Lễ kính Thánh Phêrô, được Chúa đặt làm đầu Giáo hội
Chúa Nhật tuần này là lễ kính thánh Phêrô và Phaolô. Về Thánh Phêrô ngay cả người ngoại đạo họ cũng biết rành và thường lãm những câu chuyện diễu vui về Thánh nữa! Ngài rất là nổi tiếng hình như không ai mà không biết về chức vụ của ngài là được Chúa Giêsu tuyển chọn để làm đầu Hội Thánh.
Chúa Giêsu nói rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Quả thật Thánh Phêrô dưới con mắt của Chúa Giêsu, Thánh Phêrô phải rất là đặc biệt nên đã được Chúa tuyển chọn vừa làm đầu Hội Thánh lại vừa giữ chìa khóa Nước Trời. Sự gì ngài cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì ngài cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Vả con cũng được biết Thánh qua chuyện ngài đã chối Chúa Giêsu đến 3 lần trước khi gà gáy ở 14 Chặng Đàng Thánh Giá, vì sợ hãi bị vạ lây? Con người của ngài cũng phản ảnh cho chúng con thấy những bất toàn, những sợ sệt, những yếu đuối như tất cả mọi người chúng con đây trước khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại lên Trời, và trước khi được ơn Chúa Thánh Thần hiện đến với các Tông Đồ trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Và qua Thánh Phêrô, có phải ngài là một trong 12 tông đồ rất nhiệt thành của Chúa. Luôn luôn sát cánh bên Chúa Giêsu và là tông đồ được Chúa rất tin yêu nên đã được Chúa Giêsu hỏi những câu hỏi như sau: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy.
Dựa trên con người và bản tánh của Thánh Phêrô, một con người theo chân Chúa Giêsu rất chân tình và mật thiết nên được Chúa yêu và giao cho một chức vụ tối quan trọng và thật cao cả liên đới cả trời và đất. Để được nên Thánh giống ngài, có phải ta nên bắt chước như ngài là tuyệt đối yêu Chúa hết mình, hết linh hồn, hết trí khôn, và sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu tùy theo ơn gọi riêng của mình, theo Thánh Ý Chúa muốn và định sẵn cho ta?
Con tin rằng đã là con người thì ai cũng giống nhau qua những yếu hèn, nhát đảm, luôn sợ sệt, thiếu đức tin, đức ái, đức cậy, và đức mến. Dầu gì đi chăng nữa nếu chúng con thiếu tất cả nhưng được cái luôn bám vào Chúa và tin tưởng cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau, và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, thì đường về Thiên Đàng để gặp Thánh Phêrô cũng không có gì là xa vời lắm, đúng không thưa Thánh Phêrô?
Thưa Thánh Phêrô! Hiện tại trên cùng khắp địa cầu trong những ngày tháng năm qua, thiên tai đã gây nên biết bao nhiêu cảnh tang thương chết chóc đau lòng cho anh chị em chúng con. Họ đã gặp hoạn nạn, đã từ giã cuộc sống trần gian tạm bợ này, và hy vọng đến được Cửa Thiên Đàng để gặp ngài. Xin ngài dủ lòng thương cho tất cả anh chị em của chúng con mà van nài cầu bầu cùng Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả chúng con, thương tình, tha thứ tội, và đem tất cả anh chị em chúng con được vào Nước Thiên Đàng, để được chung hưởng một cuộc sống hạnh phúc miên viễn trường tồn và vĩnh cửu muôn đời trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Các Thánh, Các Thiên Thần, và tất cả Triều Thần Đạo Binh Thiên Quốc.
Với lời cầu bầu của Thánh Phêrô con tin chắc rằng Thiên Chúa không nỡ và đành lòng mà quay mặt đi không xót thương cho linh hồn của tất cả chúng con, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Con hy vọng rằng anh chị em chúng con đang nối đuôi nhau để cùng chờ tiến đến gần Cửa Nước Trời để được Thánh Phêrô bắt tay chào mừng con cái Chúa được đến bến bờ Hạnh Phúc một thế giới Mới mà nhân loại chúng con hằng khát khao chờ đợi khi còn sống ở thế gian. Amen.
Chúa Nhật tuần này là lễ kính thánh Phêrô và Phaolô. Về Thánh Phêrô ngay cả người ngoại đạo họ cũng biết rành và thường lãm những câu chuyện diễu vui về Thánh nữa! Ngài rất là nổi tiếng hình như không ai mà không biết về chức vụ của ngài là được Chúa Giêsu tuyển chọn để làm đầu Hội Thánh.
Chúa Giêsu nói rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Quả thật Thánh Phêrô dưới con mắt của Chúa Giêsu, Thánh Phêrô phải rất là đặc biệt nên đã được Chúa tuyển chọn vừa làm đầu Hội Thánh lại vừa giữ chìa khóa Nước Trời. Sự gì ngài cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì ngài cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Vả con cũng được biết Thánh qua chuyện ngài đã chối Chúa Giêsu đến 3 lần trước khi gà gáy ở 14 Chặng Đàng Thánh Giá, vì sợ hãi bị vạ lây? Con người của ngài cũng phản ảnh cho chúng con thấy những bất toàn, những sợ sệt, những yếu đuối như tất cả mọi người chúng con đây trước khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại lên Trời, và trước khi được ơn Chúa Thánh Thần hiện đến với các Tông Đồ trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Và qua Thánh Phêrô, có phải ngài là một trong 12 tông đồ rất nhiệt thành của Chúa. Luôn luôn sát cánh bên Chúa Giêsu và là tông đồ được Chúa rất tin yêu nên đã được Chúa Giêsu hỏi những câu hỏi như sau: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy.
Dựa trên con người và bản tánh của Thánh Phêrô, một con người theo chân Chúa Giêsu rất chân tình và mật thiết nên được Chúa yêu và giao cho một chức vụ tối quan trọng và thật cao cả liên đới cả trời và đất. Để được nên Thánh giống ngài, có phải ta nên bắt chước như ngài là tuyệt đối yêu Chúa hết mình, hết linh hồn, hết trí khôn, và sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu tùy theo ơn gọi riêng của mình, theo Thánh Ý Chúa muốn và định sẵn cho ta?
Con tin rằng đã là con người thì ai cũng giống nhau qua những yếu hèn, nhát đảm, luôn sợ sệt, thiếu đức tin, đức ái, đức cậy, và đức mến. Dầu gì đi chăng nữa nếu chúng con thiếu tất cả nhưng được cái luôn bám vào Chúa và tin tưởng cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau, và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, thì đường về Thiên Đàng để gặp Thánh Phêrô cũng không có gì là xa vời lắm, đúng không thưa Thánh Phêrô?
Thưa Thánh Phêrô! Hiện tại trên cùng khắp địa cầu trong những ngày tháng năm qua, thiên tai đã gây nên biết bao nhiêu cảnh tang thương chết chóc đau lòng cho anh chị em chúng con. Họ đã gặp hoạn nạn, đã từ giã cuộc sống trần gian tạm bợ này, và hy vọng đến được Cửa Thiên Đàng để gặp ngài. Xin ngài dủ lòng thương cho tất cả anh chị em của chúng con mà van nài cầu bầu cùng Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả chúng con, thương tình, tha thứ tội, và đem tất cả anh chị em chúng con được vào Nước Thiên Đàng, để được chung hưởng một cuộc sống hạnh phúc miên viễn trường tồn và vĩnh cửu muôn đời trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Các Thánh, Các Thiên Thần, và tất cả Triều Thần Đạo Binh Thiên Quốc.
Với lời cầu bầu của Thánh Phêrô con tin chắc rằng Thiên Chúa không nỡ và đành lòng mà quay mặt đi không xót thương cho linh hồn của tất cả chúng con, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Con hy vọng rằng anh chị em chúng con đang nối đuôi nhau để cùng chờ tiến đến gần Cửa Nước Trời để được Thánh Phêrô bắt tay chào mừng con cái Chúa được đến bến bờ Hạnh Phúc một thế giới Mới mà nhân loại chúng con hằng khát khao chờ đợi khi còn sống ở thế gian. Amen.