VINH - Cứ vào ngày 10 tháng 07 hàng năm, giáo phận Vinh lại tổ chức mừng long trọng ngày lễ thánh Phêrô Nguyễn Khắc tự quan thầy giáo lý viên, để cầu nguyện chung cho toàn thể anh chị em giáo lý viên toàn giáo hội cách riêng là anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo phần.
Xem hình ảnh
Năm nay giáo xứ Tân Lộc, hạt Cửa Lò đã chuẩn bị cho thánh lễ này từ mấy ngày trước, Cha quản xứ, quản hạt Martinô Nguyễn Xuân Hoàng cùng với HĐ Mục vụ giáo xứ, đặc biệt là Ban giáo lý xứ đã lên chương trình tổ chức thánh lễ cả bề trong lẫn bề ngoài nhằm cảm tạ Thiên Chúa tri ân các anh chị em giáo lý viên. Ngày 09 tháng 07 trước một ngày mừng lễ, Cha xứ đã tổ chức gặp gỡ anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo xứ để tĩnh tâm, trong buổi gặp gỡ này Cha đã giúp anh chị em giáo lý viên nhìn lại sứ mạng cao cả của người giáo lý viên, trách nhiệm nặng nề đặt trên vai anh chị em giáo lý viên trong thời đại hiện nay, cha kêu gọi anh chị em giáo lý viên cùng bắt tay với Ngài vâng lệnh Chúa Giêsu, noi gương thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự " Cùng thầy ra khơi thả lưới" Cha trăn trở, ưu tư với anh chị em giáo lý viên về bao bộn bề, vất vả trong đời sống gia đình, thế mà anh chị em giáo lý viên vẩn quên mình hy sinh phục vụ, Ngài cám ơn anh chị em đã nhiệt tình phục vụ trong sứ mạng tông đồ, một buổi chiều mùa hè với cái nóng oi nồng của gío lào miền trung, song anh chị em giáo lý viên cảm thấy lòng như được tắm mát trong suối nước tình yêu, sự đồng cảm và quan tâm của vị Cha chung, sau buổi tĩnh tâm Ngài ngồi toà để giúp anh chị em giáo lý viên đón nhận ơn hoà giải với Chúa.
Sáng nay vào lúc 6h30 ngày 10 tháng 7 toàn thể anh chị em giáo lý viên, các em học sinh, các đoàn thể, các bậc phụ huynh cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, với hơn 70 anh chị em giáo lý viên trong toàn xứ tề tựu về trung tâm giáo đường xứ Tân Lộc để mừng lễ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự quan thầy giáo lý viên giáo phận Vinh, các em học sinh đại diện của các lớp từ Mầm Non đến Vào Đời trên tay ôm những bó hoa tươi rực rỡ và những món quà
được bọc kỹ để lát nữa trong thánh lễ sẻ tặng anh chị em giáo lý viên của lớp mình, những bài ca thỉnh thoảng được cất lên " đẹp thây ôi đẹp thay những bước chân…" cứ thế cất lên làm rung động lòng người, "ai gieo trong lệ sầu sẻ gặp trong vui sướng…" đúng rồi tôi còn nhớ có một giáo lý viên của một giáo họ tâm sự: Chúng em làm nghề đánh cá, nghẽ, đánh ốc, một mình một thuyền thúng chèo ra tận 4 -5 hải lý, sáng 3h dậy đi đánh ốc, nghẽ, trưa 10h phải chèo về cho kịp để đứng lớp, có khi vừa chèo vừa ngủ ngật vì tối hôm qua thức khuya để soạn bài cho tiết học ngày mai, và còn bao nhiêu giáo lý viên mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai, tất cả đều guồng mình lo cho gia đình, thế mà lớp giáo lý, giờ giáo lý mình đảm trách không thể bỏ vắng. Thế đó sự hy sinh, vất vả của anh chị em không thể không đền đáp, không thể không động viên khi có thể và ngày lễ quan thầy giáo lý viên là một ngày tết của họ, một ngày lễ trọng đại và một ngày đáng tổ chức theo hoàn cảnh của từng nơi, để cầu nguyện và kéo ơn Chúa xuống trên anh chị em giáo lý viên.
Năm nay Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng có sáng kiến là các em học sinh chúc mừng giáo lý viên trong thánh lễ không đến nhà giáo lý viên như các năm trước. trước thánh lễ Ban tổ chức giới thiệu nội dung, sau đó mời các đoàn thể đại diện lên có lời cảm tạ tri ân và cầu chúc cho anh chị em giáo lý viên, tiếp đến là phần tặng hoa và quà của đại diện các lớp, Ban tổ chức lần lượt mời từng khối một cả giáo lý viên và các em học sinh lên cung thánh để nhận và tặng hoa, những bông hoa được gói trọn tất cả tấm lòng cảm tạ tri ân của cha mẹ và các em học sinh, thật là cảm động trào dâng khi những bó hoa tươi thắm được trao cho các giáo lý viên, nhiều giáo lý viên đã sung sướng cảm động không cầm được nước mắt. Cám tạ hồng ân Thiên Chúa, sau phần tặng quà, thánh lễ được cử hành.
Năm nay có sự ưu ái của Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế tham dự, phần chia sẻ lời Chúa do cha Anphongsô Đinh Khắc Phú, Ngài đã làm nổi bật tiểu sử của vị thánh qua những thăng trầm của Ngài với sứ mạng một thầy giảng, Ngài kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh nhân đặc biệt là anh chị em giáo lý viên
Thánh lễ bế mạc trong không khí vui mừng tạ ơn Chúa bằng một bữa cơm thân mật do cha xứ chiêu đãi, hai Cha đi khắp một lượt từng bàn chúc anh chị em giáo lý và quý Ban nghành trong tinh thần cọng tác và tri ân. Buổi tiệc sắp tàn những làn gió biển thổi nhẹ, thổi nhẹ lùa vào phòng tiệc mang hương vị thơm nồng của biển ve vuốt trên những khuôn mặt rạng rỡ đầy hào khí truyền giáo của mọi người. Khung cảnh ngày lễ kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, quan thầy giáo lý viên hôm nay thật đáng nghi nhớ trong mỗi một người, tất cả như cảm nhận được sự mát rượi của một làn gió thơm tràn từ Mẹ Giáo Hội thổi về.
Xem hình ảnh
Năm nay giáo xứ Tân Lộc, hạt Cửa Lò đã chuẩn bị cho thánh lễ này từ mấy ngày trước, Cha quản xứ, quản hạt Martinô Nguyễn Xuân Hoàng cùng với HĐ Mục vụ giáo xứ, đặc biệt là Ban giáo lý xứ đã lên chương trình tổ chức thánh lễ cả bề trong lẫn bề ngoài nhằm cảm tạ Thiên Chúa tri ân các anh chị em giáo lý viên. Ngày 09 tháng 07 trước một ngày mừng lễ, Cha xứ đã tổ chức gặp gỡ anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo xứ để tĩnh tâm, trong buổi gặp gỡ này Cha đã giúp anh chị em giáo lý viên nhìn lại sứ mạng cao cả của người giáo lý viên, trách nhiệm nặng nề đặt trên vai anh chị em giáo lý viên trong thời đại hiện nay, cha kêu gọi anh chị em giáo lý viên cùng bắt tay với Ngài vâng lệnh Chúa Giêsu, noi gương thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự " Cùng thầy ra khơi thả lưới" Cha trăn trở, ưu tư với anh chị em giáo lý viên về bao bộn bề, vất vả trong đời sống gia đình, thế mà anh chị em giáo lý viên vẩn quên mình hy sinh phục vụ, Ngài cám ơn anh chị em đã nhiệt tình phục vụ trong sứ mạng tông đồ, một buổi chiều mùa hè với cái nóng oi nồng của gío lào miền trung, song anh chị em giáo lý viên cảm thấy lòng như được tắm mát trong suối nước tình yêu, sự đồng cảm và quan tâm của vị Cha chung, sau buổi tĩnh tâm Ngài ngồi toà để giúp anh chị em giáo lý viên đón nhận ơn hoà giải với Chúa.Sáng nay vào lúc 6h30 ngày 10 tháng 7 toàn thể anh chị em giáo lý viên, các em học sinh, các đoàn thể, các bậc phụ huynh cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, với hơn 70 anh chị em giáo lý viên trong toàn xứ tề tựu về trung tâm giáo đường xứ Tân Lộc để mừng lễ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự quan thầy giáo lý viên giáo phận Vinh, các em học sinh đại diện của các lớp từ Mầm Non đến Vào Đời trên tay ôm những bó hoa tươi rực rỡ và những món quà
được bọc kỹ để lát nữa trong thánh lễ sẻ tặng anh chị em giáo lý viên của lớp mình, những bài ca thỉnh thoảng được cất lên " đẹp thây ôi đẹp thay những bước chân…" cứ thế cất lên làm rung động lòng người, "ai gieo trong lệ sầu sẻ gặp trong vui sướng…" đúng rồi tôi còn nhớ có một giáo lý viên của một giáo họ tâm sự: Chúng em làm nghề đánh cá, nghẽ, đánh ốc, một mình một thuyền thúng chèo ra tận 4 -5 hải lý, sáng 3h dậy đi đánh ốc, nghẽ, trưa 10h phải chèo về cho kịp để đứng lớp, có khi vừa chèo vừa ngủ ngật vì tối hôm qua thức khuya để soạn bài cho tiết học ngày mai, và còn bao nhiêu giáo lý viên mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai, tất cả đều guồng mình lo cho gia đình, thế mà lớp giáo lý, giờ giáo lý mình đảm trách không thể bỏ vắng. Thế đó sự hy sinh, vất vả của anh chị em không thể không đền đáp, không thể không động viên khi có thể và ngày lễ quan thầy giáo lý viên là một ngày tết của họ, một ngày lễ trọng đại và một ngày đáng tổ chức theo hoàn cảnh của từng nơi, để cầu nguyện và kéo ơn Chúa xuống trên anh chị em giáo lý viên.Năm nay Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng có sáng kiến là các em học sinh chúc mừng giáo lý viên trong thánh lễ không đến nhà giáo lý viên như các năm trước. trước thánh lễ Ban tổ chức giới thiệu nội dung, sau đó mời các đoàn thể đại diện lên có lời cảm tạ tri ân và cầu chúc cho anh chị em giáo lý viên, tiếp đến là phần tặng hoa và quà của đại diện các lớp, Ban tổ chức lần lượt mời từng khối một cả giáo lý viên và các em học sinh lên cung thánh để nhận và tặng hoa, những bông hoa được gói trọn tất cả tấm lòng cảm tạ tri ân của cha mẹ và các em học sinh, thật là cảm động trào dâng khi những bó hoa tươi thắm được trao cho các giáo lý viên, nhiều giáo lý viên đã sung sướng cảm động không cầm được nước mắt. Cám tạ hồng ân Thiên Chúa, sau phần tặng quà, thánh lễ được cử hành.
Năm nay có sự ưu ái của Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế tham dự, phần chia sẻ lời Chúa do cha Anphongsô Đinh Khắc Phú, Ngài đã làm nổi bật tiểu sử của vị thánh qua những thăng trầm của Ngài với sứ mạng một thầy giảng, Ngài kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh nhân đặc biệt là anh chị em giáo lý viênThánh lễ bế mạc trong không khí vui mừng tạ ơn Chúa bằng một bữa cơm thân mật do cha xứ chiêu đãi, hai Cha đi khắp một lượt từng bàn chúc anh chị em giáo lý và quý Ban nghành trong tinh thần cọng tác và tri ân. Buổi tiệc sắp tàn những làn gió biển thổi nhẹ, thổi nhẹ lùa vào phòng tiệc mang hương vị thơm nồng của biển ve vuốt trên những khuôn mặt rạng rỡ đầy hào khí truyền giáo của mọi người. Khung cảnh ngày lễ kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, quan thầy giáo lý viên hôm nay thật đáng nghi nhớ trong mỗi một người, tất cả như cảm nhận được sự mát rượi của một làn gió thơm tràn từ Mẹ Giáo Hội thổi về.