LTS: Hiệp thông sâu xa với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nêu gương chứng nhân Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, trong bài huấn dụ buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm nay 26-12-2007 tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha nói: "Trong Thông điệp "Spe salvi” (cf n.37), khi nhắc đến kinh nghiệm vủa vị tử đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tỉnh, qua đời năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành vui mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng xuất phát từ đức tin...".
Đức Thánh Cha Ca Ngợi Các Vị Tử Đạo
Vatican -- ĐTC Biển Đức 16 nhắc nhớ các vị tử đạo, đặc biệt là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, như những chứng nhân hy vọng.
Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin trưa 26-12-2007 tại Quảng trường Thánh Phêrô, với hàng ngàn tín hữu dưới trời mưa nhẹ, nhân dịp lễ kính thánh Stephano, vị Tử đạo đầu tiên, ĐTC nhắc đến ý nghĩa cuộc tử đạo của thánh nhân và nhận xét rằng:
”Mối liên hệ sâu xa liên kết Chúa Kitô và thánh Stephano vị tử đạo đầu tiên của Chúa, là Đức bác ái thần linh: chính Tình Yêu đã thúc đẩy Con Thiên Chúa cởi bỏ chính mình và vâng phục cho đến độ chết trên thập giá (cf Fil 2,6-8), và sau đó đã thúc đẩy các Tông Đồ và các vị tử đạo hiến mạng vì Tin Mừng.
"Cần luôn nhấn mạnh đặc tính nổi bật ấy của sự tử đạo Kitô: đây là một hành vi yêu thương hoàn toàn đối với Thiên Chúa và con người, kể cả đối với những kẻ bách hại. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta ”yêu thương cả những kẻ thù của chúng ta theo gương thánh Stephano đã cầu nguyện cho những bách hại Người trong lúc sinh thì” (Kinh Tổng Nguyện).
ĐTC ghi nhận rằng: "Bao nhiêu con cái của Giáo Hội, qua các thế kỷ, đã noi theo tấm gương ấy! Từ cuộc bách hại đầu tiên ở Jerusalem cho đến những cuộc bách hại của các hoàng đế La Mã, cho tới đoàn ngũ các vị tự đạo thời nay.
"Thực vậy, kể cả ngày nay, nhiều khi chúng ta nhận được tin từ các nơi trên thế giới về những vị thừa sai, LM, GM, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị bách hại, bị cầm tù, tra tấn, bị tước đoạt tự do hoặc bị cấm cản không được thi hành tự do chỉ vì là môn đệ Chúa Kitô và tông đồ của Tin Mừng; nhiều khi các vị chịu đau khổ và chịu chết vì hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và trung thành với ĐGH.”
ĐTC nói thêm rằng: "Trong Thông điệp "Spe salvi” (cf n.37), khi nhắc đến kinh nghiệm vủa vị tử đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tỉnh, qua đời năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành vui mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng xuất phát từ đức tin.
"Vị tử đạo Kitô, giống như Chúa Kitô và nhờ kết hiệp với Chúa, 'chấp nhận trong thâm tâm khổ giá, cái chết và biến đau khổ ấy thành một hành động yêu thương. Điều mà xét từ bên ngoài là một hành vi bạo hành tàn bạo, nhưng từ bên trong trở thành một hành vi yêu thương hiến thân trọn vẹn. Như thế bạo lực trở thành tình thương và cái chết trở thành sự sống” (Bài giảng ở Marienfeld, Koeln, 20-8-2005). Vị tử đạo Kitô hiện tại hóa chiến thắng của tình yêu trên oán thù và cái chết”.
ĐTC kết luận bài huấn dụ ngắn với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa.
Xin Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng, đáp trả các kẻ thù bằng sức mạnh của chân lý và tình thương, sức mạnh có sức giải giáp kẻ thù”.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC còn chào thăm họ bằng 6 thứ tiếng khác nhau.
Đức Thánh Cha nói: "Trong Thông điệp "Spe salvi” (cf n.37), khi nhắc đến kinh nghiệm vủa vị tử đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tỉnh, qua đời năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành vui mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng xuất phát từ đức tin...".
Đức Thánh Cha Ca Ngợi Các Vị Tử Đạo
Vatican -- ĐTC Biển Đức 16 nhắc nhớ các vị tử đạo, đặc biệt là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, như những chứng nhân hy vọng.
Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin trưa 26-12-2007 tại Quảng trường Thánh Phêrô, với hàng ngàn tín hữu dưới trời mưa nhẹ, nhân dịp lễ kính thánh Stephano, vị Tử đạo đầu tiên, ĐTC nhắc đến ý nghĩa cuộc tử đạo của thánh nhân và nhận xét rằng:
”Mối liên hệ sâu xa liên kết Chúa Kitô và thánh Stephano vị tử đạo đầu tiên của Chúa, là Đức bác ái thần linh: chính Tình Yêu đã thúc đẩy Con Thiên Chúa cởi bỏ chính mình và vâng phục cho đến độ chết trên thập giá (cf Fil 2,6-8), và sau đó đã thúc đẩy các Tông Đồ và các vị tử đạo hiến mạng vì Tin Mừng.
"Cần luôn nhấn mạnh đặc tính nổi bật ấy của sự tử đạo Kitô: đây là một hành vi yêu thương hoàn toàn đối với Thiên Chúa và con người, kể cả đối với những kẻ bách hại. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta ”yêu thương cả những kẻ thù của chúng ta theo gương thánh Stephano đã cầu nguyện cho những bách hại Người trong lúc sinh thì” (Kinh Tổng Nguyện).
ĐTC ghi nhận rằng: "Bao nhiêu con cái của Giáo Hội, qua các thế kỷ, đã noi theo tấm gương ấy! Từ cuộc bách hại đầu tiên ở Jerusalem cho đến những cuộc bách hại của các hoàng đế La Mã, cho tới đoàn ngũ các vị tự đạo thời nay.
"Thực vậy, kể cả ngày nay, nhiều khi chúng ta nhận được tin từ các nơi trên thế giới về những vị thừa sai, LM, GM, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị bách hại, bị cầm tù, tra tấn, bị tước đoạt tự do hoặc bị cấm cản không được thi hành tự do chỉ vì là môn đệ Chúa Kitô và tông đồ của Tin Mừng; nhiều khi các vị chịu đau khổ và chịu chết vì hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và trung thành với ĐGH.”
ĐTC nói thêm rằng: "Trong Thông điệp "Spe salvi” (cf n.37), khi nhắc đến kinh nghiệm vủa vị tử đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tỉnh, qua đời năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành vui mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng xuất phát từ đức tin.
"Vị tử đạo Kitô, giống như Chúa Kitô và nhờ kết hiệp với Chúa, 'chấp nhận trong thâm tâm khổ giá, cái chết và biến đau khổ ấy thành một hành động yêu thương. Điều mà xét từ bên ngoài là một hành vi bạo hành tàn bạo, nhưng từ bên trong trở thành một hành vi yêu thương hiến thân trọn vẹn. Như thế bạo lực trở thành tình thương và cái chết trở thành sự sống” (Bài giảng ở Marienfeld, Koeln, 20-8-2005). Vị tử đạo Kitô hiện tại hóa chiến thắng của tình yêu trên oán thù và cái chết”.
ĐTC kết luận bài huấn dụ ngắn với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa.
Xin Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng, đáp trả các kẻ thù bằng sức mạnh của chân lý và tình thương, sức mạnh có sức giải giáp kẻ thù”.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC còn chào thăm họ bằng 6 thứ tiếng khác nhau.