viên với áo dài truyền thống VN., màu hồng; Nam ca viên với semi trắng, cà vạt: đã lần lượt tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Hồng Ân Chúa ban, qua các giai điệu và thể loại của từng bảng thánh ca được tuyển chọn từ các Nhạc sĩ ca trưởng: CT sáng lập LBĐ; NS CT Trần Xuân Long; NS CT Trần Đình Tuấn, lm NS Nguyễn văn Hiệp, hòa hơp bầu khí trang nghiêm suốt buổi lễ ‘Cảm Tạ Hồng Ân’, do ca trưởng Phạm Hưng điều khiển.

Bài hát kết lễ Tán Tụng Hồng Ân của Lm tiến sĩ Vũ Đình Trác, đã được nhạc sư Hải Linh phổ nhạc, do ca trưởng sáng lập LBĐ điều khiển. Một tràng pháo tay dài, tưởng chừng như vô tận của quý cha, quý tu sĩ nam, nữ, quý quan khách cùng qúy đàn anh, đàn chị cựu thành viên ca đoàn, đã phấn khởi, hân hoan, khi nhìn thấy ‘đàn chim áo hồng’ (từ của nhà thơ Lam Nguyên) tươi cười, phấn khởi đang tiếp nối theo gương cha chú, đàn anh đàn chị..., dấn thân phục vụ Giáo Hội và Cộng Đồng Dân Chúa, không mỏi mệt, qua tiếng nhạc lời ca....

Sau thánh lễ tạ ơn, là tiệc mừng. Được ghi nhận có linh mục Dòng Ngôi lời SVD Nguyễn văn Hiệp, phục vụ tại Nam Mỹ Ecuador; Lm. An Phong Trần Đức Phương, Centralia, Wasington; Cựu ca viên Lan Nguyễn, Paris, Pháp Quốc; Cựu ca viên, Anh Chị Hoài và các cháu, California; Với chừng hơn 300 quan khách, cùng thành viên cũ, mới của ca đoàn chung vui; cười cười nói nói, quấn quýt bên nhau qua bao kỷ niệm buồn, vui sau 32 năm xa cách, giờ gặp lại.

Những tài năng trẻ của ca đoàn, lần lượt đa dạng hóa chương trình giúp vui: nào nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Việt...; hết rock jazz, đến hip hop, nhạc rap.... Đặc biệt các soeurs Mến Thánh Giá Gò Vấp Sài Gòn, VN., sang Mỹ du học, cũng tham gia góp vui với màn Hớt tóc thời đại, SAVE 90 %; khổ nỗi, các soeurs mới sang, chưa có dụng cu hành nghề, tạm xằi cào cỏ thay cho lược; kéo trim cây thay cho kéo cắt tóc..., làm anh chàng hớt tóc ham rẻ, sợ cắt... cổ, dẫy nẩy, phải seat bells, mới chịu ngồi im; cả hội trường cười muốn vỡ tim.

Hai (2) MC Tuyết Mai & Tiên Lưu, rất nhịp nhàng, ăn ý nhau; xen kẻ những mẫu chuyện đầy ấn tượng như: trong một bài viết của nhà thơ Lam Nguyên cho Đặc San CECILIA: Tiếng thánh ca, qua cảm nhận của thi sĩ: vừa cảnh tĩnh, vừa thôi thúc chúng ta gần gũi với Thiên Chúa; thánh ca thẩm thấu vào hồn, dễ cảm hóa con người ta trở nên thánh thiện và mãnh liệt tin, yêu..., hơn cả bài thuyết gỉang thông thường.

Bên những mẫu chuyện gợi nhớ dĩ vãng xa xôi đó; anh chị cựu ca viên Phan Chí Hiếu, còn được MC giới thiệu: đã rất vui vẻ, thanh thỏa mọi chi phí cho bữa tiệc mừng hôm nay. Kiều Oanh (người làm tin), phỏng vấn chớp nhoáng: Xin anh chị cho biết lý do ? Hiếu và Thanh đều là cựu ca viên, qua lời cầu bàu của Thánh Nữ CECILIA, Chúa đã ban cho gia đình bao ân sủng lớn lao; hạnh phúc hơn nữa, cậu con trai duy nhất, hiền ngoan, lại tiếp nối mẹ cha, tham gia sinh hoạt ca đoàn, đó là niềm vui bất tận và đích thưc của gia đình, thì buổi tiêc mừng tiếp đoán bạn cũ, tri ân những người trẻ hôm nay, biết hy sinh dấn thân phục vụ cho lý tưởng đạo giáo, là một hân hạnh cho gia đình chúng tôi.

Ca trưởng sáng lập Liên Bình Định lên cảm ơn quý quan khách, thân hữu cùng các thành viên ca đoàn cũ, mới đã hy sinh thời giờ, về tham dự buổi họp mặt đầu tiên, sau 32 năm từ ngày ca đoàn được thành lập. Nhìn mọi người ra về như vẫn còn tiếc nuối, lưu luyến, mến thương nhau tình bạn, tình quê.... !!